Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2023] Tháng 9 năm 2017, một cư dân thành phố Chương Thụ, tỉnh Giang Tây bị bắt và sau đó bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong khi bị giam cầm, bà bị tra tấn bằng nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm: cấm ngủ, lột trần và đánh đập, bị dán băng keo bịt mắt, bị ép bước qua tấm ván đóng đinh, bị treo người lên bằng cổ tay lên và chà miệng bằng bàn chải cọ nhà vệ sinh.

2023-4-24-200642-0.jpg

Bà Lữ Tam Tú

Bà Lữ Tam Tú (75 tuổi) từng là nhân viên của một nhà máy luyện kim. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà bị đau dạ dày hơn 10 năm, đặc biệt là thường xuyên bị loét dạ dày. Bà bị bệnh trĩ nặng khi ở độ tuổi 30, thường xuyên đi ngoài có máu trong phân. Bà cũng mắc nhiều bệnh khác bao gồm viêm khớp, viêm vú, bệnh tim và viêm phế quản. Tháng 10 năm 1996, bà Lữ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của bà được cải thiện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, vì không từ bỏ đức tin nên bà Lữ bị kết án tù 2 lần với thời gian 3 năm thụ án, và bị giam trong trại lao động cưỡng bức 2 lần với tổng thời gian 5 năm. Ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Giang Tây, bà bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau và bị bức thực bằng thuốc phá hủy thần kinh.

Bản án 3 năm tù mới nhất

Ngày 2 tháng 9 năm 2017, trong khi đang nói với người dân địa phương về Pháp Luân Công thì bà Lữ bị bắt tới đồn công an. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu một lượng tiền mặt trị giá 10.000 đô la cùng các tài sản cá nhân của bà.

Bà Lữ bị giam trong Trại tạm giam Chương Thụ và được thông báo bà sẽ bị giam giữ là 15 ngày. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày, cảnh sát vẫn không thả bà mà chuyển bà đến trại tạm giam Nghi Xuân. Lính canh ở đó đe dọa sẽ khiến bà bị kết án bà 3 năm tù nếu bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngay sau đó, bà Lữ bị kết án tù và bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây vào mùa xuân năm 2018.

Tra tấn trong Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Lính canh ép bà Lữ xem các video và đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị đánh đập và đe dọa nếu không tuân thủ. Một lính canh đe dọa bà Lữ rằng cô ta được huấn luyện để trở thành một đặc vụ và cô ta sẽ treo bà lên trong 3 ngày, tra tấn bà đến chết nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhằm ép bà Lữ từ bỏ đức tin, nhà tù giám sát cả ngày lẫn đêm, buộc phải đứng trong thời gian dài và không được ngủ trong 3 tháng tiếp theo. Ban ngày, bà phải đứng trong một góc của xưởng sản xuất. Ban đêm, bà bị bắt dang tay và bị còng tay vào 2 khung giường trong buồng giam. Lính canh cấm bà sử dụng nhà vệ sinh, cho bà khẩu phần ăn ít ỏi, chỉ một chút ít cơm trắng mỗi ngày.

Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020, nhà tù đưa bà Lữ đến các lớp “chuyển hóa” hòng ép bà từ bỏ đức tin. Trưởng ban giáo dục, lính canh và 2 tù nhân tham gia vào việc “chuyển hóa” bà Lữ.

Để tránh phải chịu trách nhiệm về những ngược đãi đối với bà, lính canh cố ép bà Lữ ký vào một di chúc soạn sẵn, trong đó nói nếu bà chết, lính canh và nhà tù không chịu trách nhiệm vì đó là do bà tự quyết định nhịn ăn. Khi bà Lữ cự tuyệt, lính canh nắm lấy tay bà và ép bà ký tên vào bản di chúc.

