Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023] Một số học viên Pháp Luân Công hiện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc giam giữ trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm và bị tra tấn tàn bạo chỉ vì kiên định đức tin của mình. Trong số họ có bà Lý Thông, hiện đang không thể tự chăm sóc bản thân; bà Tống Diễm Quần thường xuyên bị đánh đập và gầy trơ xương; và bà Vu Văn Diễm và bà Trương Xảo Tú đã phải nhập viện.

Bà Lý Thông mất khả năng tự chăm sóc bản thân

Bà Lý Thông, một cư dân huyện Nông An (khoảng 40 tuổi) đã bị kết án 6 năm tù vào năm 2019 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào tháng 4 cùng năm. Bà bị tra tấn ngay từ khi vẫn còn ở trong Đội Nhập ngục (nơi tiếp nhận và giam giữ tù nhân mới vừa bị đưa vào nhà tù) vì bà khẳng định bà chưa bao giờ phạm tội và từ chối bị đối xử như một tù nhân.

Đội trưởng Đội Nhập ngục là Triệu Vi đã tự tay tổ chức bức hại bà Lý và ra lệnh giam bà trong một phòng giam riêng biệt. Triệu còn chuyển 3 tù nhân có kinh nghiệm tra tấn các học viên Pháp Luân Công từ Khu 8 (trong đó có Lý Tĩnh và Đinh Linh) đến để giám sát bà Lý Thông.

Tù nhân cưỡng chế bà Lý ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ chỉ cao vài cm và đánh đập bà trong lúc bà bị còng tay vào giường. Họ tra tấn bà mỗi đêm trong khi các tù nhân khác đang ngủ. Tiếng đánh đập, chửi mắng và tiếng la hét của bà Lý thường đánh thức các tù nhân cùng tầng, khiến một số người trong số họ quá sang chấn tới mức không thể ngủ lại được. Đội trưởng Triệu cũng để một “chiếc giường chết” ở bên cạnh bà Lý và đe dọa sẽ dùng nó để tra tấn bà.

Sau 2 tháng ở trong Đội Nhập ngục, bà Lý bị phân đến Khu 8 – một nơi được thiết kế để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khu 8 nằm trong một tòa nhà bốn tầng, mỗi tầng có một phòng giam, trong đó các phòng giam 111, 211, 311 và 411 được sử dụng chuyên biệt cho các học viên không từ bỏ đức tin.

Bà Lý bị giam trong phòng 211. Lính canh đã chọn những tù nhân hung ác nhất của Khu 8 để bức hại bà, bao gồm Trịnh Đan, Tra Quang, Điền Tiểu Vân, Dương Á Lệ, Lý Minh Châu và Lý Minh Hoa. Mỗi ngày bà Lý đều phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cho đến nửa đêm và tù nhân thường đánh đập bà. Điền Tiểu Vân và Lý Minh Hoa thường lôi bà Lý vào phòng tắm để chửi mắng, dội nước lạnh vào người bà và mở cửa sổ để bà bị lạnh cóng vào mùa đông.

Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, vào mùa hè năm 2021, bà Lý bị chuyển đến phòng giam 311 để tiếp tục bị bức hại. Các tù nhân Tôn Anh Kiệt, Lữ Kim Miểu và Trịnh Đan là những người theo dõi và tra tấn bà chủ yếu. Bà Lý bị tra tấn như trong phòng giam 211 và tất cả tù nhân ở tầng hai và tầng ba thường có thể nghe thấy bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong lúc bà bị tra tấn.

Một tháng sau, lính canh Tiền Vĩ và Triệu Hâm triệu tập những tù nhân này để khiển trách vì họ đã thất bại trong việc “chuyển hóa” bà Lý. Họ yêu cầu các tù nhân cấu véo phần nhạy cảm ở đùi trong của bà Lý. Tuy nhiên, bà Lý vẫn không nhượng bộ, ngay cả khi tra tấn cường độ cao. Lính canh liên tục lợi dụng tiếng la hét lớn của bà như một cái cớ để nhốt bà 3 tháng ở trong phòng biệt giam.

Khi bà Lý được thả ra khỏi phòng biệt giam lần thứ hai, bà không thể đi lại được và phải được khiêng đến phòng giam của mình. Hiện bà đã bị chuyển đến tầng hai và không rõ tình hình hiện tại của bà.

