Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2023]

Họ và tên: Chu Ngọc Hiệp (朱玉侠)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 54

Thành phố: Trường Xuân

Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng

Ngày qua đời: giữa tháng 7 năm 2023

Lần bắt giữ cuối cùng: ngày 3 tháng 3 năm 2023

Nơi giam giữ cuối cùng: Một đồn cảnh sát địa phương

Một cư dân 54 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã qua đời vào khoảng giữa tháng 7 năm 2023, chỉ một vài ngày sau khi tòa án địa phương xét xử bà tại nhà vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm và thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Ngọc Hiệp, quê quán tại thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, từng sinh sống tại thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm trong nhiều năm trước khi chuyển tới thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm.

Khi sinh sống tại thành phố Đức Huệ, bà Chu đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007, giữa lúc cuộc bức hại đang diễn ra. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã giúp bà bỏ được tính nóng và tâm tranh đấu mạnh mẽ. Bà đã có thể coi nhẹ danh lợi và không ngần ngại giúp đỡ bất cứ ai cần sự giúp đỡ.

Bà Chu đã bị [chính quyền] nhắm tới ngay sau khi bà bắt đầu [giúp mọi người] nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà đã bị bắt giữ nhiều lần và một lần bị kết án một năm tù giam.

Khổ nạn từ một vụ bắt bớ vào năm 2022

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, bà Chu bị bắt tại nhà bởi một nhóm đặc vụ từ Đồn Công an Tây Quảng và Đồn Công an Trường Đức ở quận Khoan Thành, thành phố Trường Xuân

Trong quá trình khám sức khỏe theo yêu cầu, bà Chu được phát hiện mắc chứng viêm gan B và xơ gan. Sau đó, bà được thả và bị quản thúc tại gia, điện thoại của bà bị giám sát chặt chẽ.

“Bản án hình sự” được ban hành trước cả bản cáo trạng

Vào 3 giờ chiều ngày 7 tháng 11 năm 2022, Trương Động Thụy từ Đồn Công an Tây Quảng, người phụ trách vụ việc của bà Chu và một nhân viên khác (có thể là người của Viện Kiểm sát Quận Khoan Thành) đã xuất hiện tại trung tâm thương mại nơi bà Chu mở cửa hàng và yêu cầu bà tới viện kiểm sát để cung cấp bằng chứng.

Bà Chu nói mình không có thời gian và Trương đe dọa sẽ dùng vũ lực. Vì vậy, bà đã phải đi cùng họ và dưới đây là tường thuật của bà về những gì đã xảy ra tại viện kiểm sát.

“Sau khi tới Viện Kiểm sát Quận Khoan Thành, nhân viên lễ tân yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ tùy thân. Tôi không nhớ số thẻ căn cước của mình và một nhân viên của viện kiểm sát nói rằng anh ta có thể tạo số căn cước mới cho tôi. Khi anh ta đang viết số căn cước mới tôi thấy văn bản trong tay anh ta có ghi “Phán quyết bản án hình sự” có ghi tên tôi trên đó. Khi thấy tôi để ý thì anh ta để biên bản đó ra xa nên tôi không đọc được nội dung viết trên đó.

“Một công tố viên họ Diêu cho biết anh ta phụ trách vụ việc của tôi và đã hỏi tôi một số câu hỏi sau khi làm thủ tục đăng ký. Tôi từ chối xác nhận những gì mà cảnh sát đã tịch thu từ nhà tôi. Sau đó, anh ta đã viết trong bản khẩu cung: ‘Không trả lời câu hỏi hoặc từ chối trả lời một số câu hỏi’.

“Sau khi lấy khẩu cung, Trương đã đưa tôi quay trở lại đồn công an nơi anh ta làm việc. Tôi hỏi bước tiếp theo trong vụ việc của tôi là gì thì anh ta nói vụ việc này sẽ được chuyển tới tòa án. Anh ta còn nói thêm rằng ‘Bà không cần phải tới tòa án bởi bà bị phát hiện mắc viêm gan B, chúng tôi sẽ cho bà thụ án treo. Không cần phải lo lắng và cứ tiếp tục sống như bình thường’.

“Tôi yêu cầu anh ta trả lại số tiền đã tịch thu của tôi. Anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ lấy tiền trong nhà tôi khi bắt cóc tôi. Tôi nhắc anh ấy rằng một cảnh sát tên Đại Duyệt đã lấy tiền trong túi áo khoác của tôi. Anh ta thậm chí còn hỏi tôi tiền này dùng để làm gì và tôi nói số tiền này dùng để trả tiền thuê quầy bán hàng trong trung tâm thương mại.“

“Trương bèn gọi cho Đại Duyệt, người này đã phủ nhận việc lấy tiền của tôi. Trương bảo tôi về nhà và đợi thông tin của anh ta.”

“Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ nhiều hơn về phán quyết đó và nhận ra rằng việc truy tố các học viên Pháp Luân Công chỉ là hình thức bởi mọi việc đã được quyết định từ lâu. Thường thì tòa án công bố phán quyết hình sự sau khi tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo nhưng tôi thậm chí còn chưa bị truy tố mà họ đã chuẩn bị sẵn phán quyết hình sự dành cho tôi rồi”.