Lính canh và các tù nhân giám sát bà suốt ngày đêm, chia theo ca, mỗi ca 2 tiếng và không ngừng tăng sức ép nhằm khiến bà Lữ từ bỏ đức tin của mình. Họ bắt bà đi trên một tấm ván đóng đinh, xịt vào mắt, mũi và miệng bà một loại thuốc không rõ chủng loại nếu bà không đi. Lính canh không cho bà ngủ vào ban đêm. Để hạn chế bà sử dụng nhà vệ sinh, họ cung cấp rất ít thức ăn và đôi khi còn để bà nhịn đói.

Trải qua hơn 10 ngày trong lớp học “chuyển hóa”, bà Lữ kiệt quệ về thể chất. Trong khi bà ngồi xổm, tù nhân đá vào chân bà, khiến bà đi lại khó khăn. Tù nhân cũng dùng bàn chải nhà vệ sinh để chà vào miệng của bà, khiến miệng bà bị rách.

Bởi vì bà Lữ mỉm cười với một học viên Pháp Luân Công khác khi trông thấy học viên này trong tù, cả hai bị kéo vào nhà vệ sinh của lính canh và bị đánh đập. Bà cũng bị ép ký vào một biên bản đảm bảo rằng bà sẽ không tuyệt thực.

Một lính canh dán băng keo vào mắt bà Lữ và đe dọa sẽ để nguyên băng dính như vậy trong một tuần. Khi trưởng nhóm giáo dục chỉ thị gỡ bỏ băng dính vào ngày thứ 5, mắt bà đau rát và bà không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quản giáo cũng treo bà lên với hai tay bị trói ra sau lưng.

2011-3-15-xgm-kuxing10--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay sau lưng và treo lên

Khi bà Lữ được ra tù vào đầu tháng 9 năm 2020, bà gầy hốc hác, hai mắt bị suy giảm thị lực nghiêm trọng, đi lại khó khăn, cơ thể đau nhức và khó ngủ.

Những lần cầm tù và cưỡng bức lao động trước đó

Ngày 27 tháng 10 năm 1999, sau khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, bà Lữ bị bắt và bị giam tại trại tạm giam Số 3 Bắc Kinh. Lưu Kiến Thu từ Công an Thành phố Chương Thụ đưa bà trở lại trại tạm giam địa phương sau 6 ngày tuyệt thực. Ngày 18 tháng 1 năm 2000, bà Lữ bị chuyển đến nhà tù nữ của tỉnh sau khi bị kết án 3 năm tù.

Cuối tháng 10 năm 2002, khi bà Lữ mãn hạn tù, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 địa phương cấu kết để khiến bà bị lĩnh án thêm 3 năm trong trại lao động cưỡng bức vì bà không từ bỏ đức tin.

Ở trong trại lao động, khi bà Lữ từ chối xem video hoặc đọc sách phỉ báng Pháp Luân Công, tù nhân quấn một chiếc vỏ gối quanh đầu bà, đè bà xuống giường và đánh đập bà.

Vì bà vẫn kiên định đức tin của mình, cảnh sát đã hạ độc vào thức ăn của bà, khiến bà cảm thấy khát nước, buồn nôn và mê sảng 5 phút sau khi ăn. Một tháng sau, bà rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh và không biết tự chăm sóc bản thân khi đến kỳ kinh nguyệt. Bà cũng xỏ tay vào giày và bò lết trên sàn, đá vào xà lim và hét lên để đòi ra ngoài. Lính canh chỉ cười nhạo bà.

Một lần, bà Lữ trèo ra khỏi cửa sổ và bị ngã, dẫn đến gãy xương sống và bị thương ở chân.

Bà trở về nhà vào tháng 5 năm 2005 và khôi phục tu luyện Pháp Luân Công và bà đã nhanh chóng bình phục.

Tháng 6 năm 2007, bà Lữ lại bị bắt. Bà bị giam tại một trại tạm giam trong 7 ngày và bị kết án thêm 2 năm lao động cưỡng bức. Vì không từ bỏ đức tin nên thời hạn thụ án của bà bị tăng thêm hơn 20 ngày và bà được trả tự do vào ngày 12 tháng 7 năm 2009.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209230.html

Đăng ngày 16-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share