Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2023]

Họ và tên: Vương Kiến (王建)
Giới tính: Nam
Tuổi: 72
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày mất: Ngày 3 tháng 4 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 6 tháng 7 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Ký Đông

Một cư dân 73 tuổi ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc đã đột ngột qua đời trong Nhà tù Số 2 Ký Đông trong khi đang thụ án 7 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Các con của ông Vương Kiến cho biết họ đã nhận được một điện thoại của nhà tù vào trưa ngày 3 tháng 4 năm 2023, thông báo rằng cha của họ đã rơi vào hôn mê. Một giờ sau, khi họ đến Bệnh viện Khu Phát triển Nam Bảo thì ông Vương đã qua đời. Cằm của ông ấy ngửa lên, miệng và mắt ông ấy hơi khẽ mở. Các con của ông không hiểu làm thế nào mà cha của họ, một người đã được xác nhận sức khỏe tốt trong cuộc khám sức khỏe 1 tháng trước đó, lại có thể ra đi đột ngột như vậy.

Họ cũng đưa ra những quan ngại khác. Bác sỹ phòng cấp cứu điều trị cho ông Vương đã không thể xác định nguyên nhân cái chết vì đồng tử của ông đã giãn ra và ngừng tuần hoàn máu vào thời điểm ông được đưa đến bệnh viện. Giám định pháp y đã khám nghiệm tử thi cho ông và báo cáo rằng có nhiều vết bầm tím sâu xung quanh tai và trên lưng của ông Vương cũng như một số vết bầm tím trên mu bàn tay phải của ông. Có một vết tròn trên ngực và một số vết xước trên lưng. Khi nhân viên điều tra lật xác ông lại thì có chất lỏng chảy ra từ tai trái của ông.

Đối với gia đình, tất cả những chi tiết này đều chỉ ra một cái chết bất thường. Trong 18 ngày sau khi ông qua đời, các con của ông đã đến nhiều cơ quan khác nhau để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của ông.

Đầu tiên họ yêu cầu nhà tù tiết lộ hồ sơ y tế của ông ấy và các chi tiết liên quan đến việc ông ấy bị cầm tù. Nhà tù đã từ chối họ, vì vậy họ tiếp tục đến Viện Kiểm sát thành phố Đường Sơn, cơ quan đã từ chối điều tra vấn đề này với lý do liên quan đến bí mật quốc gia và quyền của các nhân viên có liên quan.

Các con của ông Vương đã gọi cho Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước Đường Sơn và Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước Quốc gia, hỏi cách đăng ký về việc công khai thông tin bí mật. Cả hai cơ quan này đều nói rằng họ không biết cách giải quyết việc này và họ chỉ phục vụ các tổ chức chứ không phải cá nhân.

Chính quyền quận Tào Phi Điện ở thành phố Đường Sơn và chính quyền thành phố Đường Sơn (cả hai đều giám sát Nhà tù Số 2 Ký Đông) cũng đã từ chối yêu cầu giúp đỡ của các con của ông Vương.

Trong khi nhà tù khăng khăng rằng cái chết của ông Vương là tự nhiê và đề nghị trợ cấp cho gia đình ông nhằm để họ im lặng. Gia đình ông Vương đã từ chối và hành vi đó của nhà tù càng khiến họ tin rằng nhà tù đang cố che giấu sự thật.

Bắt giữ và kết án

Ngày 6 tháng 7 năm 2019, ông Vương là mục tiêu trong một vụ bắt giữ theo nhóm các học viên Pháp Luân Công. Hơn 300 cảnh sát đã được điều động để bắt giữ ông và 18 học viên khác.

Vào khoảng 3 giờ sáng, một số cảnh sát đã trèo qua hàng rào và đột nhập vào nhà của ông Vương. Ông và vợ bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Cảnh sát đã đưa ông Vương đi và sau đó lục soát nhà ông. Họ trở lại vào buổi chiều và lục soát căn nhà một lần nữa.

Mười hai học viên đã bị xét xử tại Tòa án thành phố Tuân Hóa vào các ngày 17, 19 và 23 tháng 12 năm 2019 và bị kết án từ 2 đến 8 năm tù vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Ông Vương bị kết án 7 năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Theo một người trong cuộc, ông Vương rất khỏe mạnh khi bị đưa vào Nhà tù Số 2 Ký Đông. Ông bị đưa vào đội 5. Lính canh Lý Tráng đã sốc điện ông bằng dùi cui điện và xịt hơi cay khi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó, ông Vương bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặt, nơi ông và các học viên kiên định khác bị tẩy não và tra tấn liên tục nhằm buộc họ phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Lính canh Lý ra lệnh cho ông Vương từ bỏ Pháp Luân Công một lần nữa sau khi ông bị chuyển trở lại Đội 5 vào khoảng tháng 2 năm 2023. Bất chấp sự tra tấn tàn bạo, ông Vương vẫn có tình trạng sức khỏe tốt trong lần khám sức khỏe ngày 2 tháng 3 năm 2023. Ông cũng có bộ dạng khỏe mạnh và tinh thần tốt khi gia đình đến thăm ông vào ngày 19 tháng 3. Họ tự hỏi điều gì đã khiến một người đàn ông khỏe mạnh như vậy qua đời chỉ trong 2 tuần.

Bài liên quan:

Gia đình thấy có nhiều uẩn khúc phía sau cái chết đột ngột của người đàn ông 72 tuổi ở trong Nhà tù Kê Đông (Ảnh minh họa)

Người đàn ông 72 tuổi đột ngột qua đời trong khi thụ án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc: 12 học viên Pháp Luân Công bị kết án từ 2 đến 8 năm tù

Hơn 300 công an được huy động để bắt 18 học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/13/464122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210807.html

Đăng ngày 31-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share