Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2023]

Tên: Tề Kính Phổ ( 齐敬浦)
Giới tính:Nữ
Tuổi:82
Thành phố:Giai Mộc Tư
Tỉnh:Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Cán bộ về hưu của Cục Tài nguyên Năng lượng
Ngày mất:Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 30 tháng 9 năm 2017
Nơi giam giữ gần nhất: Đồn Công an An Khánh

Ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Tề Kính Phổ (82 tuổi) cư trú ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời sau 5,5 năm sống trong trạng thái thực vật.

Bà Tề là một cán bộ về hưu của Cục Tài nguyên Năng lượng Thành phố Giai Mộc Tư. Bà đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vụ bắt giữ cuối cùng của bà xảy ra vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 và kết quả của cuộc khám sức khỏe bắt buộc trước khi nhập trại cho thấy bà bị cao huyết áp. Hai ngày sau, cảnh sát mới cho bà được bảo lãnh tại ngoại.

Lúc 10 giờ tối của ngày bà được thả (ngày 1 tháng 10) bà có triệu chứng đột quỵ và được đưa gấp tới bệnh viện. Bà được phẫu thuật vào buổi tối cùng ngày và được chuyển tới phòng chăm sóc tích cực (ICU) để theo dõi sau khi ca phẫu thuật kết thúc vào 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Bà rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau khi phẫu thuật và phải đặt máy trợ thở. Sau đó, tình trạng của bà có cải thiện một chút, nhưng bà vẫn ở trong trạng thái thực vật vào những năm cuối đời.

2017-11-18-qi-jing-pu_01.jpg

Bà Tề Kính Phổ

Người mẹ kế yêu dấu

Bà Tề là một góa phụ và sau đó đã tái hôn. Bà và người chồng thứ hai đều có một người con riêng với cuộc hôn nhân trước. Để hỗ trợ cho gia đình, bà đã mở một quầy bán hàng rong tại chợ địa phương sau khi nghỉ hưu. Mặc dù khó khăn trong cuộc sống không nghiền nát được bà, nhưng đôi khi bà cảm thấy hoang mang và tự hỏi tại sao bà phải chịu đựng thống khổ nhiều đến vậy.

Nhân sinh quan của bà đã thay đổi sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Các Pháp lý thâm sâu của Đại Pháp đã giúp bà giải đáp được nhiều thắc mắc về cuộc đời của mình và cải biến bà thành một người lạc quan và tốt hơn. Em gái của bà từng nhận xét: “Nếu không có Pháp Luân Công, gia đình gây dựng lại kia của chị gái tôi có lẽ đã tan vỡ từ lâu.”

Bà Tề đã nhường quầy hàng rong cho con gái riêng của chồng thay vì cho con trai bà sau khi quyết định ngừng bán hàng. Con gái riêng của chồng bà rất cảm động và cũng học được cách không tranh giành lợi ích cá nhân. Bà Tề cũng rất hòa hợp với con dâu và con rể. Bà không ngần ngại giúp đỡ bố mẹ và anh chị em đằng nhà chồng bất cứ khi nào họ cần tới bà.

Chồng bà đã chăm sóc chu đáo cho bà trong những năm cuối đời. Khi người giúp việc tại nhà nghỉ làm, con gái riêng của chồng đã giúp chăm sóc bà. Vài ngày trước khi bà qua đời, cháu gái của con gái riêng của chồng bà đã từ Bắc Kinh bay về Giai Mộc Tư để vĩnh biệt bà.

Cả gia đình đều đau buồn trước sự ra đi của bà Tề. Bà sẽ có thể vẫn còn ở đây với họ nếu cảnh sát không bắt giữ bà vào năm 2017 và giam bà trong nhà giam 2 ngày, bất chấp tình trạng huyết áp cao của bà.

Bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001

Bà Tề đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2001 và bị bắt giữ. Sau khi bị đưa trở lại Giai Mộc Tư, bà đã bị kết án 2 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư.

Lính canh trại lao động đã sử dụng nhiều cách khác nhau để nỗ lực ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà vẫn kiên định đức tin của mình. Bà đã ủng hộ tinh thần cho vài học viên tuyệt thực và bị chuyển đến “đội quản lý nghiêm ngặt”. Bà bị giam tại đây cho đến khi mãn hạn bản án.

Mỗi khi thấy lính canh bức hại các học viên khác, bà Tề đều lên án lính canh. Một lần, bà biết lính canh bức thực một học viên khác ở phòng bên cạnh nên đã gõ cửa hối thúc họ dừng tay lại. Bà nói với họ: “Nếu bà ấy bị bệnh tim thì những gì các vị đang làm sẽ khiến tình trạng của bà ấy tồi tệ hơn. Nếu bà ấy là người khỏe mạnh, việc làm của các vị vẫn là gây hại cho cô ấy một cách có chủ đích”. Lính canh ngừng việc bức thực học viên trước yêu cầu của bà.

Một học viên khác bị giam giữ trong cùng phòng giam đã tuyệt thực sau khi án tù của bà bị kéo dài. Bà Tề (lúc đó đã rất yếu do bị tra tấn) cũng cùng học viên tuyệt thực để thể hiện sự đồng tâm. Bà phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều ngày sau khi dừng tuyệt thực.

