Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2023]

Họ và tên: Lưu Triều Dương (刘朝阳)
Giới tính: Nam
Tuổi: Chưa rõ
Thành phố: Thường Đức
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: Tháng 3 năm 2021
Ngày bị bắt lần cuối cùng: Tháng 5 năm 2017
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Võng Lĩnh

Mới đây, trang Minghui.org xác nhận rằng một cư dân ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, đã qua đời vào tháng 3 năm 2021 khi đang thụ án 8 năm tù trong Khu số 10 của Nhà tù Võng Lĩnh ở thành phố Chu Châu cùng tỉnh.

Ông Lưu Triều Dương bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân và tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông bị kết án 8 năm vào tháng 6 năm 2018 và bị đưa đến Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Chưa đầy ba năm sau, ông đã bị tra tấn đến chết trong tù. Hiện chưa rõ tuổi của ông.

Lần bắt giữ cuối cùng và bản án tù

Ông Lưu và một học viên khác, ông Lưu Phong Cao (không có quan hệ họ hàng), đã bị bắt tại một khu chung cư địa phương vào ngày 12 tháng 5 năm 2017. Sau 15 ngày bị giam giữ tại một địa điểm không xác định, họ đã bị chuyển đến Trại tạm giam Đỉnh Thành, ở đó họ bị còng tay, xiềng xích và chịu nhiều hình thức ngược đãi. Lính canh cũng giữ lại những nhu yếu phẩm và quần áo mà gia đình gửi cho họ.

Việc bắt giữ hai học viên họ Lưu được phê duyệt vào khoảng tháng 8 năm 2017, và họ bị đưa đến trại tạm giam Bạch Hạc Sơn ngay sau đó. Viện Kiểm sát Thành phố Thường Đức đã truy tố họ vào tháng 3 năm 2018. Cảnh sát đã nhiều lần đe dọa sẽ kết án nặng họ nếu họ không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Cả hai học viên đều kiên định với đức tin của mình.

Tòa án Thành phố Thường Đức đã tổ chức ba phiên xét xử chung vụ án của hai học viên vào tháng 3, tháng 4 và ngày 6 tháng 6 năm 2018. Ông Lưu Triều Dương bị kết án 8 năm còn ông Lưu Phong Cao bị kết án 7 năm. Cả hai đều bị đưa đến Khu số 10 của Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Khả năng bị tra tấn

Khi vợ của ông Lưu Phong Cao đến thăm ông vào khoảng tháng 1 năm 2019, bà thấy toàn thân ông sưng tấy và khuôn mặt ông biến dạng. Tóc của ông đã chuyển sang bạc trắng và trông ông có vẻ kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần.

Theo các học viên khác bị giam trong cùng nhà tù, Khu số 10 được sử dụng như một “trại tập trung” để tra tấn các học viên kiên định trong nhiều năm. Các lính canh thường không tra tấn trực tiếp các học viên mà thay vào đó xúi giục các tù nhân thực hiện việc bức hại bằng cách giảm án tù và các ưu đãi khác. Các tù nhân được tùy ý tra tấn các học viên mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Họ cũng buộc các học viên tham gia các khóa tẩy não, trong thời gian đó họ ra lệnh cho các học viên chửi bới Pháp Luân Công và nhà sáng lập, đồng thời hát những bài hát ca ngợi chế độ cộng sản.

Các lính canh và tù nhân thường tổ chức các cuộc họp để chia sẻ kinh nghiệm bức hại và đưa ra các chiến lược tiếp theo nhằm buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Họ sử dụng các thủ đoạn khác nhau đối với từng học viên khác nhau dựa trên lý lịch, hoàn cảnh gia đình và các yếu tố khác của họ. Trong khi bức hại các học viên, một số tù nhân tuyên bố rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của lính canh. Sau đó, một số lính canh đã trốn tránh trách nhiệm bằng cách tuyên bố rằng họ chưa bao giờ nhúng tay vào việc bức hại các học viên.

Không có thông tin rò rỉ nào về việc cầm tù của ông Lưu Triều Dương, nhưng có lẽ ông ấy cũng bị tra tấn giống như ông Lưu Phong Cao và các học viên bị cầm tù khác.

Gần đây có tin tức rằng ông Lưu Triều Dương đã bị bức hại đến chết tại Khu số 10 của nhà tù vào tháng 3 năm 2021. Chúng tôi kêu gọi những người biết thông tin về ông Lưu cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào, chẳng hạn như tuổi của ông và chi tiết về cuộc bức hại mà ông đã trải qua.

Các lần bức hại trước đó

Trước lần bị bắt gần nhất của ông Lưu Triều Dương, ông đã bị bắt mấy lần khác chỉ vì kiên định với đức tin của mình.

Theo lời kể của một học viên từng bị giam giữ trong cùng trại giam với ông Lưu vào khoảng tháng 5 năm 2001, các lính canh đã trói ông Lưu trên một chiếc ghế dài và ra lệnh cho ông đọc hoặc xem những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Lưu từ chối tuân theo và nhắm mắt để phản đối. Các lính canh sau đó đã cạy mắt ông ra. Họ cũng không cho ông ngủ. Sau đó, ông phải nhận hình thức lao động cưỡng bức không rõ thời hạn.

Vào khoảng cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2005, cảnh sát ở Trường Đức đã bắt giữ nhiều học viên sau khi theo dõi họ trong một thời gian dài, trong đó có ông Lưu. Sau đó, ông bị kết án tù mà không có thời hạn chính xác. Ông bị đưa vào Nhà tù Tân Thị vào tháng 10 năm 2005. Khi bị giam trong Trung tâm Điều phối của nhà tù, ông đã bị Trương Sầm Hoa (giám đốc trung tâm) và một số lính canh đánh đập dã man. Quần áo của ông bị xé toạc và mặt ông sưng vù vì bị đánh đập.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) và Đội An ninh Nội địa Quận Vũ Lăng, thành phố Thường Đức, đã dàn dựng một vụ bắt giữ tập thể các học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 11 tháng 8 năm 2015. Cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng đã được cử đến đột kích nhà của 25 học viên lúc 5 giờ sáng hôm đó.

Ông Lưu và 13 học viên khác đã bị bắt trong chiến dịch này của cảnh sát. Ông đã bị các cảnh sát của Phòng Công an Quận Vũ Lăng thẩm vấn trong khi ông bị giam giữ trong Nhà tù Bạch Hạc Sơn. Họ đánh đập ông dã man, khiến phần thân dưới của ông chảy máu. Ông được trả tự do vào khoảng tháng 10 năm 2015.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/3/463752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210639.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share