Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2011] Một thảm kịch mới xảy ra gần đây tại thôn Diêu Điếm Tử, huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông, cô Hoàng Thành Mỹ là một học viên Pháp Luân Công. Mẹ cô đã uống thuốc độc tự tử sau khi bà bị các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt, họ là những người đã bắt cóc con gái bà và kết án cô hai năm lao động cưỡng bức.

Ngày 11 tháng 04 năm 2011, khi cô Hoàng Thành Mỹ đang làm việc ngoài đồng thì có tám người, trong đó có Võ Phong, Trưởng đồn công an, Lý Triều Dương, Chủ nhiệm Phòng quản lý sự vụ và nhiều người khác ở Ủy ban chính trị và pháp luật, Phòng 610 thị trấn Diêu Điếm Tử đã đến nhà cô. Khi họ không tìm được cô Hoàng, họ đã hỏi mẹ cô về chỗ ở hiện tại của cô, lừa gạt bà rằng “Sẽ không có gì xảy ra đâu, chúng tôi chỉ làm theo lệnh đến kiểm tra cô ấy.” Người phụ nữ tốt bụng, lớn tuổi đã tin lời và dẫn họ đến nơi cô Hoàng đang làm việc. Khi họ tìm thấy cô Hoàng, họ đã bắt cô. Không lâu sau đó, cô Hoàng đã bị kết án hai năm ở trại lao động cưỡng bức.

Mẹ cô đã rất hối hận và tự trách bản thân. Bà luôn nói với những người bà gặp rằng “Làm thế nào mà tôi lại tin những kẻ độc ác kia chứ! Nếu tôi không dẫn họ đến chỗ con gái tôi, nó đã không bị bắt.” Bà nhớ con gái đến mức mất ăn mất ngủ trong hơn một năm.

Chồng và em trai cô Hoàng đã đến trại lao động cưỡng bức nhiều lần để yêu cầu họ trả tự do cho cô Hoàng hoặc ít nhất là tạo cơ hội cho cô được gặp mẹ. Tuy nhiên, chính quyền trại đã từ chối. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, mẹ cô Hoàng đã uống thuốc độc rồi qua đời trong mặc cảm và hối hận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/山东沂水县黄成美被绑架劳教-母亲悲痛自尽-248673.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/7/129893.html
Đăng ngày 24-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share