Bài viết của Thành Vũ

[MINH HUỆ 22-11-2011] Trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, những kẻ côn đồ được Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ đạo đã gây ra nhiều chấn thương trên mặt của các học viên. Dưới đây chúng ta cùng chứng kiến sự tàn bạo của ĐCSTQ qua những khuôn mặt bị chấn thương trong các trường hợp được đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 3 tháng 11 năm 2011.

Ông Khâu Thanh Hoa, một người bán thịt ở chợ Bắc Thị huyện Liêu Trung ở tỉnh Liêu Ninh, đã nhiều lần bị bức hại vì tập Pháp Luân Công. Ông qua đời vào ngày 12 tháng 10 năm 2011 do liên tục bị tra tấn. Tháng 1 năm 2006, ông Khưu bị đưa đến Trại tẩy não Trương Sĩ ở Thẩm Dương vì phát tài liệu giảng chân tướng. Công an Phùng Đông Xương ở Đội an ninh quốc gia huyện Liêu Trung đã đổ một cốc nước lạnh vào tai ông, khiến ông bị mưng mủ nhiễm trùng ở phần tai dưới, cuối cùng dẫn đến bị viêm màng não nghiêm trọng. Ông không thể nhận ra người nào trong gia đình và ở trong cơn nguy kịch.

Tát vào mặt là một cách ngược đãi phổ biến những học viên Pháp Luân Công bị giam cầm. Trong nhiều trường hợp được báo cáo trên Minh Huệ Net vào ngày 3 tháng 11, các học viên Lý Chính Hải ở Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, cũng như Trần Tú Mai và Kỳ Hồng Cẩn, những người bị giam ở Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc, đã liên tục bị tát vào mặt.

Một cách phổ biến nữa là công an ĐCSTQ đấm vào mặt các học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, ngày 20 tháng 9 năm 2008, Lưu Tử Vi, một lính canh nữ ở Trại lao động nữ Hà Bắc, đã cởi quần áo của học viên Trương Diễm Xuân và đấm vào mặt bà đến khi mặt bà bị biến dạng. Để che đậy những tội ác của họ và để bức hại bà Trương Diễm Xuân sau này, lính canh đã nhốt bà đơn độc trong một nhà kho. Ngày hôm sau, lính canh Lưu âm mưu ép bà Trương phải mặc đồng phục nhà tù. Bà Trương đã từ chối. Một lần nữa, lính canh Lưu liên tục đấm vào mặt bà Trương, dù mặt bà đã bị sưng từ trước, đến khi cô ta kiệt sức. Khuôn mặt của bà Trương đã bị biến dạng không nhận ra được. Hai mắt của bà sưng híp lại, khuôn mặt và miệng của bà bị sưng tấy nghiêm trọng, toàn bộ khuôn mặt của bà bị thâm tím.

Lính canh Lưu Tử Vi cũng đánh bà Lưu Lệ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thạch Gia Trang ở Hà Bắc. Kết quả là, bà Lưu bị mất khả năng nghe, mắt của bà bị chảy nước, bị mù tạm thời, và bị đau đầu. Lính canh không cho bà đi chữa trị, khiến cho bà có một vết sẹo vĩnh viễn ở má bên trái.
Tháng 7 năm 2008, học viên Pháp Luân Công, bà Lộ Tố Hoa bị 5 hay 6 lính canh còng tay vào lò sưởi và cửa sổ, vì bà bị trông thấy đang tập các bài tập của Pháp Luân Công, trong số lính canh đó có Lưu Tử Vi và một tù nhân là Lưu Quyên. Tay của bà Lộ bị kéo căng hết mức. Lính canh Lưu nói “Đừng cho bà ta quá thoải mái. Hãy làm đến mức bà ta không thể đứng dậy hay ngồi xổm được.” Bà Lộ đã phản đối ngược đãi, và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau đó họ đã dán miệng bà bằng khăn tắm và băng keo. Sau đó, Lưu Tử Vi và Lưu Quyên đã đấm vào mặt bà Lộ mạnh đến mức bà không thể nhìn rõ trong sáu hay bảy ngày sau.

Lính canh Lưu Tử Vi vài lần còn dùng giầy cao gót của cô ta đánh vào mặt các học viên Pháp Luân Công. Một ngày khi học viên Vương Lệ Hà bị phát hiện đang tập các bài công pháp. Lưu Tử Vi và một lính canh khác ngay lập tức đưa bà đến một phòng bí mật. Sau khi đóng màn cửa lại, họ đánh bà Vương thậm tệ. Bà Vương bị đánh ngã xuống sàn, Lưu Tử Vi đã dùng một tay túm tóc bà và dùng gót giầy cao gót đánh vào mặt bà một cách dã man. Cùng lúc có một lính canh nữ khác sử dụng dùi cui điện để chích điện vào cơ quan sinh dục, ngực và khắp cơ thể bà Vương. Khuôn mặt và quần áo của bà thấm đầy máu. Sau đó, bất cứ khi nào bà Vương bị phát hiện tập các bài công pháp, lính canh Lưu lại đánh bà dã man. Lần nào bà ta cũng dùng giầy cao gót để đánh vào mặt và đầu của bà Vương. Khuôn mặt của bà thường hay bị thâm tím đến mức bà gặp khó khăn khi mở mắt. Thêm vào đó, tóc của bà còn bị kéo giật rụng.

Người ta thường trông thấy khuôn mặt thâm tím của nhiều học viên do bị đánh đập. Theo các báo cáo vào ngày 3 tháng 11, học viên Tôn Hội Hoa ở Hành Thủy, Hà Bắc và học viên Chu Phượng Lan ở quận Tân Thẩm Bắc đã bị đánh dã man vào mặt.

Tại Trại lao động cưỡng bức tỉnh Hà Bắc, bà Trương Ny, một học viên ở Cảo Thành, đã bị sốc điện bởi lính canh Lữ Á Cầm. Tra tấn khiến cho miệng của bà bị mưng mủ. Tháng 9 năm 2003, Hứa Diễm Hương, một học viên ở Công ty Vải sợi thành phố Thâm Châu, bị cấm ngủ trong tám ngày liên tục. Công an đã đánh vào mắt bà mỗi khi hai mắt của bà nhắm lại.

Ông Na Chấn Hiền, một học viên Pháp Luân Công và là một nông dân ở Song Thành tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời do bị tra tấn tại Trại lao động Trường Lâm Tử ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Mặc dù rõ ràng là chính quyền đã làm mọi cách để che đậy những vết thương do bị tra tấn ở trên người ông, nhưng người nhà ông vẫn phát hiện có vết máu ở phía bên phải miệng của ông Na, nó giống như ông bị nôn ra máu. Họ cũng nhìn thấy mũi của ông bị sưng tấy và bị biến dạng, mắt trái của ông bị thương tổn. Thêm nữa, có một vết bầm ở trên vai phải của ông, và có một vết cắt ở trên hai lông mày.

Đây chỉ là một cái nhìn thoáng qua về những tra tấn mà học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng, vốn được tổng hợp từ những báo cáo giá trị của một ngày. Điều này giúp cho một người có thể hình dung được những gì mà các học viên đã trải qua trong hơn 12 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/22/中共暴行-伤及五官的毒打折磨-249243.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/12/130059.html
Đăng ngày 30-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share