Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Trương Tĩnh Hoa (张静华)
Giới tính: nữ
Tuổi: 65
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: Bác sĩ nghỉ hưu ở Bệnh viện Ngưu Khê Phụ
Ngày mất: ngày 07 tháng 10 năm 2011
Thành phố: Thanh Đảo
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, giam giữ

[MINH HUỆ 24-10-2011] Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2011, bà Trương Tĩnh Hoa, một bác sĩ nghỉ hưu, đã bị hai người đuổi theo hăm dọa khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Khu dân cư Tân Hà, thành phố Lai Tây, Thanh Đảo. Bà Trương đã chạy lên tầng bốn của một tòa nhà ở Khu dân cư Tân Hà. Có thông tin rằng bà Trương đã bị ngã từ trên tầng cao xuống trong lúc cố gắng để không bị bắt.

Gia đình bà Trương đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Khi họ đến bệnh viện, bà đang hấp hối. Khoảng 9 giờ tối hôm đó, bà qua đời. Gia đình bà không thể tin một sự việc kinh khủng và bất ngờ lại diễn ra như vậy. Trước khi bà Trương rời nhà, bà đã lấy một ít thịt đông lạnh ra khỏi tủ lạnh và cho lên bàn nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Bà cũng lên kế hoạch đi thăm cô con gái, người đang điều trị trong bệnh viện, vào ngày hôm sau. Chỉ trong nháy mắt, một người khỏe mạnh như bà Trương đã qua đời.

Theo một nhân chứng, nhiều người truy đuổi bà Trương đã thờ ơ không gọi công an sau khi họ thấy bà Trương ngã xuống. Khi công an đến, đầu tiên họ đưa những kẻ đuổi theo đi. Có thông tin rằng những kẻ truy đuổi ấy chính là công an mặc thường phục.

Dưới đây là lời kể của nhân chứng về điều đã xảy ra

Bà Trương đang chạy và có hai người đang đuổi theo bà. Lúc đó trời chưa tối và có nhiều người bán hàng và người qua đường chứng kiến sự việc này. Bà Trương đã hét to với những người đuổi theo “Đừng có đuổi theo tôi!” Họ vẫn tiếp tục chạy theo, thậm chí còn lăng mạ bà. Bà Trương chạy lên tầng bốn của một tòa nhà ở khu dân cư Tân Hà. Những kẻ truy đuổi đã theo lên tầng trên của tòa nhà.

2011-10-23-minghui-pohai-death-zhangjinhua-110220737108--ss.jpg

Bà Trương Tĩnh Hoa

Bà Trương là một bác sĩ nghỉ hưu ở Bệnh viện Ngưu Khê Phụ, thành phố Lai Tây. Bà từng bị rất nhiều bệnh trước khi tập Pháp Luân Công. Con gái bà, lúc đó mới tốt nghiệp đại học, thì bị bệnh tâm thần. Bà gần như sụp đổ và không còn muốn sống nữa. Sau khi tập Pháp Luân Công, mọi bệnh của bà đã được chữa khỏi trong thời gian ngắn. Bà trở thành một người tốt bụng và ân cần với người khác.

Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trương đã bị giam giữ nhiều lần và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần.

Gia đình bà Trương đang cố gắng kiện hai người đã truy đuổi bà Trương khiến bà bị chết, và đưa hai kẻ đó ra công lý lấy lại công bằng cho bà Trương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/24/青岛市退休女医生被恶徒追捕坠楼身亡(图)-248263.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/27/129029.html
Đăng ngày 06-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share