Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2023]

Tên Trung Quốc: An Phúc Tử (安福子)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 82
Thành phố: Diên Cát
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Giáo sư về hưu của Đại học Phát thanh Truyền hình Diên Biên
Ngày mất: Ngày 22 tháng 5 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Tháng 8 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm

Một cụ bà 82 tuổi ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm đã qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, trong khi đang thụ án 3 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân và tâm đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Vụ bắt giữ cuối cùng của bà An xảy ra vào cuối tháng 8 năm 2021 và vài tuần sau đó bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Vài tháng trước khi bà An qua đời, nhà tù thông báo cho gia đình bà rằng bà bị tràn dịch màng phổi và yêu cầu họ hợp tác để điều trị y tế cho bà. Thời điểm đó, con trai và con gái của bà đều đang làm việc ở Hàn Quốc và đã yêu cầu được gặp bà hoặc gọi điện thoại trực tuyến nhưng không được phía nhà tù chấp thuận. Nhà tù cũng viện cớ đại dịch để không cho các thành viên khác trong gia đình bà ở Trung Quốc đến thăm bà.

Sau khi bà qua đời, nhà tù yêu cầu gia đình ký tên vào giấy đồng ý hỏa táng cho bà, nhưng không rõ những người thân của bà có làm theo hay không. Nhà tù đã hỏa táng thi thể của bà mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong gia đình bà.

Bà An là người dân tộc Triều Tiên và là giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Phát thanh Truyền hình Diên Biên. Bà không phải là người duy nhất trong gia đình mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà An Anh Cơ em gái bà cũng qua đời ở tuổi 64 vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, sau nhiều năm bị giam giữ và sống lưu lạc để tránh bị bắt giữ.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Trước kia, bà An Phúc Tử đã từng phải bị cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Bà cũng bị thiếu máu, viêm phổi kép, suy hô hấp, huyết khối não và phù nề toàn thân. Bà đã vài lần rơi vào tình trạng nguy kịch trong nhiều năm. Các triệu chứng của bà ấy trở nên nghiêm trọng đến mức một bác sỹ trong phòng cấp cứu đã từng từ bỏ hy vọng cứu sống bà. Mặc dù bà đã sống sót nhưng vẫn tiếp tục phải chịu đựng sự hành hạ của vô số bệnh tật.

Số phận của bà đã thay đổi sau khi bà và em gái tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) tại thành phố Diên Cát từ ngày 20 đến 27 tháng 8 năm 1994. Bà rất ấn tượng với các Pháp lý thâm sâu của Pháp Luân Công và ngay lập tức quyết định tu luyện. Mọi bệnh tật của bà nhanh chóng biến mất và cuối cùng bà đã có thể được tận hưởng một cuộc sống vô bệnh. Bà An cũng trở nên biết suy nghĩ cho người khác và vị tha hơn khi bà sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Tháng 2 năm 2013, bà cùng gia đình đi ra ngoài bằng taxi và bà ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế. Khi bước xuống xe, áo của bà bị mắc vào cửa xe nhưng người lái xe không phát hiện ra. Khi anh ấy lái xe đi, bà An bị kéo ngã và bánh xe đã cán qua người bà.

Dù bàn tay của bà bị thương nặng nhưng bà không đòi tài xế bồi thường mà để anh ta đi. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, bà đã hoàn toàn hồi phục nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Kiên định đức tin

Bà An không bao giờ dao động đức tin của mình vào Pháp Luân Công sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Bà đã mời các học viên địa phương đến nhà để học Pháp nhóm thường xuyên cùng bà và thỉnh thoảng có các buổi chia sẻ thể hội tu luyện. Bà cũng sản xuất các tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho bản thân và các học viên khác để phân phát cho công chúng. Ngoài ra, bà còn nói chuyện trực diện với mọi người về Pháp Luân Công và kêu gọi họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà cũng không hề ngần ngại giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh éo le, đặc biệt là các học viên đang gặp khó khăn về tài chính hoặc những người vừa mới được thả khỏi các cơ sở giam giữ.

Vì những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại, bà An đã bị chính quyền nhắm mục tiêu và liên tục bị người của Đội An ninh Nội địa thành phố Diên Cát và Đồn Công an Hà Nam sách nhiễu.

Trước khi bị bắt vào năm 2016, bà An cũng đã nhiều lần bị giam giữ nhưng mỗi lần bà đều sớm được trả tự do nhờ nỗ lực giải cứu của các học trò cũ của bà – những người làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp và đã hiểu về sự phi pháp của cuộc bức hại này.