Bà Tống Diễm Quần gầy trơ xương và nói năng không mạch lạc do bị tra tấn trong thời gian dài

Bà Tống Diễm Quần, một cư dân thành phố Thư Lan, đã bị kết án 12 năm tù và bị tra tấn tàn bạo ở trong Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử. Để phản bức hại, bà đã tuyệt thực trong hơn 1 năm. Kết quả là, bà Tống bị rối loạn tâm thần và rơi vào trình trạng nguy kịch tại thời điểm được được thả. Tuy nhiên, bà vẫn bị kết án 3,5 năm tù một lần nữa vào năm 2021 và bị cầm tù trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Bà Tống bị phân đến phòng giam 311 ở Khu 8. Mỗi ngày bà bị cưỡng chế phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cho đến nửa đêm và bị đánh thức vào lúc 3 giờ sáng. Các tù nhân Trịnh Đan, Tôn Anh Kiệt và Lữ Kim Miểu được giao nhiệm vụ giám sát và tra tấn bà. Tù nhân Trịnh thường xuyên đánh bà Tống khiến khuôn mặt bà thâm tím và bầm dập. Hơn nữa, bà không được phép mua nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc thêm đồ ăn, trong khi nhà tù không bao giờ cung cấp đủ thức ăn. Kết quả là, người bà chỉ còn da bọc xương với sắc mặt vàng vọt.

Sau đó, bà Tống bị chuyển đến phòng giam 310, dưới sự giám sát của tù nhân Quách Lệ Hoa và Nhạc Đông Mai. Một lần, tù nhân Quách đã nhét một chiếc chổi cọ toilet vào miệng bà Tống vì bà luyện các bài công của Pháp Luân Công. Bà Tống hiện đang bị giam ở tầng hai ở Khu 8 và tình trạng của bà cũng rất đáng lo ngại như của bà Lý.

Các trường hợp khác

Bà Vu Văn Diễm một cư dân thành phố Hoa Điện, đã bị kết án 7 năm tù và đây là lần thứ 3 bị chính quyền kết án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà cũng đang bị giam trong Khu 8, tại phòng giam 211. Sự tra tấn và hành nhục một cách vô nhân tính trong tù đã nhanh chóng hủy hoại sức khỏe của bà, khiến bà phải nhập viện.

Bà Trương Xảo Tú ở thành phố Thông Hóa đã bị tra tấn vô cùng tàn bạo ở Khu 8 của nhà tù chỉ bởi không từ bỏ đức tin của mình. Bà đã tuyệt thực nhiều lần và nhập viện vì suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, bà vẫn bị đưa trở lại Khu 8 để tiếp tục chịu tra tấn ngay sau khi tình trạng sức khỏe của bà có chút chuyển biến.

Em gái bà Trương Xảo Tú là bà Trương Xảo Lôi cũng bị giam ở phòng giam 311 của Khu 8. Cả hai bà đều thường bị đánh đập và lăng mạ chỉ bởi giữ vững đức tin của mình. Tù nhân đã tra tấn họ bằng cách bóp cổ và đổ nước vào cổ họng họ. Hiện cả hai đều đang bị “quản lý nghiêm ngặt”.

Bà Kim Mẫn, một cư dân thành phố Trường Xuân, hiện đang bị giam ở trong phòng giam 311 của Khu 8. Sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng và tù nhân Tôn Anh Kiệt buộc bà phải uống thuốc. Đồng thời, các viên chức nhà tù yêu cầu gia đình phải trả tiền điều trị cho bà.

Bà Phó Quý Hoa bị tra tấn đến chết trong chưa đầy 2 tháng bị cầm tù

Bà Phó Quý Hoa bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 27 tháng 5 năm 2021. Ban đầu bà bị giam ở tầng một của Khu 8. Hai tuần sau, vì bà cự tuyệt không từ bỏ Pháp Luân Công, đội trưởng nhà tù Tiền Vĩ đã chuyển bà đến phòng giam 310 của Khu 8, một phòng giam được kiểm soát nghiêm ngặt, nơi bà bị coi là mục tiêu quan trọng để “chuyển hóa”. Tuy nhiên, họ đã không thành công sau 43 ngày.

Để leo thang bức hại, Tiền Vĩ đưa bà Phó vào phòng giam 311 và ra lệnh cho tù nhân “làm việc tích cực hơn” đối với bà. Bà Phó không được phép ngủ, uống nước hay nhắm mắt. Chỉ trong 3 ngày, bà đã bị bức hại đến chết vào ngày 25 tháng 7 năm 2021.

Bài liên quan:

Những tội ác của An Đồng Vũ và Ngụy Lệ Huệ, phụ trách Trại tù nữ tỉnh Cát Lâm, trong việc đàn áp Pháp Luân Công

Vạch trần ta trấn các học viên Pháp Luân Công bị giam ở Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm

Nhà tù Nữ Cát Lâm tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ Trường Xuân xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công

Cách lính canh ở Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/28/209596.html

Đăng ngày 19-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share