Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Vương Xuân Hương (王春香)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 55
Địa chi
̉: Quận Chấn Hưng, thành phố Đan Đông
Nghề nghiệp: Kỹ sư đã nghỉ hưu ở bộ phận đường, thành phố Đan Đông
Ngày mất: 25 tháng 09 năm 2011
Ngày bị giam gần nhất: 31 tháng 10 năm 2006
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh (辽宁省女子监狱)
Thành phố: Đan Đông
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù, nhà bị lục soát, giam giữ.

[MINH HUỆ 10-10-2011] Bà Vương Xuân Hương, một học viên ở thành phố Đan Đông đã bị kết án 08 năm tù vào năm 2006, bà bị giam tại Bộ phận số 1, Khu tù số 9 tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà qua đời vào ngày 25 tháng 09 năm 2001 tại nhà tù.

2011-10-9-minghui-pohai-death-wangchunxiang--ss.jpg
Bà Vương Xuân Hương

Chính quyền nhà tù từ chối tiết lộ nguyên nhân cái chết

Đội trưởng Ngô, đã gọi cho gia đình bà Vương lúc 12 giờ đêm ngày 25 tháng 09 năm 2011, thông báo “Bà Vương Xuân Hương đang bị một cơn đau tim. Hiện giờ bà ấy đang được cấp cứu”. Nửa tiếng sau, Ngô gọi lại “Mọi cố gắng để cứu bà Vương đều vô hiệu. Bà ấy đã chết.”

Chồng bà Vương và người nhà đã đi xe buýt đến thành phố Thẩm Dương vào sáng hôm sau. Ngô đã nói với họ “Trước bữa ăn trưa ngày hôm qua, bà Vương nói rằng bà ấy cảm thấy không được khỏe. Bà ấy muốn đi nằm, nhưng môi của bà ấy run lẩy bẩy khiến bà ấy không nói được. Chúng tôi đưa bà ấy đến phòng khám ở nhà tù để cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện nhà tù”. Chồng bà Vương nói “Ông đưa bà ấy từ nhà tù đến phòng khám ở nhà tù, sau đó lại từ phòng khám đến bệnh viện nhà tù. Điều đó chắc hẳn mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, ông gọi cho tôi hai lần trong nửa tiếng. Làm cách nào mà ông có thể làm mọi việc trong nửa tiếng?” Ngô nói “Những điều đặc biệt được làm theo cách đặc biệt.” Chồng bà Vương lại hỏi “Ông có các chứng từ kiểm tra của bà ấy ở bệnh viện không?” Ngô đáp “”. Nhưng ông ta không thể cung cấp chúng. Chồng bà Vương đã hỏi về quần áo và thư từ của bà Vương. Ngô nói rằng không có. Cuối cùng, khi gia đình bà Vương liên tục yêu cầu, Ngô mới đưa ra giấy chứng tử.

Gia đình bà Vương đã chứng kiến thi thể gầy mòn của bà Vương ở nhà tang lễ. Không có một vết thâm tím nào ở bên ngoài. Ngay sau đó, lính canh nhà tù đã yêu cầu gia đình bà Vương ký vào đơn đồng ý để hỏa thiêu bà. Họ ký đơn lúc 8 giờ tối hôm đó. Ngày hôm sau, họ mang bình đựng hài cốt của bà Vương trở về nhà.

Tra tấn ở trong tù

Mùa đông năm 2007, một lính canh tù đã chỉ đạo tù nhân Vương Tú Lan và Hà Nghĩa Kiệt đánh vào đầu bà Vương bằng đế giầy và đá vào bộ phận sinh dục của bà Vương vì bà không từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Bà cũng bị nhốt trong nhà kho đông lạnh, nơi bà tiếp tục bị tra tấn. Bệnh đái tháo đường và huyết áp cao của bà đã tái phát và bà không thể hồi phục sau đó.

Trong một lần viếng thăm, bà Vương đã nói với gia đình rằng lính canh không cho bà nước khi bà bị ép phải đến nơi làm việc. Lý do lính canh đưa ra là nếu cung cấp nước, bà sẽ dùng để đi vệ sinh, và hai tù nhân sẽ phải đi giám sát bà. Việc đó sẽ làm chậm công việc của họ và họ không thể hoàn thành đúng hạn. Một lần chị gái bà Vương đến thăm bà và nhìn thấy một mí mắt của bà bị thâm tím. Chị bà đã hỏi một lính canh và người đó nói dối rằng bà Vương đã tự đánh vào mắt mình

Bị bắt và bị kết án phi pháp

Bà Vương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà sống theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt. Bà luôn được họ hàng và đồng nghiệp kính trọng.

Ngày 31 tháng 10 năm 2006, bà bị nhiều công an mặc thường phục theo dõi khi bà đi ra ngoài. Khi bà trở về nhà và đang mở cửa, thì họ đã xông vào bắt và lục soát nhà bà Vương. Công an đã tịch thu một máy tính, một máy in, và nhiều sách Đại Pháp, cùng nhiều tài sản cá nhân khác. Theo một nhân chứng, công an đã bỏ đồ tịch thu vào hết một nửa xe ô tô. Theo một người hàng xóm, công an sau đó đã lục soát nhà bà Vương lần thứ hai. Bà Vương và gia đình ước lượng khoảng 2,000 nhân dân tệ tiền mặt đã bị lấy cắp khỏi nhà họ.

Bà Vương bị đưa đến Trại giam Đan Đông. Gia đình bà đã đến trại giam thăm bà và bà nói với họ rằng, lính canh đã đá vào thắt lưng bà, và bà vẫn bị đau. Lính canh Vương Tinh đã tát vào mặt bà, còng tay bà trong một đêm.

Bà Vương sau đó bị Tòa án quận Chấn Hưng kết án 08 năm tù. Lúc đầu bà bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, nhà tù đã từ chối nhận bà vì kết quả khám nghiệm cho thấy bà có vấn đề về tim mạch, huyết áp cao, và nhiều bệnh khác.

Lính canh tại trại giam sau đó lại tiếp tục đưa bà Vương đến nhà tù. Lính canh đã không yêu cầu bà mang vật dụng cá nhân. Họ cũng không thông báo cho gia đình bà. Gia đình bà nhận được một cú điện thoại từ nhà tù vào buổi chiều, yêu cầu hồ sơ bệnh án của bà Vương. Gia đình bà Vương đã nhiều lần đến Trại giam Đan Đông để hỏi lính canh Vương Tinh về hồ sơ bệnh án, nhưng không có kết quả.

Bà Vương sau đó nói với gia đình, bà bị lính canh Vương Tinh làm cho tuyệt vọng rằng bà sẽ kết thúc ở trong tù. Năm 2010, gia đình bà Vương đã làm mọi thủ tục để bà Vương được bảo lãnh chữa trị và yêu cầu của họ được chấp thuận. Bà Vương được chẩn đoán có vấn đề về tim mạch, huyết áp cao, có vấn đề ở não và thận. Tuy nhiên, chính quyền nhà tù lại từ chối thả bà vì bà không lăng mạ Pháp Luân Công.


 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/10/王春香在辽宁女子监狱被迫害致死(图)-247691.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/15/128790.html
Đăng ngày 27-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share