Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Hùng Vĩ Minh (熊炜明)
Giới tính: nam
Tuổi: 40
Địa chỉ: thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: kỹ sư điện
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 22 tháng 04 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam số 2 thành phố Vũ Hán (武汉市第二看守所)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm thuốc, đánh đập, tra tấn, cho nghỉ việc, lục soát nhà, giam cầm

[MINH HUỆ 05-11-2011] Ông Hùng Vĩ Minh, một luật sư tài ba ở Vũ Hán, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 04 năm 2011. Gia đình ông đã đi hỏi nhiều cơ quan chức năng về nơi ở của ông trong sáu tháng nhưng đều không có phản hồi

Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2011, sáu tháng sau khi ông Hùng bị bắt, hai công an ở Đội số 1 Bộ công an Vũ Hán đã gửi lệnh bắt đến nhà cha mẹ ông. Lệnh bắt ghi ngày 24 tháng 10 năm 2011, và thông báo rằng ông Hùng đã vi phạm Điều 300 Bộ luật hình sự. Công an nói với cha mẹ ông rằng ông Hùng đã bị chuyển đến Trại giam số 2 Vũ Hán vào ngày 24 tháng 10.

2011-7-23-wuhan-xiongweiming--ss.jpg

Ông Hùng Vĩ Minh

Gia đình ông Hùng đã hỏi công an lý do tại sao lại mất sáu tháng để chuyển lệnh tạm giam đến. Họ muốn biết liệu điều đó là hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc hiện hành. Hai công an đều bực mình và nói “Tại sao phải hỏi câu đó?

Bị bắt giữ, lục soát nhà và giam cầm tại nhiều nhà tù khác nhau

Ông Hùng là nơi nương tựa cho cha mẹ ông, đều đã hơn 70 tuổi, và một đứa con 5 tuổi. Ông là một người tốt, ôn hòa, hay giúp người, và tinh tấn trong việc tu luyện.

Ông Hùng từng là một kỹ sư điện. Ông có niềm tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp và đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Kết quả ông bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và bị thôi việc. Sau đó ông làm việc như một luật sư độc lập. Công việc chuyên nghiệp đó đòi hỏi nền tảng khoa học/ kỹ thuật, có kiến thức về luật, và có khả năng viết báo cáo. Nhiều khách hàng và quản lý của ông đều tin tưởng ông và hài lòng với công việc của ông

Sáng ngày 22 tháng 04 năm 2011, ông Hùng đã không đi đến chỗ làm. Thay vào đó, có ba công an đến văn phòng ông và lục soát bàn làm việc của ông, máy tính, tuyên bố rằng ông đã bị bắt và sẽ không đi làm nữa. Khi gia đình ông biết được tin này, họ đã đến nhà ông và phát hiện rằng nhà ông đã bị lục soát, và lúc này nó giống một mớ hỗn độn. Máy tính, máy tính xách tay, và máy in đều bị lấy đi. Có đầy mùi thuốc lá ở trong phòng, đầu mẩu thuốc lá ở trên sàn, và nhiều chai nước rỗng. Trong sáu tháng, gia đình ông đã hỏi nhiều cơ quan chức năng về nơi ở của ông nhưng đều không có câu trả lời, hay nhận được văn bản pháp luật nào. Họ chỉ nghe những lời cáo lỗi và bị đối xử thô lỗ.

Sau khi đưa ra nhiều lý do bào chữa, Phòng kháng cáo Vũ Hán đã nói với họ, “Chúng tôi đã nhận được chỉ thị từ cấp trên rằng phòng kháng cáo không chấp nhận những trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công.” Họ cũng nói rằng Đội an ninh nội địa (Đội số 1) thuộc Bộ công an đang thụ lý vụ việc và không ai có thẩm quyền can thiệp vào việc này.

Các viên chức ở Đội số 1 đã ngăn người nhà ông Hùng lại, dùng mọi cách thức để trì hoãn và âm mưu lừa gạt họ.

Có lần gia đình ông được thông báo rằng ông Hùng đang ở Trại tẩy não Bản Kiều ở Vũ Hán, họ đã bỏ thời gian để tìm địa chỉ của trại tẩy não để có thể đến thăm ông Hùng. Nhưng trại đã từ chối không cho gia đình vào thăm, nói rằng ông Hùng không ở đấy. Họ không thừa nhận có bất cứ học viên nào bị giam tại trại.

Ủy ban khu dân cư đã cử một trợ lý giáo dục đến nhà ông Hình nhiều lần để yêu cầu gia đình giúp “chuyển hóa” ông.

Sau khi bị bắt, ông Hùng bị giam tại nhiều nơi khác nhau. Đầu tiên ông bị đưa đến Đội số 1 thuộc Bộ công an. Sau đó, ông bị chuyển đến Nông trại Bắc Hồ ở Vũ Hán. Ngày 27 tháng 05, ông bị đưa đến Trại tẩy não Bản Kiều. Tại đây họ đã tra tấn ông để ông từ bỏ tập Pháp Luân Công. Ông bị cấm ngủ, bị giám sát trong nhiều giờ – ngay cả khi ông ở trong nhà vệ sinh – và phải nghe những tiếng ồn lớn được phát ra từ vài chiếc TV. Họ cũng cho nhiều loại thuốc không rõ tên vào thức ăn hay nước uống của ông. Vào ngày 19 tháng 07 năm 2011, ba tháng sau khi ông Hình bị bắt, công an đã âm mưu ban hành một lệnh bắt nhưng không thành công.

