Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2011] Thẩm Kiến Vĩ, 53 tuổi, là chính trị viên trưởng một đơn vị tại Trại lao động cưỡng bức số 3 Hứa Xương ở tỉnh Hà Nam. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhiều học viên kiên định, những người không từ bỏ Pháp Luân Công đã bị chính ông ta tra tấn và ngược đãi thể xác một cách tàn bạo. Dưới đây là những tội ác của Thẩm Kiến Vĩ.

Ông Triệu Vĩnh Trung bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào ngày 28 tháng 12 năm 2002 (âm lịch). Ông đã tuyệt thực hơn một tháng để phản đối, và thường bị bức thực tàn bạo. Nhiều tù nhân cũng thường xuyên ngược đãi thể xác và lăng mạ ông. Tra tấn và ngược đãi tinh thần trong thời gian dài đã hủy hoại ông và khiến ông lý trí không thanh tỉnh. Chính trị viên Thẩm Kiếm Vĩ, thường hay kích động có chủ đích, nhạo báng, và lăng mạ ông Triệu. Việc bị sách nhiễu liên tục đã khiến ông càng trở nên không lý trí.

Hai học viên Diêu Tam Trung và Lý Kiến đã qua đời vì bức hại. Những kẻ bức hại đã làm gãy chân của ông Vương Ngọc Côn. Do bị tra tấn mà hai tay của ông Bàng Lương cũng bị tàn tật. Những kẻ phải chịu trách nhiệm gồm có Nhậm Cao Cường, đội trưởng Đội giáo dục, Sư Bảo Long – chính trị viên trưởng Đội số 3, chính trị viên phó Mã Hoa Đình, đại đội trưởng Đàm Quân Dân, trung đội trưởng Triệu Chí Dân, Cổ Tự Cương, và chính trị viên trưởng Thẩm Kiến Vĩ. Trong một lần ngược đãi, những kẻ bức hại đã trói chặt một học viên nam bằng dây nilon mỏng, giật tóc ông, và dùng tay để bóp cổ học viên đó, khiến ông bị nghẹt thở, và sau đó đá và dẫm lên người học viên này. Chiếc dây nilon này chặt đến mức nó cắt vào thịt của ông. Những kẻ bức hại này tháo dây cho học viên từ 30 phút đến một tiếng, sau đó lại trói học viên đó một lần nữa. Tra tấn này xảy ra nhiều lần liên tục. Những kẻ bức hại đã đâm học viên bằng một cái dùi, sốc điện ông bằng dùi cui điện và tát vào mặt ông. Nếu như học viên đó bị bất tỉnh, những người này sẽ dội nước lạnh lên người học viên này để ông tỉnh lại. Sau khi bị tra tấn theo cách này, nhiều vết thương của các học viên đã bị mưng mủ trong hơn sáu tháng, và khiến họ đi lại khó khăn.

2005-1-1-xuchang-03--ss.jpg

Hình minh họa: Trói chặt bằng dây nilon mỏng

Những kẻ bức hại còn cấm học viên ngủ trong nhiều ngày liên tục, và không cho học viên dùng nhà vệ sinh trong bảy ngày. Nếu học viên ngủ, họ sẽ lấy dùi để chọc học viên, tát vào mặt, hay sốc điện học viên bằng dùi cui điện, dẫm lên người, cưỡng ép học viên phải đeo tai nghe với âm thanh lớn để nghe những chương trình phỉ báng Đại Pháp.

2005-1-1-xuchang-02--ss.jpg

Hình minh họa: trói vào một cái ghế và cưỡng ép đeo tai nghe để nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Khi một học viên ở trong cơn nguy kịch do bị tra tấn, những kẻ bức hại đã giữ ông ở tư thế đầu úp mặt vào tường, và sau đó dùng một bàn chải đánh răng đâm vào hậu môn của ông đến khi nó chảy máu. Họ cũng nhét tất bẩn vào miệng học viên, dùng dùi để chọc vào người ông, và dùng dùi cui điện sốc điện ông. Họ giữ học viên nằm trên sàn, đá ông và dẫm lên các ngón chân của học viên bằng những đôi giầy cao su nặng.

2005-1-1-xuchang-04--ss.jpg

Hình minh họa: Dùng bàn chải chọc vào hậu môn

Theo một nguồn tin nội bộ từ tỉnh Hà Nam, vì Thẩm Kiến Vĩ rất tích cực trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, năm ngoái Phòng 610 tỉnh Hà Nam đã chuyển ông ta đến Trại tẩy não tỉnh Hà Nam. Ông ta hiện giờ đang tham gia tẩy não các học viên ở đấy.

2005-1-1-xuchang-05--ss.jpg

Hình minh họa: các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức lao động, phải làm những sản phẩm theo hợp đồng giữa chính quyền trại lao động và Công ty TNHH Chế phẩm Tóc Rebecca Hà Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/27/河南许昌第三劳教所沈建伟等恶警的歹毒-249849.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/6/129889.html
Đăng ngày 25-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share