Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2023]

Tên: Triệu Trường Phúc (赵长福)
Giới tính:Nam
Tuổi:51
Thành phố:Thẩm Dương
Tỉnh:Liêu Ninh
Nghề nghiệp:Chủ doanh nghiệp
Ngày mất: Ngày 18 tháng 7 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:Ngày 22 tháng 8 năm 2018
Nơi giam giữ cuối cùng:Bệnh viện Nhà tù Tân Khương

Một người đàn ông 51 tuổi ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, 4 tháng sau khi mãn hạn án tù 4,5 năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân và tâm đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Án tù của ông Triệu Trường Phúc bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 22 tháng 8 năm 2018. Viện Kiểm sát thành phố Lăng Nguyên đã hai lần trả hồ sơ của ông cho cảnh sát với lý do không đủ bằng chứng lần lượt vào các ngày 20 tháng 12 năm 2018 và 4 tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 5 năm 2019, cảnh sát đã ngụy tạo thêm bằng chứng và thuyết phục viện kiểm sát truy tố ông.

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Tòa án thành phố Lăng Nguyên đã mở phiên tòa xét xử vụ án của ông Triệu mà không thông báo cho gia đình ông và kết án ông 4,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ vài tuần sau đó. Đơn kháng cáo của ông Triệu cũng sớm bị Tòa án Trung cấp thành phố Triều Dương bác bỏ.

Kể từ ngày bị bắt, ông Triệu đã bị tra tấn tàn bạo và sức khỏe của ông nhanh chóng suy giảm. Trong suốt thời gian bị giam giữ, ông đã phải nhập viện nhiều lần. Tuy nhiên, chính quyền không bao giờ chấp thuận yêu cầu của gia đình về việc xin tạm tha y tế cho ông để ông được điều trị y tế tốt hơn.

Ban đầu ông Triệu được đưa đến Bệnh viện Trung y thành phố Triều Dương và ở đó vài ngày trước khi ông bị truy tố. Sau phiên tòa, ông lại bị đưa trở lại bệnh viện và được xuất viện vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, ngay trước khi bị kết án.

Ngày 3 tháng 9 năm 2019, ông bị chuyển đến Nhà tù Cẩm Châu từ Trại tạm giam thành phố Lăng Nguyên. Khoảng 1 tháng sau, ông lại bị chuyển đến Nhà tù Khang Gia Sơn.

Cuối năm 2021, tình trạng sức khỏe của ông Triệu càng tồi tệ hơn. Ông bị mù một bên mắt và mắt còn lại bị mờ. Ông chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 1 mét bằng một con mắt. Hai chân ông sưng vù nghiêm trọng, bắp chân rỉ dịch. Hai bệnh viện khác ở Thẩm Dương được trang bị tốt hơn để điều trị bệnh tình của ông, nhưng chính quyền chỉ cho phép ông được chữa trị Bệnh viện Số 4 thành phố Thẩm Dương với số lượng bệnh nhân đông đúc. Khi ông Triệu đang chờ giường, tình trạng mắt của ông thậm chí còn tồi tệ hơn. Sau đó ông được phép phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt Hà và tự chi trả toàn bộ chi phí.

Khoảng tháng 4 năm 2021, ông Triệu được đưa vào Bệnh viện Số 4 thành phố Thẩm Dương khi ở đó có giường trống. Tuy nhiên, ngay khi ông vừa đỡ hơn một chút, chính quyền đã chuyển ông đến Bệnh viện Nhà tù Tân Khương và ông chấp hành thời hạn tù còn lại của mình ở đó.

Ông Triệu bị đưa đến nhiều bệnh viện và cơ sở giam giữ khác nhau, ở những nơi đó ông luôn bị tiêm hoặc cho uống một lượng lớn thuốc, những thứ đó có tác dụng phụ nghiêm trọng và gây tổn thương cho cơ thể ông. Có lần, một tù nhân nhìn thấy một y tá đưa cho ông ấy một lượng lớn thuốc và anh ấy đã xem chúng sau khi y tá rời đi. Anh ấy nói với ông Triệu rằng đừng uống một viên thuốc cụ thể nào đó vì anh ấy đã nhìn thấy nó trước đây và biết rằng nó sẽ không tốt cho ông Triệu. Tù nhân này từng là một công tố viên và biết rõ kiểu cưỡng chế dùng thuốc hướng thần của chính quyền này là một hình thức bức hại người dân.

