Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2023]

Họ và tên: Lưu Kế Thuận (刘继顺)

Giới tính: Nam

Tuổi: 77

Nơi cư trú: Huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam

Nghề nghiệp: nguyên Bí thư Phòng Lương thực Huyện Kỳ Đông

Ngày mất:27 tháng 7 năm 2023

Lần bị bắt cuối cùng: Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù địa phương

Một ông lão 77 tuổi ở huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam đã qua đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, sau nhiều năm chịu đựng bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trong cuộc bức hại 24 năm qua, ông Lưu Kế Thuận đã hai lần bị kết án tổng cộng 6,5 năm tù giam và một lần bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Ông phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo trong mỗi lần bị giam giữ và nhiều lần trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ông cũng bị sa thải vào năm 2001 và không được nhận lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi vào năm 2006. Không có thu nhập và liên tục bị chính quyền sách nhiễu, sức khỏe của ông ngày càng suy giảm và cuối cùng ông đã qua đời vì bị sự bức hại không ngừng nghỉ.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Lưu gia nhập quân đội và được thăng quân hàm sỹ quan cấp tiểu đoàn vài năm sau đó. Hơn mười năm sau, ông giải ngũ vì sức khỏe của vợ ông không tốt. Ông phục vụ trong Ủy ban Kỷ luật huyện Kỳ Đông và sau đó làm cho Đảng ủy trước khi được bổ nhiệm làm bí thư Phòng Lương thực Huyện Kỳ Đông.

Vợ ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và nhanh chóng khỏi nhiều chứng bệnh khác nhau. Ông Lưu rất kinh ngạc trước sự chuyển biến của vợ mình và cũng tham gia tu luyện cùng bà. Ông cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông không bao giờ nhận hối lộ và luôn quan tâm đến người khác. Ông là một quan chức chính phủ được kính trọng.

Chi tiết về cuộc bức hại

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông Lưu luôn kiên định với đức tin của mình và phải chịu nhiều phương thức bức hại.

Bị kết án ba năm tù và bị sa thải vào năm 2001

Ông Lưu bị sa thải không lâu sau khi bị kết án ba năm tù vào năm 2001. Ông bị cai ngục và những tù nhân khác tra tấn dã man. Họ đấm và đá ông, bắt ông đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài, thậm chí còn ép ông ăn thức ăn cho lợn và chó. Vào thời điểm được thả ra vào năm 2004, ông trông không thể nhận ra được nữa. Cơ thể ông sưng phù và ông không thể đứng vững.

Ông Lưu đã kháng cáo xin được phục hồi chức vụ nhưng bị từ chối. Sau khi bước sang tuổi 60 vào năm 2006, ông đã nộp đơn đề nghị trợ cấp lương hưu nhưng cũng bị từ chối. Không có thu nhập, cuộc sống của ông trở nên vô cùng khó khăn.

Một năm lao động cưỡng bức sau khi bị bắt vào năm 2006

Lúc 7 giờ tối ngày 5 tháng 7 năm 2006, ông Lưu bị khoảng bảy cảnh sát bắt giữ tại nhà. Lúc đó ông chỉ mặc quần đùi và đi chân trần, nhưng cảnh sát không cho ông mặc áo sơ mi hay đi giày. Họ bắt ông vì ông đã đến thăm một học viên sắp qua đời vài ngày trước đó.

Ông Lưu bị giam hình sự trong 15 ngày và sau đó phải chịu một năm lao động cưỡng bức. Lính canh ở Trại lao động Tân Khai Phố đã bắt ông phải đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài và yêu cầu ông từ bỏ Pháp Luân Công. Chỉ trong vài tháng, ông bị cao huyết áp và bị bệnh tim. Sau đó, trại lao động đã thả ông trước thời hạn.

Bị kết án 3,5 năm sau khi bị bắt vào năm 2014

Vào 6 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 10 năm 2014, ông Lưu đến bưu điện huyện để gửi thư khiếu nại tới cơ quan chính quyền các cấp đối với những kẻ hành ác đã tuyên án ông vào năm 2001, bắt ông nghỉ việc, và tước quyền được hưởng lương hưu của ông. Một nhân viên bưu điện đã báo cảnh sát sau khi ông đề cập đến nội dung của những bức thư.

