Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Triệu Diễm Hà (赵艳霞)
Giới tính: nữ
Tuổi: 55
Địa chỉ: Khu dân cư của Trường Sư phạm thị trấn Lê Thụ, huyện Lê Thụ, thành phố Tứ Bình
Nghề nghiệp: Công nhân về hưu Cục bảo vệ môi trường huyện Lê Thụ
Ngày mất: ngày 07 tháng 10 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 31 tháng 05 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm (吉林省女子监狱)
Thành phố: Tứ Bình
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, bỏ tù, lục soát nhà, giam giữ.

[MINH HUỆ 07-12-2011] Lúc 7 giờ tối ngày 07 tháng 10 năm 2011, bà Triệu Diễm Hà đã bị tra tấn đến chết tại Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm (còn được gọi là Nhà tù Hắc Chủy Tử). Vùng quanh hai mắt bà thâm tím, người bà đầy dấu vết rõ ràng là do bị đánh đập. Bà Triệu chỉ mới được đưa đến nhà tù này 23 ngày trước đó.

Để che đậy nguyên nhân thực sự về cái chết này, chính quyền nhà tù đã thông báo nhiều lời dối trá. Lúc đầu họ nói rằng khám nghiệm tử thi đã phát hiện rằng bà Triệu bị huyết áp cao và có vấn đề về tim khi bà được đưa đến nhà tù. Nếu điều đó đúng, tại sao họ lại nhận bà? Sau đó, họ nói rằng bà Triệu muốn tự tử. Và sau đó, họ nói rằng một người có thể qua đời trong lúc ngủ. Cuối cùng họ nói rằng bà Triệu nằm xuống lúc 7 giờ tối và sau đó đã không tỉnh dậy nữa.

Do bà Triệu tập Pháp Luân Công, bà đã bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức hai lần, một lần trong một năm và một lần trong ba năm. Ngày 31 tháng 05 năm 2011, bà Triệu và bà Phùng Na đã bị người ở Đội an ninh nội địa huyện Lê Thụ bắt giữ khi họ đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Công an đã lấy chìa khóa của bà Triệu và lục soát nhà bà. Bà Triệu và bà Phương bị đưa đến Trại giam Tứ Bình vào tối hôm đó.

Nhiều ngày sau, công an Vương Đức Quân đã quay lại trả chìa khóa cho em trai bà Triệu và nói rằng “Không người nào là không thể bị “chuyển hóa” ở Nhà tù Hắc Chủy Tử.” Em trai bà đã đến nhà bà và thấy nhà bà rất lộn xộn, máy tính và điện thoại di động của con trai bà đã biến mất. Ông cũng không biết những đồ nào bị lấy đi.

Ngày 10 tháng 09 năm 2011, gia đình bà Triệu đã đến Trại giam Tứ Bình để thăm bà. Thể trạng của bà rất tốt. Bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công dù bị dọa nạt và tẩy não.

Bà Triệu sau đó bị kết án ba năm rưỡi. Ngày 14 tháng 09 năm 2011, họ đã bí mật đưa bà đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm mà không thông báo cho gia đình bà.

Lúc 11 giờ 58 phút đêm ngày 07 tháng 10 năm 2011. Cha mẹ của bà Triệu đã nhận được một cú điện thoại từ nhà tù, thông báo rằng “Bà Triệu đã đột ngột qua đời”. Gia đình bà đã đến nhà tù vào ngày hôm sau. Bà Triệu đã qua đời lúc 7 giờ 30 tối ngày 07 tháng 10, nhưng gia đình bà chỉ được thông báo lúc 11 giờ 58 phút. Vậy chính quyền làm gì trong suốt bốn giờ? Gia đình bà chỉ được phép nhìn thi thể bà tại phòng tang lễ sau khi liên tục yêu cầu. Hai mắt của bà bị thâm tím và người bà có nhiều vết bầm.

Gia đình bà đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết. Chính quyền ở nhà tù âm mưu trì hoãn bằng nhiều biện pháp khác nhau. Họ cũng âm mưu chặn bác sĩ khám nghiệm, vốn từ bên ngoài thị trấn đến khám nghiệm tử thi. Với sự nhất quyết của luật sư và gia đình bà Triệu, họ đã phải đồng ý cho bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/7/赵艳霞被吉林女子监狱迫害二十三天致死-250261.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/10/130007.html
Đăng ngày 26-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share