Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2011] Học viên Pháp Luân Công bà Vương Minh Dung ở thành phố Thành Đô đã bị bắt và bị mang tới Trung tâm tẩy não Tân Tân vào khoảng ngày 07 tháng 09 năm 2011. (Để che đậy chức năng thật sự với thế giới bên ngoài, Trung tâm tẩy não thường được gọi một cách chính thức là “Trung tâm giáo dục pháp chế thành phố Thành Đô.”) Bà Vương đã chết do bị bức hại thân thể nghiêm trọng và bị ngược đãi vào khoảng 17 tháng 09, chỉ chưa đầy 10 ngày sau khi bị tống giam. Theo một nhân chứng, bà bị đánh đập và thân thể của bà đấy vết thâm tím. (Xem bài: Cựu trưởng y tá bà Vương Minh Dong đã chết chỉ chưa đầy 10 ngày tại Trung tâm tẩy não Tân Tân ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên”)

Nhà chức trách của Trung tâm tẩy não Tân Tân đã cố gắng che đậy thông tin về cái chết của bà, và sự thật là họ vẫn tiếp tục giam giữ các học viên Pháp Luân Công khác ở Trung tâm. Sau khi bà Vương Minh Dung bị tra tấn đến chết, một số học viên nữa lại bị bắt giam.

Bà Vương Minh Dung, 53 tuổi, sống ở tại số 6 đường Thục Dược, tiểu khu Phổ La Vượng Tư, khu Trà Điếm Tử, quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà Vương là y tá trưởng tại Bệnh viện An Khang, thành phố Thành Đô. Bà được nhiều người biết đến bởi đạo đức nghề nghiệp của bà, nhưng bà đã bị buộc thôi việc vào năm 2001 bởi vì tập luyện Pháp Luân Công. Vào khoảng ngày 07 tháng 09 năm 2001, các viên chức từ Phòng sự vụ đường Kim Tuyền, phòng cảnh sát Kim Tuyền, và phòng Phòng 610 quận Kim Ngưu đã bắt bà và mang bà tới Trung tâm tẩy não Tân Tân. Theo nguồn tin bên trong, bà Vương đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Kết quả là, bà bị bức thực và bị đánh đập một cách tàn bạo.

2011-10-10-chengdu-wangmingrong--ss.jpg
Bà Vương Minh Dung

Nhân viên Phòng 610 quận Kim Ngưu đã gây nhiều áp lực lên gia đình bà Vương đến nỗi mà họ không dám tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về cái chết của bà. Hầu hết những người bạn của bà Vương không hề nghe về cái chết của bà. Thậm chí người hàng xóm của bà cũng hoảng sợ khi nói về cái chết của bà.

Hệ thống Phòng 610 được thành lập vào ngày 10 tháng 06 năm 1999, là một tổ chức không hề chịu trách nhiệm về luật pháp, quyền lực của nó đứng trên tất cả các cấp của Chính phủ, bao gồm cả hành pháp và hệ thống tòa án. Nó được thành lập một cách phi pháp để bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội, và nó cố để cưỡng ép các học viên phải chấp nhận sự tẩy não cộng sản để họ ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Các Trung tâm tẩy não còn được gọi là “Trường giáo dưỡng,” hay “Trường giáo dục luật pháp’,” nhưng chúng thật ra ở trong những nhà tù bổ sung của hệ thống luật pháp.

Vào chiều ngày 23 tháng 09 năm 2011, ông Lan Kỳ Địch bị bắt bởi nhân viên Phòng 610 Sa Hà Bảo ở quận Cấm Giang khi ông đang phát tài liệu giải thích sự thật về Pháp Luân Công xung quanh một trạm xe buýt ở Ngũ Quế Kiều. Ông bị giam và bị bức hại ở Trung tâm tẩy não Tân Tân cùng ngày hôm đó.

Vào buổi sáng ngày 09 tháng 11 năm 2011, nhân viên Phòng 610 Tân Tân đã bắt giữ một học viên lớn tuổi là bà Phan Đình Anh, và mang bà thẳng tới Trung tâm tẩy não Tân Tân.

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2011, các nhân viên từ Ủy ban Thanh Long, Phòng 610 và Ban quản lý công nhân Bạch Liên đã bắt bà Trần Quốc Trân tại nhà của bà, và cưỡng ép đưa bà tới Trung tâm tẩy não Tân Tân.

Theo những thống kê không đầy đủ, kể từ khi thành lập vào năm 2003, có hơn 1,000 học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm trong Trung tâm tẩy não Tân Tân, nơi họ bị tra tấn về thể xác và tinh thần. Họ bị tiêm những loại thuốc phá hủy hệ thống thần kinh trung ương, và đồ ăn thức uống của họ thường xuyên bị trộn với những chất lạ, làm cho họ bị tổn hại rất lớn. Do việc bức hại và áp lực nghiêm trọng, nhiều người đã bị khủng hoảng thần kinh, suy nhược thần kinh, trở thành tàn phế, và mắc đủ loại bệnh tật. Một số thậm chí đã chết do hậu quả của bức hại tàn bạo. Các học viên đã chết ở trong Trung tâm tẩy não Tân Tân bao gồm bà Đặng Thục Phân, bà Lý Hiểu Văn, ông Tạ Đức Thanh, và bà Lưu Sinh Lục. Các học viên bị khủng hoảng thần kinh do hậu quả của cuộc bức hại bao gồm cô Chúc Hà, cô Lưu Anh, và bà Đàm Thiệu Lan.

Ông Tạ Đức Thanh là một kỹ sư về hưu ở Trường thăm dò địa chất thành phố Thành Đô. Ông bị bắt vào ngày 29 tháng 04 năm 2009 và bị mang tới Trung tâm tẩy não Tân Tân ngay lập tức. Ông đã chết trong vòng 30 ngày bị giam ở đó. Ông đã xúc động kể với gia đình mình về việc nhà chức trách của Trung tâm tẩy não đã mang ông tới bệnh viện như thế nào để khám sức khỏe. Thay vào đó, ông lại bị tiêm với đủ loại thuốc không biết tên, sau đó ông không thể ăn hoặc uống trong suốt gần hai tuần. Toàn bộ cơ thể của ông chuyển thành màu đen khi ông qua đời.

2006-8-10-xjxnb_02--ss.jpg
Trung tâm tẩy não Tân Tân.

2011-10-20-xinjinxinaoban-eren-yinshunrao--ss.jpg
Ân Thuấn Nghiêu, người chịu trách nhiệm tẩy não.

Địa chỉ của Trung tâm tẩy não Tân Tân: Trung tâm giáo dục pháp chế Thành Đô, làng Thái Loan, thị trấn Hoa Kiều, quận Tân Tân, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, mã bưu điện 611432.

Lý Phong: Chỉ huy Trung tâm tẩy não
Ân Thuấn Nghiêu, Phó chỉ huy: +86-13880590177 (di động).
Bao Tiểu Mục, Trưởng khoa: +86-18980097136 (di động).
Vương Tú Cần, nhân viên trung tâm: +86-13608177484 (di động).
Bác sĩ Cung, thường trợ giúp tra tấn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/21/护士长被迫害致死-成都新津洗脑班还在行恶-248153.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/6/129238.html
Đăng ngày 21-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share