Theo phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2011] Cô Diêu Viễn Ưng, 26 tuổi, là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sỹ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Cô Tôn Lệ Tân, 37 tuổi, là một họa sỹ trẻ. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2011, Ngưu Hiểu Bưu và nhiều công an mặc thường phục ở Đồn công an Đông Tiểu Khẩu ở quận Xương Bình đã bí mật đột nhập vào Phòng 502, khu nhà 20, quận Tây Nhị, Thiên Thông Uyển, rồi bắt 09 học viên Pháp Luân Công, kể cả chủ nhà. Sau khi bị giam hơn một tháng, họ bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Gia đình của cô Tôn Lệ Tân, cô Diêu Viễn Ưng, bà Thường Xuân Dục, ông Lý Tử Minh và ông Quách Long Bân đều nhận được thông báo họ bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Chín học viên bị bắt gồm có học viên Tống Chiêu ở tỉnh Hà Nam (31 tuổi, phiên dịch viên tiếng Anh và là trợ lý cho chủ tịch một quỹ đầu tư nước ngoài ở Bắc Kinh), học viên Phùng Khánh Đông (31 tuổi, phiên dịch viên tiếng Nhật ở Tập đoàn Thang Sâm Lộ Thấu), cô Diêu Viễn Ưng, cô Tôn Lệ Tân, bà Thường Xuân Dục ở Bắc Kinh, ông Lý Tử Minh ở tỉnh Hà Bắc, ông Quách Long Bân ở tỉnh Hắc Long Giang, và hai học viên khác ở tỉnh Sơn Đông.

Ông Lý Tử Minh là một thư pháp gia tài năng được nhiều người ngưỡng mộ vì ông hay giúp đỡ người khác. Ông từng bị bệnh tim nghiêm trọng, cũng như bị chệch đốt sống và phần dưới hộp sọ bị tổn thương trong một tai nạn xe hơi. Sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công, mọi vấn đề về sức khỏe của ông đều biến mất. Ông trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đó là do Pháp Luân Đại Pháp đã cho ông một cuộc sống mới. Ông đã nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp đã dạy ông trở thành một người tốt, làm thế nào ông từ bỏ được các thói quen xấu, và làm thế nào ông nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.

Anh Quách Long Bân, 35 tuổi, là nhân viên Nông trại Y Lan. Mọi người đều công nhận anh là một người khỏe mạnh và tốt bụng. Anh luôn nghiêm túc hướng bản thân theo các tiêu chuẩn của Chân–Thiện–Nhẫn, nhưng lại liên tục bị ĐCSTQ bức hại. Trước đó anh đã bị kết án ở Bắc Kinh và bị giam cầm. Năm 2010, anh bị chuyển đến Khu số 3 ở Nhà tù Giai Mộc Tư. Anh được thả vào ngày 24 tháng 01 năm 2011.

Những cá nhân phải chịu trách nhiệm về bức hại:

Lưu Trang, Đội trưởng Đội An ninh nội địa thuộc Phòng công an Xương Bình.

Ngưu Hiểu Bưu, công an ở Đồn công an Đông Tiểu Khẩu.

Trương Trung Nguyên, công an ở Đồn công an Đông Tiểu Khẩu.

Viên chức Hồ, phòng thẩm vấn ở quận Xương Bình, Bắc Kinh.

Lý Đức Sơn viên chức phòng thẩm vấn ở quận Xương Bình, Bắc Kinh.

Tề Bình Thụy, trưởng Phòng 610

Tôn Ái Bình, phó Phòng 610, điện thoại: +86-89741657, di động: +86-13651051478,QQ: 812697549

Xin tham khảo thêm ở bản tiếng Hán về thông tin liên lạc của những cá nhân, tổ chức tham gia vào vụ việc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/18/北师大博士生姚远鹰等多人遭劳教迫害-250712.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/26/130341.html
Đăng ngày 9-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share