Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2023]

Họ và tên: Thái Quế Cần (蔡桂芹)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 75
Thành phố: Giai Mộc Tư
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy nghỉ hưu
Ngày mất: Ngày 9 tháng 8 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt cuối cùng: Ngày 19 tháng 7 năm 2008
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Ngày 9 tháng 8 năm 2022, một cụ bà 75 tuổi ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

2023-7-3-mh-caiguiqing.jpg

Bà Thái Quế Cần

Bà Thái là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Nhựa Số 1 thành phố Giai Mộc Tư. Bà từng có tiền sử bệnh ung thư dạ dày, bộ dạng tiều tụy và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh dạ dày của bà đã biến mất và bà có thể ăn uống bình thường trở lại sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng trở thành một người tốt hơn nhờ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà Thái đã trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Cảnh sát của Đồn Công an Giai Đông đã lục soát nhà bà nhiều lần. Vì quá sợ hãi, gia đình bà đã che cửa sổ bằng chăn và tránh bật đèn sau khi trời tối vì sợ thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ cũng không dám mở cửa mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trong những năm đầu của cuộc bức hại, bà Thái từng bị giam 16 ngày ở trong một trại tạm giam.

Ngày 18 tháng 1 năm 2008, bà Thái và một số học viên khác đã đi tới thị trấn Tùng Giang ở thành phố Giai Mộc Tư để phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ bị tố giác và cảnh sát của Đồn Công an Tùng Giang nhanh chóng đến bắt họ. Bà Thái bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, nhưng gia đình bà đã tận dụng các mối quan hệ để giúp bà được thả sau 18 ngày bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tây Cách Mộc.

Ngày 19 tháng 7 năm 2008, bà Thái và 5 học viên khác (trong đó có 2 em gái của bà) đã bị bắt tại Nông trường Giang Xuyên (thành phố Giai Mộc Tư) sau khi bị tố giác vì treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Đến ngày 4 tháng 12 năm 2008, bà Thái bị kết án 4 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang (nằm ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh), nơi mà hai em gái của bà cũng bị giam giữ và tra tấn dã man.

Ba chị em bị giam trong cùng một nhà tù, em trai qua đời trên đường đến thăm

Bà Thái là chị cả trong gia đình có năm anh chị em. Hai em gái của bà cũng bị bức hại nhiều lần vì cùng tu luyện Pháp Luân Công. Sau vụ bắt giữ tập thể ngày 19 tháng 7 năm 2008, cả ba chị em đều bị kết án tù.

Bà Thái Quế Phương (khoảng 73 tuổi), một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nghỉ hưu của Nhà máy ô tô Giai Mộc Tư, đã bị kết án 3,5 năm tù. Bà Thái Quế Vinh (khoảng 70 tuổi) từng làm y tá tại Trường mẫu giáo Nhà máy Giấy Giai Mộc Tư.

Em trai của bà Thái vốn bị bệnh tim, lại thêm quá suy sụp vì vụ bắt giữ, đến nỗi tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn và ông đã nhiều lần suýt chết. Tháng 9 năm 2009, ông mua vé tàu để đến thăm các chị gái mình ở trong tù nhưng đã đột ngột qua đời khi đang trên đường đến ga tàu sau một cơn đau tim. Tại thời điểm ông qua đời, một tay của ông đang cầm vé tàu và một tay khác cầm giấy chứng nhận cho khách thăm tù. Lúc đó ông 52 tuổi.

Sau khi bà Thái Quế Vinh bị bắt giữ, chồng bà đã đến một thành phố khác để thăm con trai họ vào ngày 10 tháng 9 năm 2008. Chiếc xe buýt mà ông đi đã gặp tai nạn và ông bị chấn thương cổ, khiến ông bị liệt từ thắt lưng trở lên. Con trai ông vội vã quay trở về để chăm sóc cha mình ở trong bệnh viện. Thời điểm đó, vợ của anh ấy đang mang thai. Vì không được chăm sóc đầy đủ nên đứa trẻ sơ sinh đã chết ngay sau khi chào đời vào tháng 11 năm 2008. Bà cố của cháu bé (mẹ chồng của bà Thái) quá đau buồn trước những chuyện đã xảy ra và qua đời chỉ 1 năm sau đó.

Trong khi bà Thái Quế Phương bị cầm tù, chồng bà là ông Đổng Quốc Khánh đã đệ đơn ly hôn. Thẩm phán Quách Tĩnh Vinh và thư ký Lý Tĩnh của Tòa án quận Tương Dương đã trao giấy ly hôn cho bà ở trong tù và bà từ chối ký đơn ly hôn. Sự tra tấn khiến bà bị mắc bệnh huyết áp và bệnh tim nguy hiểm. Người thân đã xoay sở để bà được thả sớm vài tháng để chăm sóc y tế. Ngay trước khi bà rời nhà tù, lính canh đưa cho bà một bản quyết định ly hôn, dù trước đó bà không thuận tình ly hôn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/4/462635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/5/210178.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share