Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2023]

Họ và tên: Lưu Thụ Bình (刘树平)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 67
Thành phố: Không rõ
Tỉnh:Thiên Tân
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt cuối cùng: Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn Công an Hoàng Hoa Điếm

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, bà Lưu Thụ Bình ở Thiên Tân đã qua đời ở tuổi 67 trong khi đang sống trôi giạt sau hàng thập kỷ phải chịu đựng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra.

Bà Lưu tin rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe cho bà, thế nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, bà đã nhiều lần chính quyền bị nhắm đến chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Bà bị lãnh án cưỡng bức lao động 1 năm vào tháng 12 năm 2000, nhưng cuối cùng bản án này lại trở thành án tù và bà bị giam giữ trong 6 năm tiếp theo vì không từ bỏ đức tin.

Sau khi được trả tự do, bà vẫn phải đối mặt với sự sách nhiễu không ngừng từ chính quyền. Kể từ năm 2018, bà buộc phải rời nhà sống trôi giạt để tránh bị bắt giữ thêm nữa.

Trong thời gian sống lưu lạc, bà Lưu đã không thể có mặt vào ngày cháu trai bà chào đời và cũng không thể gặp mẹ mình lần cuối trước khi bà cụ trút hơi thở cuối cùng.

Những người thân yêu của bà Lưu cũng phải chịu rất nhiều thống khổ vì cuộc bức hại. Chồng bà, một học viên Pháp Luân Công, cũng bị chính quyền bắt giữ nhiều lần. Ông từng bị gãy chân sau khi cố gắng trốn thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát bằng cách nhảy ra từ cửa sổ tầng 2. Một cảnh sát hả hê nhìn thương tích của ông và nói: “Cả đời ông đừng nghĩ đến việc ra khỏi giường nữa!”

Con gái của họ phải nghỉ học từ năm 11 tuổi (khoảng năm 2001), sau khi cảnh sát yêu cầu ban giám hiệu nhà trường xúi giục các học sinh khác bắt nạt và cô lập cô vì cha mẹ cô tu luyện Pháp Luân Công.

Cuối năm 2002, cha của bà Lưu đột ngột mắc bệnh tim sau khi cảnh sát nói với ông rằng họ sẽ giam giữ con gái ông thêm vài năm nữa thay vì thả bà như đã hứa. Ông đã qua đời sau đó vài ngày.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lưu, một cư dân ở quận Vũ Thanh, Thiên Tân, đã từng mắc nhiều căn bệnh bao gồm chứng tăng sản đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh thận nặng và viêm khớp dạng thấp.

Không có phương pháp điều trị y tế nào hữu hiệu đối với bà. Bà trở nên chán nản và dễ nổi cáu và thậm chí còn từng mất hết dũng khí để sống tiếp. Tuy nhiên, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất mà không cần can thiệp y tế sau khi bà Lưu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998.

Chồng bà, ông Trương Quảng Phú, đã rất ngạc nhiên trước sự hồi phục kỳ diệu của vợ mình và cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng nhanh chóng khỏi mọi bệnh tật.

5 vụ bắt giữ từ năm 1999 đến đầu năm 2000

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vợ chồng bà Lưu đã đi tới Bắc Kinh 3 lần từ năm 1999 đến đầu năm 2000 để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công. Họ bị bắt trong chuyến đi thứ 3 và bị đánh đập dã man khi bị giam giữ ở Bắc Kinh, trước khi bị đưa trở lại Thiên Tân.

Sau đó, Đồn Công an thị trấn Hoàng Hoa Điếm và Đồn Công an đường Tuyền Châu của Thiên Tân đã bắt cả hai vợ chồng họ thêm 4 lần nữa vào đầu năm 2000.

Tháng 6 năm 2000, 4 cảnh sát của Đồn Công an đường Tuyền Châu, trong đó có Lưu Thụ Tường, đã đột nhập vào nhà của hai vợ chồng. Bà Lưu từ chối đi cùng cảnh sát nên họ đã phá hỏng cửa trước nhà bà để trả đũa.

1 năm lao động cưỡng bức trở thành 6 năm giam giữ

Ngày 27 tháng 12 năm 2000, bà Lưu bị bắt giữ và bị phạt cưỡng bức lao động 1 năm tại Trại Lao động Nữ Bản Kiều. Bởi bà kiên định đức tin của mình nên thời hạn bản án của bà bị tùy tiện kéo dài thêm 1 năm.