Đầu tháng 10, Phòng 610 đã chỉ đạo công an tổng hợp lại hồ sơ của 09 học viên, trong đó có ông Hùng. Họ muốn Viện kiểm sát quận Vũ Xương mở phiên xử. Họ buộc tội các học viên vi phạm Điều 300 Bộ luật hình sự. Họ hy vọng đây sẽ là vụ xử lớn.

Sau khi được thông báo, gia đình ông Hùng đã đến hỏi Viện kiểm sát quận Vũ Xương. Họ được thông báo rằng vụ việc đã được chuyển đến Bộ Công an vì nó không đủ điều kiện để khởi tố tội hình sự với một cá nhân. Gia đình ông hy vọng rằng ông sẽ được thả khi họ nhận được lệnh tạm giam vào ngày 25 tháng 10. Lệnh tạm giam này, vốn chậm sáu tháng, đã phá vỡ mọi hy vọng của gia đình ông Hùng.

Chính quyền không đưa ra lời giải thích nào về việc ông Hùng bị giam ở địa điểm nào trong sáu tháng trước đó. Họ chỉ thông báo một lệnh tạm giam. Điều đó là không phù hợp với luật pháp Trung Quốc.

Bản thân Điều 300 Bộ luật hình sự, “phá hoại việc thi hành luật pháp” là một lời buộc tội mơ hồ.

Theo những thông tin được thu thập từ nhiều nơi khác nhau, việc ông Hùng bị mất tích không phải là trường hợp cá biệt. Có hơn 10 học viên bị bắt vào ngày 22 tháng 04 ở Vũ Hán. Điều này lại tiếp diễn vào tháng 05. Ở mỗi trường hợp, các trình tự luật pháp hoặc việc thông báo đều bị bỏ qua. Gia đình các học viên cũng không được thông báo lý do bị bắt hay nơi giam giữ các học viên. Sau đó, Phòng 610 chỉ đạo phòng công an tổng hợp hồ sơ của chín học viên thành một vụ lớn. Sáu tháng sau khi bắt giữ, công an đã chính thức giam giữ ba học viên.

Bị bức hại trong nhiều năm

Ông Hùng trước đây làm việc như một kỹ sư điện tử tại một công ty điện tử ở Vũ Hán vào năm 1999. Vì thành tích xuất sắc trong làm việc, ông đã được cử đến văn phòng của công ty tại Bắc Kinh.

Khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, lúc đó ông Hùng đang ở Bắc Kinh. Thời điểm đó công an chặn mọi người trên phố và hỏi họ có phải học viên không. Ông Hùng đã thừa nhận ông là một người tập Pháp Luân Công. Ông bị bắt và bị đưa về Vũ Hán. Ông thậm chí còn không được đóng gói quần áo của mình. Đồng nghiệp của ông đã đóng gói tài sản của ông và mang về Vũ Hán.

Tháng 08 năm 2000, ông Hùng cho một học viên, vốn trở thành vô gia cư để tránh bị bắt, ở nhà ông. Học viên này đã bị công an mặc thường phục theo dõi. Công an đã nói với người quản lý ở công ty ông Hùng là phải để ông đi ra ngoài và bắt ông. Người học viên ở nhà ông Hùng đã thoát được. Ông Hùng bị giam tại Trại giam quận Thanh Sơn tại Vũ Hán trong một tháng và sau đó bị chuyển đến Trại tẩy não quận Thanh Sơn.

Tháng 10 năm 2000, ông Hùng và một số học viên đã được thả khỏi trại tẩy não. Ông phải sống ẩn dật. Tháng 02 năm 2001, khi ông đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công, ông đã bị bắt, và bị đưa về Vũ Hán. Sau đó ông bị giam tại Trại giam quận Thanh Sơn.

Do ông Hùng đã trốn khỏi Trại tẩy não quận Thanh Sơn, công an ở quận Thanh Sơn, đã bị kỷ luật bởi chính sách lôi kéo của ĐCSTQ, đã oán hận ông và muốn tra tấn ông. Ông bị giam tại Trại giam quận Thanh Sơn trong 11 tháng. Khi ông đã trở thành tàn phế vì tra tấn, lính canh nói rằng ông đang giả vờ. Lính canh cũng dùng giầy đập vào mặt ông. Một bên tai của ông bị mất khả năng nghe trong một thời gian. Trên người ông có nhiều cục u do bị côn trùng độc đốt. Những chỗ sưng này đã không biến mất trong mười năm.

Do bị tra tấn và không di chuyển được, và lính canh lo sợ phải chịu trách nhiệm, nên họ đã âm mưu đưa ông đến một nơi khác. Họ không tìm được một lý do khả thi để truy tố ông, hay không tìm được trại lao động cưỡng bức nào nhận ông, nên họ đã kết án ông Hùng một năm lao động cưỡng bức và bắt ông thi hành án ở bên ngoài trại lao động, trong khi vẫn bị giám sát.

Sau khi về nhà, sức khỏe của ông Hùng đã hồi phục, nhưng ông cự tuyệt viết tuyên bố hứa không tập công nữa, vì vậy ông đã bị mất việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/5/专利律师被劫持半年-家人突获一纸拘留证-248761.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/17/130173.html
Đăng ngày 6-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share