Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023] Gần đây, một cụ bà 75 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã được trả tự do sau 2 năm 8 tháng bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lương Mỹ Hoa bị tra tấn ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương trong 17 tháng và trong Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây 15 tháng. Lính canh xích bà, treo bà lên bằng cổ tay, bắt bà đứng trong nhiều giờ đồng hồ, xịt dầu gió vào mắt và tước quyền thăm thân của bà. Cuối cùng, bà bị mắc bệnh lao do bị sự ngược đãi ở trong tù.

Trong 24 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà Lương bị giam cầm tổng cộng 13 năm. Vào thời điểm bà được ra tù, vẫn còn hàng chục học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam ở đó.

2023-4-29-194237-0.jpg

Bà Lương Mỹ Hoa

Vụ bắt giữ và xét xử gần đây nhất

Ngày 18 tháng 7 năm 2020, cảnh sát thuộc Công an Quận Tây Hồ đã bắt giữ bà Lương trong khi bà ở nhà một học viên khác. Sau hơn 20 tiếng thẩm vấn, cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương vào ngày hôm sau. Một tháng sau, bà bị bắt giữ chính thức vào ngày 18 tháng 8.

Ngày 3 tháng 6 năm 2021, Tòa án Quận Tây Hồ tổ chức phiên tòa xét xử bà Lương. Thẩm phán đã liên tục ngắt lời bà trong khi bà đọc phần bào chữa của mình. Hai tháng sau, thẩm phán tuyên án bà 2 năm 8 tháng tù giam và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo bản án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Xương đã ra quyết định giữ nguyên bản án của tòa án cấp dưới đối với bà vào tháng 12 năm 2021.

Tra tấn ở trong trại tạm giam

Từ khi bị bắt cho đến khi bị kết án, bà Lương bị giam giữ 17 tháng ở trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương. Trong thời gian ở đó bà bị bắt phải nằm ngủ ở trên sàn bê tông vì trại giam quá đông người.

Trưởng buồng giam thường xuyên ngược đãi bà. Một lần bà ra lệnh 5 tù nhân khác đánh đập bà vì bà từ chối đứng dậy. Sau đó, lính canh vu vạ rằng bà đã tham gia vào một vụ ẩu đả và cùm chân bà vào chân của 2 tù nhân khác. Các tù nhân cố tình kéo chân bà ra hai hướng ngược nhau, khiến chân bà bị thương tích.

Cuối năm 2020, trưởng buồng giam và 6 tù nhân khác vô cớ đánh đập bà Lương. Bà ngã gục xuống đất và không thể gượng dậy.

Tra tấn cường độ cao trong tù

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, bà Lương bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây sau khi tòa án trung cấp bác đơn kháng cáo của bà. Trong 15 ngày đầu, bà chỉ được cung cấp một ít cơm trắng mỗi ngày và không có thức ăn gì khác. Bà cũng không được phép tắm rửa trong 10 ngày vì không từ bỏ đức tin.

Bà được chuyển đến buồng giam số 7 và lính canh bắt bà làm việc trong một phân xưởng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Sau khi cưỡng bức lao động, lính canh bắt bà đứng yên một chỗ trong buồng giam cho đến nửa đêm. Bà chỉ được mặc một bộ quần áo mỏng vào những ngày đông giá rét.

Một lính canh kéo bà Lương đến một phòng chứa đồ ở nơi ít người qua lại khi bà từ chối ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Một số lính canh của đội chống bạo động đã dùng một mảnh vải trói cổ tay bà vào xà nhà và treo bà lên. Họ đẩy bà qua lại trong khi bị treo khiến vai và cổ tay bà vô cùng đau đớn.

Trong khi đó, một tù nhân xịt dầu gió vào mắt bà và một người khác chọc ngón tay vào xương sườn của bà. Cuối cùng, miếng vải bị đứt khiến bà bị rơi xuống và văng ra xa hơn 10m, rồi đập đầu xuống sàn bê tông. Họ nhấc bà lên và lặp lại màn tra tấn man rợ đó. Cổ tay bà chảy máu và mắt bà đẫm lệ. Bà gần như đã ngất đi.

Khoảng 10 ngày sau khi bị treo lên như vậy bà Lương ho ra máu. Tại Bệnh viện Trường Chinh, bác sỹ chẩn đoán bà mắc bệnh lao và bà phải nhập viện trong vòng 1 tháng. Khi bà được chuyển đến bệnh viện nhà tù, bác sỹ cố gắng kê cho bà một số loại thuốc, nhưng bà từ chối vì biết họ thường cho các học viên uống thuốc hủy hoại thần kinh. Sau đó, bác sỹ yêu cầu bà ký tên vào giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý, tuyên bố bà phải chịu trách nhiệm về việc xảy ra với mình ở trong tù.

Nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp nên vài tháng sau, vào tháng 10 năm 2022, bệnh lao của bà biến mất.

Trong suốt thời gian bị cầm tù, bà không được gọi điện về nhà hay gặp thân nhân. Bà được trả tự do vào ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lương sinh vào tháng 12 năm 1948. Bà là quản lý của một cửa hàng tổng hợp địa phương trước khi nghỉ hưu. Từ khi còn trẻ, bà bị đau dạ dày, viêm phế quản, chóng mặt và bệnh tim. Khi căn bệnh thấp khớp của bà phát triển, tất cả các khớp của bà bị sưng tấy và biến dạng. Không có bác sỹ nào có thể chữa cho bà, cho đến khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong vòng 1 tuần, những cơn đau của bà thuyên giảm, và bà hoàn toàn bình phục sau 1 tháng. Ngoài việc cải thiện sức khỏe, tâm tính của bà cũng được cải thiện và mối quan hệ của bà với người thân và láng giềng cũng trở nên tốt hơn.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, cuộc sống của bà bị đảo lộn vì bà kiên quyết không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 6 năm 2001, bà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong 1 năm. Một năm sau, bà bị bắt và bị kết án 5 năm tù vào tháng 7 năm 2002.

Vài năm sau khi được trả tự do bà lại bị bắt vào tháng 6 năm 2010 và bị kết án 3 năm tù. Sau khi mãn hạn vài tháng, bà lại bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2013 nhưng được tại ngoại ngay sau đó do tình trạng sức khỏe.

Tháng 4 năm 2016, bà lại bị bắt và bị kết án 3,5 năm tù. Sau khi bà được trả tự do vào tháng 10 năm 2019, người chủ lao động cũ tự ý đình chỉ lương hưu của bà.

Bài liên quan:

Bà Lương Mỹ Hoa tự bào chữa tại phiên xét xử bất hợp pháp tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/12/208700.html

Đăng ngày 16-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share