Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 22-07-2023] Học viên Pháp Luân Công Khâu Sở Yến, 44 tuổi, sống ở quận Lệ Loan thành phố Quảng Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2021 đã bị người của phân cục cảnh sát quận Lệ Loan, đồn cảnh sát Thạch Vi Đường và đồn cảnh sát Kiều Trung bắt cóc. Bà đã trải qua hàng loạt hình thức bức hại, bị giám sát tại nơi cư trú, bị quấy rối sách nhiễu v.v., thể chất và tinh thần đều chịu tổn thương nghiêm trọng, đến giữa tháng 12 năm 2022 bà đã qua đời.

2023-7-21-mh-qiuchuyan.jpgBà Khâu Sở Yến

Bà Khâu Sở Yến sinh tháng 9 năm 1978, là người thôn Vĩnh Cách, đường Trung Sơn, quận Dong Thành, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Năm 2006 bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói rằng tu luyện đã khiến bà minh bạch đạo lý làm người tốt, khi không có ai nhìn thấy cũng phải làm người tốt.

Bà Khâu sống ở quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu. Những người quen biết bà nói: Hoàn cảnh kinh tế của bà không khá giả, bà sống trong một căn hộ cho thuê, điều kiện bên trong vô cùng tối giản, chỉ có một số vật phẩm cơ bản nhất phục vụ sinh hoạt. Mặc dù điều kiện sống không tốt, nhưng để mọi người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, bà đã dọn một góc trong phòng để tự làm tài liệu chân tướng và ra ngoài phân phát.

Tháng 3 năm 2021, bà Khâu bị theo dõi và chụp hình khi đang đi phát tài liệu chân tướng ở Phương Thôn, thuộc quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 22 tháng 3 năm 2021, Bà Khâu Sở Yến bị bốn, năm cảnh sát thuộc phân cục cảnh sát quận Lệ Loan, đồn cảnh sát Thạch Vi Đường và đồn cảnh sát Kiều Trung bắt cóc tại nơi ở; lúc đó bà vừa nấu cơm xong còn chưa kịp ăn. Sách và tài liệu Đại Pháp, máy tính, máy in, những tờ tiền có nội dung chân tướng v.v. đều bị mang đi. Khoảng 11 giờ đêm, đồn cảnh sát Nam Hoa Tây gọi điện thoại cho chồng bà, uy hiếp sẽ đến nhà mẹ chồng bà tịch biên tài sản, nhưng chồng bà đã phản đối.

Hơn 4 giờ chiều ngày 23 tháng 3, cảnh sát thuộc thuộc Phân cục cảnh sát quận Lệ Loan, đồn cảnh sát Thạch Vi Đường, đồn cảnh sát Nam Hoa Tây, tổng cộng bốn người, đã lái xe tới nhà mẹ chồng bà Khâu, cảnh sát muốn xông vào tra xét nhưng bị phản đối. Chạng vạng tối ngày 23, bà Khâu được “bảo lãnh tại ngoại” trở về nhà.

Được biết, khi về nhà, chỉ số huyết sắc tố của bà chỉ còn 0,1g/dL (mức bình thường đối với phụ nữ trưởng thành là 12,1-15,1 g/dL), nhưng cảnh sát vẫn không ngừng bức hại bà.

Hai tháng sau, sáng ngày 21 tháng 5, nhân viên họ La thuộc đoàn dự thẩm của phân cục cảnh sát quận Lệ Loan đã gọi điện cho chồng bà Khâu, nói muốn khởi tố bà.

Sáng ngày 4 tháng 8, nhân viên thụ lý án (họ Từ) thuộc đồn cảnh sát Thạch Vi Đường đã gọi điện thoại yêu cầu bà Khâu đến đồn lập biên bản. Người nhà nói tình trạng sức khỏe của bà không tốt và đã từ chối.

Ngày 18 tháng 8, hai, ba cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Thạch Vi Đường và nhân viên khu dân cư tới gõ cửa nhà mẹ chồng bà Khâu, nói muốn gọi bà ra tòa, còn uy hiếp phải đến bất cứ lúc nào được gọi.

