Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2011] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Những bài như sau đây là một sự nhắc nhở thiện lành nguyên lý này cho những ai làm ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ là ‘theo mệnh lệnh’, luật vũ trụ nói rõ họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại dòng nước chảy mới mong thoát khỏi nghiệp báo.

Cổ Lập Siêu, Trưởng đồn công an Nam Trí Khâu, thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc bị quả báo

Cổ Lập Siêu là Trưởng đồn công an Nam Trí Khâu tại thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc. Anh ta sống tại Khu 2, tòa nhà số 3 của quận Hâm Uyển Tiểu. Hơn 10 năm qua, Cổ đã chỉ đạo cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương. Anh ta đã giúp Cảnh Chiêm Phong và Cảnh Siêu ngược đãi và sách nhiễu nhiều học viên. Cổ đã tạo một phòng tra tấn trong nhà của các học viên Trần Tây Bặc, Trần Tây Kiếm, Trương Triết, và Trần Tô. Sau khi tra tấn, tống tiền và lấy đi tài sản cá nhân của học viên, Cổ đã kết án phi pháp họ từ bảy đến tám năm tù. Cổ cũng tra tấn tàn bạo hai học viên Trương Đồng Nghĩa và Trương Đồng Kiến.

Cổ Lập Siêu sớm được thăng chức thành Phó đồn An ninh nội địa nhờ những hành động của mình. Năm 2003, Cổ theo sát Cảnh Siêu để tăng cường cuộc bức hại. Họ bắt giữ rất nhiều học viên, lục soát nhà, tống tiền và đưa các học viên đến những trại lao động cưỡng bức và các trại tẩy não để chuyển hóa họ. Sau đó Cổ trở thành Trưởng đồn công an Nam Trí Khâu.

Không lâu trước Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, Cổ đã nổi cơn thịnh nộ và tiến hành các cuộc bắt giữ. Chưa đầy một tháng, nhiều học viên đã bị bắt trong xã Nam Trí Khâu. Học viên Vương Trị Phổ, Lữ Thanh, Dương Chí Duẫn bị kết án ba năm tù. Tào Anh Tân, Ngụy Kiệt, và Thái Tăng Tài bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Thái Mậu Lâm, Vương Mãn Trân, và Thái Xuân Miên bị bắt giữ và bị tống tiền. Các học viên khác bị sách nhiễu và nhà họ bị lục soát. Sau đó Cổ trở thành Trưởng đồn công an Trạm Tiền. Anh ta đã không hối hận mà còn tiếp tục bắt giữ các học viên.

Tay của Cổ đã dính đầy máu của các học viên Pháp Luân Công. Anh ta đã phạm vô số tội ác không thể tha thứ. Những vụ bức hại này đã được Minh Huệ Net ghi nhận. Các học viên đã viết thư thuyết phục Cổ ngưng bức hại, và giải thích hậu quả có thể xảy ra do những hành động của anh ta. Tuy nhiên Cổ đã từ chối lắng nghe.

Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Cổ Lập Siêu, ở độ tuổi tam tuần, hiện giờ có mô xương đùi chết. Anh ta đã tốn 14.000 nhân dân tệ để phẫu thuật và phải dùng nạng để đi lại. Rất có khả năng Cổ phải phụ thuộc vào nạng hay xe lăn trong suốt phần đời còn lại.

Trưởng và phó Cục Công an huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đang bị ĐCSTQ giam giữ và thẩm vấn

Ngô Chính Dương, Trưởng Cục công an huyện Cửu Giang, và Lục Long Lai, Phó cục và cũng là Trưởng Phòng 610 địa phương, cả hai đều đang bị ĐCSTQ giam giữ và thẩm vấn vào ngày 17 tháng 10 năm 2011. (Đây là một phần của biện pháp kỷ luật của ĐCSTQ đối với các đảng viên không thuộc hệ thống pháp luật chính thức).

Năm 1999, Ngô Chính Dương đang làm việc tại Cục Công an quận Lư Sơn, huyện Hồ Khẩu, và đã tích cực sách nhiễu và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công.

Lục Long Lai là Trưởng Phòng 610 thứ hai của huyện Cửu Giang. Vì bị ĐCSTQ lừa dối, ông ta nghĩ rằng: “Pháp Luân Công chống lại chính quyền và cần phải bị tiêu diệt.” Trong lúc tại nhiệm, Lục đã bắt giữ, giam cầm, và đưa nhiều học viên đến các trại lao động cưỡng bức. Một học viên từng viết thư giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho Lục đã bị ông ta thóa mạ và tát vào mặt.

Sau những nỗ lực giảng rõ sự thật liên tục của các học viên, Ngô và Lục đã dần dần hiểu ra sự thật và không còn làm tổn thương đến các học viên trong hai năm qua.

Tuy nhiên, họ cũng phải chịu trách nhiệm về những việc đã làm. Đối với những hành động trước đây, việc bị giam giữ và thẩm vấn là một sự trừng phạt thích đáng đối với họ.

Lý Kiến Hoa là Trưởng Phòng 610 đầu tiên của huyện Cửu Giang. Để bảo vệ lợi ích riêng của mình, ông ta đã ngược đãi và tra tấn các học viên tàn bạo. Lý Kiến Hoa cũng trực tiếp và gián tiếp liên can đến cái chết của nhiều học viên tại huyện Cửu Giang, trong đó có Trương Mao Tân, Phí Vệ Đông, và những người khác. Lý Kiến Hoa đã chết ở tuổi 45 vì bị xuất huyết nội, để lại một gia đình tang tóc phía sau.

Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Vấn đề không phải là “nếu” mà là “khi nào”. Thần là từ bi nhưng cũng uy nghiêm. Chúng tôi hy vọng rằng các viên chức thực thi pháp luật sẽ học được những bài học này và không còn phạm những tội ác gây nguy hiểm đến cho bản thân và gia đình của họ.

Đinh Tỉnh Nam, nguyên Trưởng chi nhánh Hệ thống Pháp luật quận Toánh Châu, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã bức hại các học viên và đưa nhiều người đến các trại lao động cưỡng bức. Hiện giờ ông ta đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Số điện thoại của Đinh Tỉnh Nam: +86-558-2553564

Vương Ngọc Tân, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông, khoảng 40 tuổi, đã tích cực bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Trong nhiều lần khi trại lao động cưỡng bức từ chối nhận các học viên vì họ có sức khỏe yếu kém, Vương đã tiếp tục mua chuộc các lính canh và thuyết phục họ nhận các học viên. Bất chấp những nỗ lực không ngừng của các học viên trong việc giảng rõ sự thật cho Vương bằng thư từ và điện thoại, ông ta vẫn từ chối lắng nghe.

Gần đây, Vương đã đến bệnh viện huyện vì bị đau mũi, nhưng không có tiến triển gì. Vương lại đến Bệnh viện Tế Nam, và bác sĩ cho biết ông ta bị ung thư mũi. Chi phí cho mỗi lần điều trị khoảng từ 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ, và không có gì bảo đảm rằng ông ta sẽ khỏi bệnh sau bốn đến năm lần điều trị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/23/公安系统人员参与迫害法轮功遭恶报-248226.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/29/129074.html
Đăng ngày 14-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share