Bị kết án 3 năm tù sạu một vụ bắt giữ tập thể năm 2016

Ngày 3 tháng 3 năm 2016, bà An bị bắt khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của ông Ngô Xuân Diên. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính, máy ghi âm và máy nghe nhạc của ông Ngô đã bị cảnh sát tịch thu. Năm vị khách khác của ông Ngô, trong đó có bà Chu Hy Ngọc, cũng bị bắt giữ.

Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đã đưa 7 học viên Pháp Luân Công đến một trung tâm tẩy não địa phương. Ngày hôm sau, các ủy ban phố nơi các học viên sinh sống nhận lệnh cử người theo dõi các học viên này. Ngày 15 tháng 3, các học viên bị buộc phải tham gia một khóa tẩy não chuyên sâu và bị yêu cầu viết các tuyên bố từ bỏ đức tin của họ.

Ngày 22 tháng 3, cảnh sát Trịnh Triết Chu và một số cảnh sát khác đã đến thẩm vấn các học viên, chụp ảnh và quay video họ. Vào khoảng 7h30 tối hôm đó, cả 7 học viên đều đã được về nhà.

Trong khi 5 học viên còn lại đã được trả tự do vô điều kiện, bà An, bà Chu và ông Ngô bị quản thúc tại gia 6 tháng.

Ngày 20 tháng 4, ngươi của Đội An ninh Nội địa thành phố Diên Cát và Viện Kiểm sát thành phố Diên Cát đã đưa bà An, bà Chu và ông Ngô tới viện kiểm sát. Ở đó, họ bị yêu cầu ký tên vào một số giấy tờ, nhưng họ đã từ chối.

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Tòa án thành phố Diên Cát triệu tập cả 3 học viên. Bà An và bà Chu đã đi tới đó còn ông Ngô không đi vì lý do sức khỏe. Tòa án tuyên bố các vụ án của họ đã bị bác bỏ và họ trở về nhà.

Ngày 7 tháng 4 năm 2017, cả bà An và bà Chu đều bị triệu tập trở lại tòa án. Họ đã đi tới đó và lần lượt bị kết án 3 năm và 4 năm tù.

Bà Chu bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm cùng ngày hôm đó. Bà An được chấp hành án tại nhà do sức khỏe yếu. Bà đã kháng cáo bản án, nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2016, ông Ngô đã phải căng thẳng tinh thần tột đọ do bị cảnh sát liên tục sách nhiễu. Không bao lâu ông bị nằm liệt giường và qua đời vào tháng 6 năm 2017.

Sau khi bà Chu được trả tự do vào năm 2020, bà lại bị bắt vào tháng 3 năm 2021 và bị đưa trở lại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án (không rõ thời hạn bản án).

Bị bắt giam trở lại vào năm 2021 để chấp hành bản án 3 năm

Cuối tháng 8 năm 2021, bà An lại bị bắt và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Diên Cát. Tòa án thành phố Diên Cát nhanh chóng kết án bà 3 năm tù mà không tổ chức bất kỳ phiên xét xử nào.

Người thân của bà lập luận rằng bà đã chấp hành ngoại giam bản án 3 năm trước đó trong thời gian từ ngày 7 tháng 4 năm 2017 đến ngày 7 tháng 4 năm 2020 theo lệnh của tòa án. Như vậy, bản án được cho là “mới” này trên thực tế là một bản án lặp lại dành cho cùng một hành vi (học sách Pháp Luân Công tại nhà riêng vào tháng 3 năm 2016).

Những người thân của bà ấy nhắc lại rằng vì bà ấy chưa bao giờ vi phạm bất kỳ điều kiện nào khi thụ án ngoài nhà tù, nên đáng lẽ bà ấy không bao giờ bị bắt trở lại trại giam để chấp hành bản án mà bà ấy vốn đã chấp hành xong.

Tòa án khăng khăng rằng bản án đó không phải là kết án lại, mà là một “bản án mới”, tức là bắt đầu tính từ ngày mà bà bị bắt gần đây nhất, nhưng tòa án không bao giờ giải thích lý do tại sao họ không thực hiện theo quy trình truy tố theo luật định đối với các vụ án mới này (bao gồm cả bản cáo trạng và xét xử).

Cuối tháng 9 năm 2021, bà An bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm và vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 bà đã chết ở trong bệnh viện của nhà tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/462429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/29/210107.html

Đăng ngày 21-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share