Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2011] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp Pháp Luân Công 12 năm. Các công an, dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ, đã bắt giữ, giam cầm, tra tấn tàn bạo, và phạm nhiều tội ác nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công. Ngày càng có nhiều người nhận ra các học viên là tốt, chân thành và thiện lương. Có một thiên lý rằng “thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo”. Bài viết này đưa ra những trường hợp các công an bất ngờ gặp những chuyện bất hạnh do quả báo từ việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Âu Nghi Xuân, công an của quận Du Trung, Trùng Khánh, đột tử tại nhà

Âu Nghi Xuân, hơn 50 tuổi, là một công an lâu năm của Cục An ninh Quốc gia quận Du Trung, Trùng Khánh. Sau khi chế độ của Giang bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông ta đã tích cực đàn áp và bỏ tù hơn 100 học viên. Tên của ông ta đã được đăng trên Minh Huệ Net (bản tiếng Hán) do những tội ác phạm phải đối với Pháp Luân Công. Các học viên đã cố cảnh báo và thuyết phục ông ta ngừng bức hại các học viên. Thay vào đó, ông ta còn công khai cho biết số học viên mà ông ta đã tra tấn và khoác lác rằng mình sẽ không bị quả báo.

Năm 2009, Âu Nghi Xuân bị ngã và gãy chân. Dù vậy, ông ta vẫn không quan tâm đến cảnh báo này và lại tiếp tục bỏ qua cơ hội để được cứu.

Năm 2010, Âu Nghi Xuân bị chuyển đến một trường trung học tại Trùng Khánh để làm một công an canh giữ trường. Trong quá trình này ông ta thậm chí còn không thừa nhận lỗi lầm của mình. Tháng 04 năm 2011, Âu dán một tấm áp phích lăng mạ Đại Pháp tại trường học. Ông ta được khuyên nên ngừng những việc làm như vậy và được nhắc nhở rằng “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Ông Âu đã không quan tâm đến những cảnh báo này. Ngày 16 tháng 9 năm 2011, ông ta đã bị đột tử tại nhà.

Trương Nguyên Tương, công an của thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc, phạm tội ác và gia đình ông ta phải gánh chịu

Trương Nguyên Tương là một công an thuộc bộ phận tư pháp và chính trị của Đồn công an Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc. Ông Trương đã tuân theo lệnh của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra vào năm 1999. Dưới quyền trực tiếp của Thượng Vạn Hàng, Trưởng đồn, ông ta đã liên tục bắt giữ và đánh đập các học viên Pháp Luân Công. Ông Trương được thăng chức làm Trưởng Đồn công an trấn Vương Tỉnh vì thành tích đàn áp Pháp Luân Công của mình. Ông ta đã không nghe sự thật về cuộc đàn áp trong thời gian làm Trưởng đồn. Ông Trương đã không thừa nhận tội ác mà ông ta phạm phải. Ông ta liên tục thi hành sát sao những mệnh lệnh bức hại Pháp Luân Công. Ông Trương dẫn công an đi lục soát nhà và liên tục bắt giữ các học viên. Con gái ông ta, khoảng 10 tuổi, đã bị bệnh rối loạn thần kinh và thậm chí không thể đi học. Nhiều người tin rằng đây là một trường hợp của quả báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/18/迫害法轮功学员的恶警遭恶报实例-248019.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/27/129016.html
Đăng ngày 12-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share