[MINH HUỆ 15-10-2011] Ghi chú của Ban biên tập:Nguyên lý nghiệp báo đó là chịu trách nhiệm về hành động của bản thân là được thừa nhận rộng rãi trong cả 2 nền văn hóa Trung Hoa và phương Tây. Giáo lý cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: Chân –Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ khen thưởng hành động mà phù hợp với đặc tính này, trong khi đó làm những việc như đánh đập, tra tấn và giết người thì sẽ chịu nghiệp báo. Nói một cách khác, làm điều tốt sẽ được thưởng điều tốt, trong khi làm điều xấu sẽ gặp sự trừng phạt. Ý nghĩa của bài viết như là nhắc nhở từ bi của nguyên lý này đến những ai mà làm điều xấu. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “làm theo lệnh”, quy luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ và chỉ khi thay đổi những hành động sai trái của họ thì may ra họ thoát khỏi sự trừng phạt.

Kể từ 20 tháng 07 năm 1999, nhiều tổ chức của chế độ cộng sản đã tham gia trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Khi mà một người tham gia bức hại các học viên và không ăn năn, người đó sẽ bị Trời trừng phạt. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đã có hơn 10.000 trường hợp những kẻ bất lương bức hại các học viên bị chết vì bệnh, bị sét đánh, bị xe ô tô đâm, tự tử, … Một số đã bị kết án tù và một số bị sa thải trong công việc của họ. Họ cũng mang lại tai họa cho các gia đình của mình. Dưới đây là một số ví dụ thường ngày con người đang chịu sự trừng phạt vì tham gia vào cuộc bức hại.

Nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp nhận ác báo

Ông Dương Quốc Huy, nguyên là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Lâm Toánh, tỉnh Hà Nam, làm việc rất chăm chỉ cho Đảng để bức hại các học viên. Có một nhân viên mà các thành viên trong gia đình là học viên Pháp Luân Công, và Dương Quốc Huy không cho phép nhân viên đó làm việc. Hơn nữa, ông hỏi những người khác để giám sát các hoạt động của nhân viên ấy.

Ông Dương Quốc Huy bị mắc bệnh trầm trọng. Ông ta chỉ có thể đi với đôi nạng và không thể chăm sóc cho chính bản thân mình.

Nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ nhận ác báo

Bà Biên Ngọc Hoa, 61 tuổi và là người đứng đầu của Hội Phụ nữ làng Cương Thượng , thị xã Cố Thành, huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc. Từ năm 1999, bà đã tích cực theo chế độ Giang Trạch Dân để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà đi cùng với những người khác để bắt giữ các học viên trong nhà của họ. Khi một số học viên đã đến thăm thân nhân của mình, bà đã bắt giữ họ, vì cho rằng đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ đã bị tống tiền hàng ngàn nhân dân tệ trước khi họ được phóng thích.

Tháng 07 năm 2011, bà Biên Ngọc Hoa đi với những người khác đến một ngôi làng để bắt giữ học viên bà Lý Kim Linh. Bà Lý 47 tuổi. Bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Tiếu Thôn, ép buộc bà phải chụp hình và bắt hứa không tập Pháp Luân Công.

Trong thời gian ngày 15 tháng 7 năm 2011 (Âm lịch), Biên Ngọc Hoa đi tới làng Tam Lý Phô để thăm gia đình mình. Trên đường đi, bà bị tai nạn xe hơi và được đưa tới bệnh viện Định Hưng. Chi phí y tế của bà là hơn một trăm ngàn nhân dân tệ.

Một nhân viên công ty lớn nhận ác báo

Ông Mã Vận Hải là một nhân viên của Tập đoàn khai thác than Nam Truân ở công ty Duyện Quáng, tỉnh Sơn Đông. Ông 65 tuổi và đã nghỉ hưu. Ông tích cực tham gia vào cuộc đàn áp. Kết quả là, ông đột ngột qua đời vì bệnh tim vào tháng 09 năm 2011.

Trong vài năm qua, ông Mã Vận Hải thường đi vòng quanh khu chung cư lân cận của các công chức. Ông ta luôn luôn cầm một cái xẻng nhỏ, sẵn sàng để phá hủy các biểu ngữ giảng rõ sự thật.

Nhiều học viên đã nói chuyện với riêng ông và yêu cầu ông đừng làm những việc như vậy nữa. Các học viên yêu cầu ông để các biểu ngữ tại đó để nhiều người có thể nhìn thấy chúng, nhưng ông đã không lắng nghe và thay vào đó lại cố gắng để phỉ báng Pháp Luân Công.

Ông Mã Vận Hải lẽ ra nên tận hưởng cuộc sống hưu trí của mình. Tuy nhiên, ông đã bị tẩy não và tin tưởng vào chế độ dối trá. Ông đã theo Đảng và gây ra quá nhiều tội ác, kết quả là đã uổng phí cả cuộc đời mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/15/中共基层人员迫害法轮功遭恶报-247887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/30/129092.html
Đăng ngày: 14– 11- 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share