Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2023]

Tên: Lã Hậu Phân (吕厚芬)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 66
Thành phố: Thiên Tân
Tỉnh:
Nghề nghiệp:
Ngày mất: Ngày 9 tháng 8 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 28 tháng 12 năm 2017
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ Thiên Tân

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại thời điểm mãn hạn án tù 5,5 vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Lã Hậu Phân đã bị mắc bệnh lao và gầy hốc hác. Sau khi trở về nhà, sức khỏe của người phụ nữ Thiên Tân này liên tục suy giảm. Bà cần nhờ người dìu mỗi khi đi lại. Phổi và dạ dày của bà đã bị tổn thương nặng đến mức bà khó tiêu hóa dù chỉ ăn vài ngụm cháo. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 8 năm 2023, ở tuổi 66.

Bà Lã tin rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe cho bà và thay đổi bà thành một người điềm tĩnh hơn và chu đáo hơn. Tuy nhiên, vì bị bức hại, bà đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Trước khi bị kết án tù, bà Lữ đã từng phải thụ án 15 tháng lao động cưỡng bức.

Vụ bắt giữ cuối cùng

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 12 năm 2017, bà Lã bị 4 công an bắt giữ ngay khi bà vừa bước ra khỏi tòa chung cư của mình. Theo những người trong cuộc, bà là một trong 37 học viên địa phương bị bắt ngày hôm đó.

Những cảnh sát tham gia bắt giữ bà sau đó đã đưa bà tới Đồn Công an Quảng Khai, trước khi chuyển bà đến trại tạm giam quận Nam Khai. Trong lúc đó, hơn mười cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 23 tháng 1 năm 2019, Tòa án quận Nam Khai đã tổ chức xét xử vụ án của bà Lã. Công tố viên đã sử dụng những đồ vật tịch thu được từ nhà bà, trong đó có tài liệu Pháp Luân Công, làm bằng chứng chống lại bà. Bà Lã nói với tòa rằng những đồ vật đó là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bà và bà không vi phạm pháp luật nào trong việc thực hành đức tin của mình. Luật sư của bà cũng nhấn mạnh rằng công tố viên đã thiếu bằng chứng để buộc tội thân chủ của mình và chỉ ra rằng các bằng chứng truy tố đó không được xác minh bởi cơ quan pháp y độc lập bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật.

Tòa án chưa bao giờ thông báo cho luật sư hoặc gia đình bà Lã về phán quyết của bà. Gia đình bà rất ngạc nhiên khi biết rằng bà không còn ở trong Trại giam quận Nam Khai khi họ đến đó để thăm bà vào tháng 12 năm 2019. Một lính canh nói rằng bà đã bị chuyển đi vào tháng 9 năm 2019, nhưng từ chối tiết lộ địa điểm giam giữ mới cho gia đình bà.

Gia đình đã đến gặp chủ tọa phiên tòa để hỏi về vụ án của bà Lã. Sau đó, thẩm phán mới tiết lộ rằng ông ta đã kết án bà ấy 5,5 năm tù và ra lệnh đưa bà đến Nhà tù Nữ Thiên Tân để chấp hành bản án.

Thẩm phán nói với gia đình bà: “Xin lỗi, tôi đã quên nói với các vị điều đó”.

Bà Lữ bị tra tấn dã man ở trong tù và cuối cùng đã mất đi mạng sống của mình sau chưa đầy 2 tháng mãn hạn. Một học viên địa phương khác là bà Trần Thụy Cần đã tử vong ở trong Nhà tù Nữ Thiên Tân vào khoảng đầu tháng 2 năm 2017, sau khi bị tra tấn tàn bạo ở đó. Bà hưởng dương 44 tuổi.

15 tháng lao động cưỡng bức

Trước kia bà Lã đã từng bị bắt vào ngày 3 tháng 9 năm 2009 sau khi một nhân viên bảo vệ tại một khu dân cư địa phương tố cáo bà vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Đồn Công an Đại Tự ở quận Tây Thanh nhanh chóng đến bắt giữ và đưa bà đến trại tạm giam quận Tây Thanh.

Bà Lã đã kể lại giai đoạn bị bức này của cuộc bức hại trong đơn kiện hình sự chống lại cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vào năm 2015 vì ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà viết trong đơn:

“Cảnh sát kéo, lôi và đẩy tôi vào xe tuần tra của họ. Sau khi chúng tôi đến đồn công an, họ đưa tôi ra khỏi xe và lôi tôi vào trong đồn. Tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ và họ giật túi xách rồi lấy đi điện thoại di động của tôi (đến năm 2015 vẫn chưa được trả lại). Họ chụp ảnh tôi dù tôi không đồng ý và không cho tôi uống nước hay sử dụng nhà vệ sinh. Họ cũng trói tôi trên ghế cọp và cổ tay tôi chảy máu sau khi bị còng tay trong một thời gian dài. Tôi đã bị mất cảm giác ở ngón tay cái bên trái trong vài năm.

d60c3b3c6173b881373f01e11d98e230.jpg

Tranh minh họa tra tấn: ghế cọp

“Sau khi bị đưa đến trại giam, tôi bị đánh đập và lăng mạ bất cứ khi nào họ nhìn thấy tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Lính canh luôn khám người. Họ cũng bật đèn ánh sáng mạnh và bật TV ở mức âm lượng tối đa suốt cả ngày. Tôi bị bắt phải ngủ trên sàn bê tông và tắm rửa bằng nước lạnh. Lính canh còn cưỡng bức tôi lao động khổ sai, đọc thuộc lòng nội quy của trại tạm giam, mặc đồng phục tù nhân và chụp ảnh trái với ý muốn của tôi. Tôi phải ăn, ngủ và đi vệ sinh ở trong phòng giam. Khi Đồn Công an Đại Tự và Phòng 610 quận Tây Thanh đến trại tạm giam để thẩm vấn tôi, họ đã ra lệnh còng tay tôi trong suốt quá trình thẩm vấn”.