Khi trở về nhà, bà Chu cảm thấy áp lực to lớn từ cuộc bức hại và có thể bị kết án tù. Bà đã không thể làm việc trong hai ngày.

Lại bị bắt cóc

Ngày 3 tháng 3 năm 2023, bà Chu tới thăm một học viên ở gần thành phố Đức Huệ nhưng bị bắt cóc ngay trước khi bà chuẩn bị bước vào tòa nhà nơi học viên đó sinh sống.

Những kẻ bắt cóc là người của Phòng Công an Quận Khoan Thành, Đồn Công an Quảng trường Tây ở thành phố Trường Xuân và Phòng An ninh Nội địa Thành phố, đã đưa bà Chu tới Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân. Bà không vượt qua được đợt kiểm tra sức khỏe và bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận.

Cảnh sát đã thả bà vào ngày 11 tháng 3.

Truy tố bất hợp pháp

Bà Chu chính thức bị Viện Kiểm sát Quận Khoan Thành truy tố vào ngày 5 tháng 6. Thời gian đó, sức khỏe của bà đã suy giảm do áp lực không ngừng nghỉ của cuộc bức hại. Bụng và phần thân dưới của bà sưng phù nghiêm trọng, thậm chí bà còn bị hôn mê vào ngày 7 tháng 7.

Một nhóm người đến từ Tòa án Quận Khoan Thành đã tới nhà bà Chu vào tháng 7 và tổ chức một phiên tòa xét xử ngay tại đó. Họ đe dọa rằng sẽ kết thúc việc truy tố bà trong một thời gian ngắn.

Vài ngày sau đó, bà Chu đã qua đời.

Từng nhiều lần bị bức hại và thụ án một năm tù giam

Bà Chu trở về quê hương ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông không lâu sau khi bà theo học Pháp Luân Công ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm vào năm 2007. Bà vẫn còn một cửa hàng ở Liêu Thành để buôn bán. Vào ngày 10 tháng 6 năm đó, Phòng 610 Thành phố Liêu Thành và các nhân viên Phòng An ninh Nội địa đã bắt giữ bà và tịch thu những món đồ đắt tiền trong cửa hàng của bà. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2007, Phòng 610 Thành phố Đức Huệ đưa bà từ Liêu Thành trở lại Đức Huệ để giam giữ. Bà được thả vào đầu tháng 1 năm 2008.

Lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 2012, Đồn Công an Quang Minh ở thành phố Đức Huệ đã bắt bà Chu tại nhà, tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị giam giữ trong 15 ngày.

Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đức Huệ đã bắt giữ bà Chu vào ngày 25 tháng 3 năm 2014. Họ không tìm thấy bất kỳ khoản tiền mặt nào trong nhà bà và cảnh sát Dương Diễm Thu thậm chí còn hỏi bà: “Tất cả tiền của bà ở đâu rồi?” Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và thiết bị dùng để lắp đặt chảo vệ tinh để thu các chương trình truyền hình không bị kiểm duyệt ở nước ngoài.

Bà Chu bị giam giữ tại Nhà giam Thành phố Trường Xuân trong 15 ngày, rồi bị chuyển đến trại tạm giam Số 3 Thành phố Trường Xuân vào ngày 9 tháng 4 năm 2014. Bà bị phát hiện mắc bệnh viêm gan B trong quá trình khám sức khỏe bắt buộc nên ban đầu bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Viên chức Lâu Hưng Nham của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đức Huệ đã đưa 10.000 nhân dân tệ cho thư ký ủy ban chính trị của trại tạm giam, người này đã đồng ý nhận bà Chu.

Ba ngày sau, bà Chu đột nhiên không thể đi lại bình thường. Bà cảm thấy buồn nôn và nôn mửa. Trại tạm giam đã gọi điện cho phòng An ninh Nội địa Thành phố Đức Huệ để yêu cầu họ đến đón bà. Thay vì thả bà ra, cảnh sát Lưu và Dương đã chuyển bà đến Bệnh viện Lao động Cưỡng bức Thành phố Trường Xuân vào ngày 14 tháng 4 năm 2014.

Tòa án Thành phố Đức Huệ đã kết án bà Chu một năm tù vào tháng 8 năm 2014. Gia đình bà không được thông báo về phiên tòa xét xử bà. Họ được biết từ một người trong cuộc rằng bà đã hôn mê khi phiên điều trần được tổ chức. Bảy cảnh sát đặt bà lên một chiếc ghế và khiêng chiếc ghế đó từ tầng một lên tầng bốn, nơi có phòng xử án, và quay video toàn bộ quá trình.

Bà Chu bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 14 tháng 10 năm 2014.

Cai ngục đã xúi giục các tù nhân tra tấn bà Chu. Bà đã bị đánh đập và lăng mạ. Họ còn ép bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài khiến mông của bà sưng lên, chảy mủ, và dính vào mặt ghế. Cuối cùng, khi bà được phép đứng dậy, lớp vảy được kéo bong ra khiến bà rất đau đớn.

Trong thời gian bị cầm tù, bà Chu đã từng bị đưa đến bệnh viện để tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/7/463886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210704.html

Đăng ngày 12-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share