Tiểu Hòa Bình từ Phòng 610 huyện và phó đội trưởng Bành Kiếm của Đội An ninh Nội địa huyện đã nhanh chóng đến bưu điện và bắt giữ ông. Họ khám xét người ông và tìm thấy chìa khóa nhà của ông. Họ đột kích vào nhà ông và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công, cũng như máy nghe nhạc MP3 và một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông Lưu vì ông được phát hiện có chỉ số huyết áp 200 mmHg (mức bình thường không quá 120 mmHg). Sau khi cảnh sát nhờ một quan chức cấp cao ký vào lệnh giam giữ ông Lưu, trại tạm giam đã tiếp nhận ông.

Hai cảnh sát Tiểu Hòa Bình và Bành Kiếm cứ vài ngày lại đến trại tạm giam để thẩm vấn ông Lưu và đe dọa kết án ông mười năm tù.

Sau đó, cảnh sát đệ trình vụ việc của ông Lưu lên viện kiểm sát vào cuối tháng 11 năm 2014 và Tòa án Huyện Kỳ Đông xét xử ông vào ngày 19 tháng 1 năm 2015. Ông bị kết án ba năm rưỡi.

Sống trong nghèo đói và chịu áp lực lớn trong những năm cuối đời.

Trong trại tạm giam, sức khỏe của ông Lưu nhanh chóng suy giảm và ông được tại ngoại để điều trị y tế. Công an địa phương, phòng tư pháp và ủy ban khu phố liên tục đến nhà sách nhiễu ông và theo dõi ông chặt chẽ. Họ cử người theo dõi ông khắp mọi nơi và không cho phép ông liên lạc với các học viên khác hoặc đi ra khỏi tiểu khu. Họ còn bắt ông phải đến văn phòng tư pháp huyện mỗi ngày để ký và lấy dấu vân tay cho một số giấy tờ.

Cảnh sát cũng thường xuyên đột nhập vào nhà ông để lục soát sách Pháp Luân Công và những đồ vật có giá trị khác. Họ lấy đi tất cả tiền mặt hoặc sổ ngân hàng mà họ tìm được trong nhà ông.

Ông Lưu đã nhiều lần khiếu nại lên chính quyền địa phương, phòng lương thực huyện và phòng an sinh xã hội về việc ông không bị cắt lương trong thời gian ở tù và không có lương hưu. Nhưng không một ai trả lời ông. Ông phải chật vật kiếm sống trong những năm cuối đời.

Do áp lực quá lớn, ông Lưu lâm bệnh nặng vào tháng 3 năm 2021 và phải nhập viện. Sau khi ông xuất viện, các cảnh sát ở Đồn Công an Thành Đông đã hai lần đến nhà sách nhiễu ông. Họ chụp ảnh ông. Các nhân viên ủy ban khu phố cũng đến nhà ông và yêu cầu ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, văn phòng chi nhánh của một cơ quan cấp tỉnh đã triệu tập ông Lưu và thẩm vấn liệu ông còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Ông trả lời: “Tôi đã nhiều lần bị bức hại đến mức cận kề cái chết và bị tra tấn đến mức đi lại cũng khó khăn. Tôi cũng đã bị sa thải hơn mười năm rồi. Các vị chỉ hỏi tôi còn tập Pháp Luân Công không, mà các vị không quan tâm gì đến tình hình sức khỏe và hoàn cảnh kinh tế của tôi. Các vị có thể giúp tôi nhận được khoản lương hưu hợp pháp của mình không?“ Họ không nói nên lời và để ông đi.

Sức khỏe của ông Lưu tiếp tục suy giảm và cuối cùng ông đã qua đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Bài viết liên quan:

Huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam: Nhiều học viên Pháp Luân Công bị hạch sách trong năm 2021

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/6/463862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/8/210686.html

Đăng ngày 09-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share