Ông Triệu được trả tự do vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 nhưng sức khỏe của ông không bao giờ hồi phục và còn bị tổn thương bởi nỗi sợ rằng vợ ông (cũng là một học viên Pháp Luân Công) sẽ lại bị bắt giữ. Bà đã từng bị bắt cùng với ông vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, nhưng đã được thả sớm hơn ông rất nhiều, vào ngày 30 tháng 1 năm 2019. Trước đó, bà đã bị bắt nhiều lần trong nhiều năm cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Sự đau đớn về thể xác của bản thân và sự lo lắng cho sức khỏe của vợ cuối cùng đã cướp đi mạng sống của ông Triệu vào ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ cuối cùng và bản án của ông Triệu có thể được tìm thấy trong các báo cáo liên quan ở cuối bài viết này.

Bức hại trong quá khứ với hai bản án lao động cưỡng bức tổng cộng 4,5 năm

Thuở đôi mươi, ông Triệu mắc nhiều bệnh và dường như không có gì có thể giúp ích cho ông. Thế nhưng, tất cả các triệu chứng bệnh đã biến mất sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông, bà Tôn Quảng Lệ, cũng tham gia tu luyện cùng ông. Hai vợ chồng cố gắng sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và được ngươi thân, hàng xóm, đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là những người tốt bụng, ấm áp và trung thực.

Ông Triệu là một người bán hàng tận tâm, chính trực và không bao giờ nhận lại quả như các đồng nghiệp của ông từng làm. Do đó, ông đã giành được sự tin tưởng của nhà tuyển dụng, bộ phận xây dựng của Công ty Gang Thép Lăng Nguyên.

Bà Tôn chăm sóc bố mẹ chồng rất chu đáo và được người dân địa phương biết đến là một người con dâu hiếu thảo. Bà và ông Triệu cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và là niềm ao ước của nhiều người.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, hai vợ chồng đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến. Ngày 11 tháng 10 năm 2000, ông Triệu bị bắt vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tây Đại Doanh Tử. Dưới áp lực của chính quyền, lãnh đạo công ty đã sa thải ông sau khi ông bị bắt, nhưng họ đã lại thuê ông làm nhân viên hợp đồng sau khi ông ấy được trả tự do. Sau đó, ông ấy đã tình nguyện xin nghỉ việc sau khi công ty tái cơ cấu tổ chức.

Ông Triệu bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của các đối tác kinh doanh và khách hàng, những người ngưỡng mộ ông vì sự chính trực và trung thực. Ông cũng đối xử tôn trọng với nhân viên của mình và đề nghị trả lương và các phúc lợi cho họ tốt hơn nhiều so với mức trung bình của ngành.

Ngày 17 tháng 1 năm 2010, ông Triệu đưa một người bạn đến Bắc Kinh để khám bệnh và bị bắt khi đang làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Nhân viên khách sạn đã tố cáo ông khi nhận thấy thông tin cá nhân của ông nằm trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát về các học viên Pháp Luân Công. Một lần nữa ông lại bị đưa đến một trại lao động để thụ án 2,5 năm. Trong thời gian đó ông thường xuyên bị đánh đập và không được ngủ.

Bài liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Liêu Ninh ở trong tình trạng nghiêm trọng bị từ chối phóng thích sớm vì lý do y tế do kiên định với tín ngưỡng của mình

Người đàn ông bị cầm tù đang trong tình trạng nguy kịch và bị cắt đứt liên lạc với gia đình

Liêu Ninh: Một cư dân nhập viện sau 10 tháng giam cầm chỉ bởi niềm tin của ông

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/2/210598.html

Đăng ngày 25-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share