Sau đó bà Lã bị kết án 15 tháng lao động cưỡng bức. Bà lại bị ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau vì không từ bỏ và từ chối vu khống đức tin của mình hoặc học thuộc các quy định của trại lao động. Lính canh đã phân công những tù nhân nghiện ma túy theo dõi bà Lã suốt ngày đêm. Họ bắt bà phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hoặc đứng quay mặt vào tường trong thời gian dài. Thỉnh thoảng họ còn nhốt bà vào phòng biệt giam. Họ buộc bà phải lao động nặng nhọc, hạn chế ăn uống, hoặc hạn chế việc bà mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Họ không cho phép bà nói chuyện hoặc thậm chí giao tiếp bằng ánh mắt với người khác.

Ba tháng trước khi mãn hạn, bà Lã lại bị quản lý nghiêm ngặt vì vẫn không từ bỏ đức tin của mình. Bà bị cưỡng chế xem các chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công và bị cấm ngủ. Lính canh và tù nhân cũng ghì bà xuống và buộc bà phải điểm chỉ vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà họ đã chuẩn bị sẵn.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lã có sức khỏe kém từ khi còn nhỏ, và nỗi đau khổ của bà càng trở nên gay gắt hơn sau khi sinh con. Bà bị sốt và tiêu chảy, cũng như đau đầu và chóng mặt. Thời gian trôi qua, bà ngày càng mắc nhiều bệnh, bao gồm viêm họng mãn tính, viêm dạ dày nông, viêm tá tràng (một bệnh đường ruột do viêm niêm mạc dạ dày), nhồi máu cơ tim, suy nhược thần kinh (mệt mỏi mãn tính), nhịp tim nhanh, gai xương ở lưng dưới và cổ, chứng tăng sinh xương (mô xương phát triển quá mức), thiếu máu, bệnh trĩ và viêm xoang.

Lúc đó bà mới khoảng 30 tuổi nhưng bác sĩ cho biết nội tạng của bà ấy giống như của một người 50 tuổi.

Ngoài việc điều trị bằng thuốc, bà Lã còn thử tập khí công và khiêu vũ để cải thiện sức khỏe. Không có gì hiệu quả, và sức khỏe yếu của bà cũng khiến mối quan hệ của bà với chồng trở nên căng thẳng. Hai vợ chồng suốt ngày cãi vã, bà Lã thường xuyên cảm thấy tội nghiệp cho bản thân.

Tháng 4 năm 1997, một người họ hàng đã khuyên bà hãy thử học luyện Pháp Luân Công. Bà nghe theo lời khuyên và đi tới công viên địa phương để xem các học viên Pháp Luân Công ở đó luyện công tập thể. Những gì nhìn thấy khiến bà chấn động: một người đàn ông lái chiếc xe ba bánh đi về phía điểm luyện công chở theo một người phụ nữ. Mặt bà ấy đỏ bừng và phần cổ sưng tấy đang thở hổn hển, miệng há hốc. Sau khi họ đến gần điểm luyện công, người phụ nữ ấy ra khỏi chiếc xe ba bánh và ngồi trên mặt đất để luyện công cùng các học viên khác. Sau khi nhạc luyện công dừng khi kết thúc các bài công pháp, bà ấy đứng phắt dậy, giống như một người hoàn toàn khác.

Bà Lã đã rất ngạc nhiên rằng một người phụ nữ ốm yếu như thế lại có thể trở nên hoàn toàn bình thường chỉ sau khi luyện mấy bài công pháp của Pháp Luân Công. Ngay lúc đó, bà hạ quyết tâm sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó, việc học các sách và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bà.

Các triệu chứng bệnh tật của bà Lã dần dần biến mất. Bà cũng trở nên vui vẻ, cởi mở, ân cần, bao dung và thấu hiểu người khác hơn. Bất cứ khi nào chồng hoặc mẹ chồng lại xảy ra mâu thuẫn với bà, bà đều có thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ và giữ bình tĩnh. Mối quan hệ của bà với gia đình được cải thiện và mẹ chồng bà thậm chí còn xin lỗi vì trước kia đã đối xử không tốt với bà.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Thiên Tân bị kết án bí mật vì đức tin của bà

Thiên Tân: Học viên Pháp Luân Công, bà Lã Hậu Phân đã mất tích sau phiên xét xử phi pháp

Thiên Tân: 24 người bị bắt giữ trong một ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/13/464129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210811.html

Đăng ngày 31-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share