Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2023] Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Lưu Ngọc Trác xảy ra tại nhà riêng của bà ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh vào năm 2016. Kết quả là, bà đã bị kết 4 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện thiền định bị bức hại ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999.

Ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, bà Lưu bị tra tấn thể xác và tẩy não. Bà cũng bị cấm mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Sau khi được trả tự do vào năm 2020, bà Lưu không thể tìm được việc làm và bị từ chối chi trả lương hưu, khiến bà lâm vào cảnh túng quẫn.

Vụ bắt giữ gần nhất

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016, có người đã đến đập cửa nhà bà Lưu. Ngay khi bà vừa mở cửa, một nhóm cảnh sát đã xông vào và bắt giữ bà. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của bà, bao gồm máy tính, máy in, hộp đựng và giấy in của bà, mà cảnh sát vu khống rằng tất cả đều là “hàng lậu”. Bà Lưu bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Dinh Khẩu khi trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ.

Bản án 4 năm tù

Ngày 15 tháng 2 năm 2017, sau 8 tháng bị giam giữ, bà Lưu đã bị Tòa án Quận Trạm Tiền xét xử. Ngày 26 tháng 4, thẩm phán đã kết án bà 4 năm tù với tội danh phân phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Thẩm phán cũng tuyên bố rằng điện thoại di động, máy tính và máy in của bà là hàng lậu nên vẫn bị tịch thu.

Bà Lưu đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Dinh Khẩu, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2017, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh ở Thẩm Dương.

Sự tra tấn ở trong tù

Sau khi bà Lưu bị đưa vào tù, chính quyền đã không cho phép bà mua những nhu yếu phẩm hàng ngày như giấy vệ sinh, thức ăn, hay thậm chí cả đồ lót. Gia đình bà có thể gửi tiền mặt vào tài khoản trả trước của bà ở trong tù, nhưng bà bị cấm truy cập nó.

Năm 2017, gia đình bà Lưu nói với bà rằng họ đã gửi 600 Nhân dân tệ vào tài khoản của bà nhưng bà không bao giờ nhận được. Bà đã viết thư cho trưởng khu giam giữ rằng bà cần tiền để mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Trưởng khu và các lính canh khác tuyên bố rằng họ không thể tìm thấy tiền của bà vì không đủ thông tin có trên thẻ của bà. Không có tiền, bà phải mượn quần áo, khăn giấy và bột giặt từ những người bạn tù trong khi lính canh không để ý.

Lính canh Tôn Sảng thường xúi giục tù nhân Vương Na nhắm mục tiêu vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ chối “chuyển hóa”. Vương sẽ chọc vào vùng kín của các học viên bằng cán chổi, đánh đập họ, buộc họ phải đứng yên trong một thời gian dài, hoặc cố bắt họ ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Đôi khi Vương cấm cả đội xem tivi vì các học viên trong đội từ chối “chuyển hóa”, như một cách để kích động hận thù chống lại họ.

Để kiếm thêm thu nhập, chính quyền trong tù đã buộc các tù nhân và các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải làm việc nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày mà không được trả công. Những ai không hoàn thành khối lượng công việc được giao sẽ bị trừng phạt. Bên cạnh lao động cưỡng bức, các học viên Đại Pháp còn bị tẩy não. Họ luôn bị các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát canh chừng nên không thể nói chuyện với nhau. Việc sử dụng nhà vệ sinh của họ cũng bị hạn chế.

Tước đoạt lương hưu

Khi bị bắt vào năm 2016, bà Lưu là nhân viên của một công ty tư nhân. Vào thời điểm được trả tự do vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, bà đã bị mất 4 năm tiền lương vì bị giam giữ. Bởi bà vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên không ai dám thuê bà. Bảo hiểm hưu trí của bà cũng bị từ chối. Hiện bà phải sống phụ thuộc vào sự chu cấp tài chính từ gia đình.

Hai vụ bắt giữ trước đây

Trước khổ nạn mới nhất này, bà Lưu đã từng bị bắt 2 lần vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vụ bắt giữ đầu tiên của bà xảy ra vào năm 2003. Bà bị giam ở trong trại tạm giam Thành phố Dinh Khẩu và sau đó bị kết án 6 tháng tù.

Bà lại bị bắt vào năm 2012, khi ghé qua nhà của một học viên khác là bà Kiều Quế Trân, mà không hay biết rằng cảnh sát đang lục soát nhà bà Kiều. Sau 15 ngày ở trại tạm giam Thành phố Dinh Khẩu, bà Lưu bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Phủ Thuận và bị giam ở đó 1 tuần. Bà bị đau tim do bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần và sau đó đã được trả tự do.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/19/461001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/28/209597.html

Đăng ngày 19-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share