Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Tên: Lý Khổng Tường (李孔祥)
Giới tính: nam
Tuổi: 64
Địa chỉ: số 1 Đường Phố Hồ, huyện Ninh Hải, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: ngày 11 tháng 11 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 07 tháng 11 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Đội cảnh sát tuần tra đặc biệt huyện Tam Môn (三门巡特警大队)
Thành phố: Ninh Ba
Tỉnh: Chiết Giang
Hình thức bức hại: cấm ngủ, đánh đập, tra tấn, kìm hãm thể xác, lục soát nhà, thẩm vấn.

[MINH HUỆ 03-12-2011] Ông Lý Khổng Tường, 64 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở huyện Ninh Hải, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ông qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 sau khi bị công an thẩm vấn và tra tấn trong ba ngày tại Đội cảnh sát tuần tra đặc biệt huyện Tam Môn.

Ngày 07 tháng 11 năm 2011, một nhóm công an, dẫn đầu là chính trị viên Phạm Hạo Thành ở Phòng 610 huyện Ninh Hải, đã xông vào nhà ông Lý.

Họ đã lục soát nhà ông và bắt ông Lý mà không đưa ra bất kỳ giấy tờ pháp lý hay chứng minh nào. Những ngày sau, gia đình ông đã thông qua nhiều cách để thăm dò về chỗ ở của ông, nhưng đều không có thông tin gì.

2011-12-3-minghui-pohai-death-likongxiang-1--ss.jpg

Ông Lý Khổng Tường

Ba ngày sau, vào ngày 10 tháng 11, con gái ông Lý đã nhận được một cú điện thoại từ Đội cảnh sát tuần tra đặc biệt huyện Tam Môn, thông báo cô cần đến đón ông Lý về nhà. Ông được đưa về nhà vào lúc 6 giờ tối hôm đó.

Theo lời kể của ông Lý, ông đã bị đưa đến Đội cảnh sát tuần tra đặc biệt huyện Tam Môn sau khi bị bắt. Đội trưởng La và khoảng chục người ở đội cảnh sát đặc biệt đã cố gắng làm giả lời buộc tội bằng cách tra tấn ông Lý. Họ đã cấm ông ngủ trong ba ngày, và trói ông vào một cái ghế sắt.

Ông bị trói chặt đến mức ông không cử động được. Công an đã thay phiên nhau đánh ông dã man. Họ đã gọi cho người nhà ông Lý khi phát hiện ông đang ở trong trạng thái nguy kịch.

Ông Lý đã ở bên bờ vực tử vong sau ba ngày bị tra tấn. Người ông rất yếu và không thể ngồi dậy được. Toàn bộ vùng đầu, lưng, bụng, và phần đùi trong của ông đều bị thâm tím. Bụng ông bị sưng tấy và đổi màu vàng nhạt.

2011-12-3-minghui-pohai-death-likongxiang-2--ss.jpg 2011-12-3-minghui-pohai-death-likongxiang-3--ss.jpg

Thi thể ông Lý, sau ba ngày bị công an giam giữ và tra tấn

Khi người nhà muốn nấu chút gì cho ông ăn, ông nói rằng ông không đói, nhưng ông rất mệt và chỉ muốn ngủ. Sau đó ông thức dậy lúc 10 giờ đêm và chỉ ăn một ít cháo trước khi ngủ tiếp. Lúc 2 giờ 10 phút sáng, ông đã gọi cho em gái và nói với bà rằng ông bị đau khắp người, rằng bụng của ông bị sưng phồng lên và cực đau. Ông đi tiểu rất khó khăn, khi ông đi vệ sinh, ông đã đi tiểu ra rất nhiều máu. Ông Lý đã qua đời sau đó vào cùng ngày.

Con gái ông Lý đã quyết định tố cáo những cảnh sát đã mưu sát cha cô. Cảnh sát đã đề nghị một khoản hòa giải 70,000 nhân dân tệ. Họ còn đe dọa và gây áp lực buộc gia đình ông Lý phải hỏa táng thi thể ông ngay lập tức, và thi thể ông đã bị hỏa thiêu.

Ông Lý bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995, và đã được hưởng một sức khỏe tốt và nội tâm thanh thản kể từ đó. Ông đã bị bắt nhiều lần vì tập Pháp Luân Công sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) băt đầu ngăn cấm việc tập luyện vào tháng 07 năm 1999.

Chúng tôi hy vọng người dân trên toàn thế giới sẽ chú ý về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng ta không cho phép những hành vi xấu xa như thế này tiếp tục diễn ra.

Những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại ông Lý Khổng Tường:

Phan Bản Miêu, chủ nhiệm Phòng 610 huyện Ninh Hải.

Phạm Hạo Thành, chính trị viên Phòng 610 huyện Ninh Hải: +86-13906606139 (di động)

Phòng công an huyện Ninh Hải: +86-574-65347000, +86-574-65536000

Phòng công an huyện Tam Môn:

Trương Chính Văn, Đội trưởng Đội cảnh sát tuần tra đặc biệt: +86-576-83306629

La Tuấn Kiệt, Đội phó Đội an ninh nội địa

Du Vĩnh Thanh, Đội trưởng Đội an ninh nội địa: +86-13906550721 (di động), +86-576-83306510


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/3/宁波李孔祥被刑豆逼供三天三夜致死-图–250111.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/5/129861.html
Đăng ngày 25-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share