Đối diện với việc thường xuyên bị quấy nhiễu, bà Khâu Sở Yến cùng người nhà phải chịu áp lực vô cùng lớn, tình hình sức khỏe của bà cũng ngày càng kém. Đầu năm 2022, bà bắt đầu xuất hiện biến chứng bệnh, bụng trướng lớn, thân thể yếu ớt, nhưng những hành động mưu hại nhằm đưa bà ra tòa vẫn tiếp tục được tiến hành.

Ngày 8 tháng 3 năm 2022, người của đồn cảnh sát Thạch Vi Đường đã phi pháp triệu tập bà Khâu đến đồn để lấy biên bản, bà Khâu từ chối đi, cũng từ chối tất cả các hình thức ký tên.

Ngày 16 tháng 3, bà Khâu vì tình hình sức khoẻ chuyển biến xấu đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Khoảng thời gian này, người của đồn cảnh sát Thạch Vi Đường lại đến bệnh viện, lấy lý do đã hết một năm bảo lãnh tại ngoại để yêu cầu người nhà ký bản giám sát tại nơi cư trú nhưng người nhà không đồng ý. Cảnh sát đã ép buộc người nhà bà nhận thông báo giám sát tại nơi cư trú trước khi xuất viện.

Ngày 28 tháng 3, đồn cảnh sát Thạch Vi Đường gọi điện thoại yêu cầu bà Khâu ký vào cái gọi là giấy giám định.

Tháng 5 năm 2022, bà Khâu Sở Yến đã thuê luật sư. Luật sư đến Viện kiểm sát quận Lệ Loan để tìm hiểu tình hình, phát hiện cái gọi là bản án mà Phân cục cảnh sát quận Lệ Loan gửi lên Viện kiểm sát đang ở giai đoạn chuẩn bị, Viện kiểm sát còn chưa lập án nên không thể kiểm tra.

Vì nhiều lần bị đồn cảnh sát, Phân cục cảnh sát quấy nhiễu, dưới áp lực tinh thần quá lớn, người nhà bà cũng lần lượt xuất hiện các vấn đề về sức khỏe, chồng bà đã đề nghị ly hôn. Bà Khâu mặc dù sức khoẻ yếu hơn trước nhưng để người nhà không phải lo lắng đã chấp nhận ly hôn. Bà hy vọng người nhà có thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường mà họ nên có.

Mẹ bà Khâu Sở Yến rất lo lắng cho cuộc sống và sức khoẻ của con gái, đã gửi cho bà mấy chục nghìn tệ. Bà Khâu cảm thấy điều kiện cuộc sống của mẹ cũng không tốt, mấy chục nghìn tệ này kiếm được không dễ, nên không đành lòng nhận và mang trả lại cho mẹ, hy vọng mẹ bà có cuộc sống tốt hơn.

Ngày 6 tháng 10, bà Khâu Sở Yến thông qua chuyển phát nhanh đã gửi yêu cầu rút đơn kiện tới Viện kiểm sát, Phân cục cảnh sát quận Lệ Loan và đồn cảnh sát Thạch Vi Đường. Trong thư bà đã nói với nhân viên thụ lý vụ án: Sư phụ Pháp Luân Công dạy chúng tôi làm người tốt, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt; làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng; chịu khổ hành thiện là tích đức, mà đức mới là điều trân quý nhất. Bà còn nói: Bản thân tôi là một công dân tuân thủ luật pháp, không phạm tội phạm pháp, không làm tổn hại ai, càng không gây hại cho xã hội. Trong cái gọi là vụ án này, người nhà của bà đã chịu mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, quyền lợi tín ngưỡng của bà bị tước đoạt, còn mất đi sức khoẻ và phải ly hôn, bản thân bà và người nhà mới thật sự là người bị hại trong bản án này. Bà còn gửi kèm Thông cáo số 39 và Thông cáo số 50 ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công, nói với nhân viên thụ lý án rằng bản thân bà không vi phạm pháp luật, yêu cầu huỷ bỏ vụ án bức hại bà, khôi phục lại tự do cho bà.

Bà Khâu không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Hai tháng sau, giữa tháng 12 tháng 2022, bà Khâu qua đời tại phòng trọ ở tuổi 44.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/23/210431.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share