Sau đó, lính canh tăng cường bức hại các học viên bị giam giữ hòng ép họ từ bỏ đức tin. Bà Tề không hề dao động dù chỉ một lần.

Sau khi được trả tự do, bà Tề đã tới nói chuyện với từng học viên sống ở lân cận. Họ cùng nhau mở một điểm học Pháp chung. Khi đó, các sách Pháp Luân Công đang bị thiếu và bà Tề đã giúp các học viên khác tải sách điện tử về để học. Sau đó, họ nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách in, do đó, bà Tề đã làm việc chăm chỉ để mua vật liệu và sản xuất sách. Nhiều học viên nói rằng bà giống như một người chị đáng kính, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bất cứ khi nào có học viên địa phương bị bắt giữ, bà sẽ giúp thuê luật sư và khích lệ người thân của học viên đòi công lý cho họ.

Sau đó, bà Tề bị chính quyền nhắm mục tiêu trong cuộc bức hại và bà phải sống phiêu bạt xa nhà một thời gian để tránh bị bắt giữ.

Vụ bắt giữ cuối cùng vào năm 2017

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2017, bà Tề bị bắt giữ trong khi đang đi mua tạp hóa cùng chồng tại một ngôi chợ địa phương. Bà bị thẩm vấn tại Đồn Công an An Khánh trong ngày và bị giam giữ hành chính 15 ngày vào ngày hôm sau. Trong cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc, bà bị phát hiện có huyết áp tâm thu lên đến 200mmHg (mức bình thường không quá 120mmHg).

Chồng bà rất lo lắng cho bà và yêu cầu được đi cùng bà tới Trại tạm giữ Huyện Thang Nguyên. Cảnh sát từ chối và đưa vợ ông tới trại tạm giữ. Bác sỹ của trại đã đo huyết áp cho bà Tề và huyết áp tâm thu của bà vẫn là 200mmHg, nên họ đã từ chối tiếp nhận bà.

Cảnh sát đưa bà tới một bệnh viện, tại đây, họ đo được huyết áp tâm thu của bà giảm xuống 180mmHg, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức bình thường. Chỉ khi đó cảnh sát mới đồng ý cho bà bảo lãnh tại ngoại. Gia đình bị ép nộp 20.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh và được cho biết rằng họ chỉ có thể lấy lại số tiền đó nếu họ đảm bảo bà Tề không đi ra khỏi địa phương để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trong 2 năm kế tiếp.

Ngày hôm đó, ngày 1 tháng 10 năm 2017, cơ quan chủ quản của Đồn Công an An Khánh tình cờ tới để kiểm tra công tác của họ. Kết quả là, cảnh sát đã hoãn việc giải quyết thủ tục bảo lãnh cho bà Tề và yêu cầu bà cùng gia đình chờ đợi.

Bị đột quỵ tại đồn công an

Bà Tề không có thức ăn và nước uống kể từ khi bị bắt và bắt đầu có triệu chứng đột quỵ tại đồn công an vào lúc 10 giờ tối ngày 1 tháng 10. Gia đình bà đã rất tức giận cảnh sát và được trả lại tiền bảo lãnh.

Bà Tề được nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Số 1 trực thuộc Đại học Giai Mộc Tư và được phẫu thuật mở hộp sọ ngay lập tức. Bà đã được chuyển tới bộ phận chăm sóc tích cực (ICU) để theo dõi sau ca phẫu thuật kết thúc vào 5 giờ sáng ngày 2 tháng 10.

Có lúc bà Tề rơi vào tình trạng hôn mê sâu và không thể tự thở được. Sau đó, bà đã được phẫu thuật mở khí quản và đặt máy thở.

Trong những ngày đó, nhiều cảnh sát có mặt ở bên ngoài phòng ICU và họ còn theo dõi các học viên địa phương tới thăm bà.

Cảnh sát chuyển bà Tề tới Bệnh viện Đông Phong (dưới sự giám sát của Công an Đông Phong) vào ngày 7 tháng 11 năm 2017. Ngày hôm sau, giám đốc bệnh viện đề nghị cho bà xuất viện vì họ không điều trị bằng vật lý trị liệu. Ông ta nói gia đình bà Tề hãy thuê một người để chăm sóc bà tại nhà.

Trước yêu cầu mạnh mẽ từ gia đình, cảnh sát đồng ý chuyển bà tới Bệnh viện Vinh Thái (bệnh viện có điều trị bằng vật lý trị liệu). Thậm chí, cảnh sát còn yêu cầu gia đình bà Tề phải trả chi phí vật lý trị liệu cho họ trước. Hiện chưa rõ cảnh sát có trả lại tiền hay chi trả các phi phí y tế phát sinh của bà sau khi bà xuất viện tại Bệnh viện Vinh Thái hay không.

Bài liên quan:

Bà Tề Kính Phổ ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang bị đột quỵ trong trại tạm giam

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/24/462313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/26/210062.html

Đăng ngày 09-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share