Thay vì trả tự do cho bà khi kết thúc thời gian gia hạn, chính quyền tiếp tục phạt bà Lưu một án lao động cưỡng bức thứ 2 với thời hạn 3 năm.

Vì bà vẫn kiên định đức tin, chính quyền tiếp tục gia tăng thời hạn bản án lao động thứ 2 của bà. Đến cuối năm 2006 bà mới được phóng thích.

Bà Lưu bị tra tấn dã man trong 6 năm bị giam giữ. Thông tin chi tiết về sự tra tấn trong trại lao động và 5 vụ bắt giữ đầu tiên của bà có thể tìm trong báo cáo liên quan ở cuối bài viết này.

Không ngừng bị sách nhiễu sau khi được thả khỏi trại lao động

Bà Lưu tiếp tục bị bắt sau khi bị trình báo vì nói với người dân về Pháp Luân Công vào năm 2007. Cảnh sát từ Đồn Công an đường Tuyền Châu đi trên hai chiếc xe tuần tra đến bắt giữ bà trên phố. Bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo” trong khi bị đưa tới đồn công an.

Cảnh sát đấm đá bà Lưu trong phiên thẩm vấn kéo dài suốt 4 tiếng tại đồn. Bà vẫn bình tĩnh và tiếp tục khuyên họ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội như bà. Họ đã thả bà trong ngày hôm đó.

Vào lúc 10 giờ đêm ngày 1 tháng 8 năm 2011, cảnh sát Lưu Lập Quân và một số người khác của Đồn Công an thị trấn Hoàng Hoa Điếm đã xông vào nhà mẹ của bà Lưu và la hét ầm ĩ trong sân nhà của người phụ nữ lớn tuổi này. Hai ngày sau, vào lúc 10 giờ sáng, cảnh sát Lưu Lập Quân và Lý Thụ Lâm mang máy ảnh đến để cố gắng chụp ảnh nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình và họ đã rời đi.

Ngày 6 tháng 11 năm 2015, 2 cảnh sát từ Đồn Công an đường Tuyền Châu đã xông vào nhà bà Lưu để thẩm vấn vợ chồng bà về các đơn kiện hình sự của họ trong việc chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Con gái của họ (đang sống cùng họ vào thời điểm đó) đã vô cùng khiếp sợ.

Trưa ngày 11 tháng 11 năm 2017, 3 cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Hoàng Hoa Điếm tới gõ cửa ngôi nhà khác của hai vợ chồng. Ông Trương lúc đó đang ở nhà, nhưng từ chối cho cảnh sát vào. Sau đó, cảnh sát kéo đến sách nhiễu người mẹ vợ đang nằm liệt giường của ông.

Vào khoảng ngày 13 tháng 10 năm 2018, bà Lưu bị bắt sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Vài giờ sau, bà được thả sau cảnh sát thấy huyết áp của bà tăng rất cao.

10 ngày sau, cảnh sát lại đến bắt bà. Một toán cảnh sát từ Công an quận Vũ Thanh và Đồn Công an thị trấn Hoàng Hoa Điếm đã trèo qua hàng rào nhà bà đột nhập vào nhà bắt giữ cả hai vợ chồng.

Huyết áp tâm thu của bà Lưu lúc đó là 220 mmHg (mức bình thường là không quá 120mmHg). Cảnh sát gọi sẵn xe cứu thương để phòng tình huống khẩn cấp. Người mẹ già 88 tuổi nằm liệt giường đang sống chung với bà vào thời điểm đó đã vô cùng sợ hãi.

Cảnh sát thậm chí còn không cho phép ông Trương đi giày mà đưa thẳng ông đến Trại tạm giam quận Vũ Thanh. Một toán cảnh sát khác đưa vợ ông đến Bệnh viện Y học Cổ truyền quận Vũ Thanh. Vì huyết áp của bà Lưu vẫn cao nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà. Đồn Công an thị trấn Hoàng Hoa Điếm đã thả bà sau khi tống tiền bà 5.000 Nhân dân tệ phí bảo lãnh tại ngoại.

Sau đó cảnh sát còn đến sách nhiễu bà Lưu nhiều lần. Cuối cùng, bà buộc phải sống xa nhà và qua đời trong tình trạng vô gia cư vào 5 năm sau.

Bi kịch của gia đình

Sau khi cảnh sát bắt bà Lưu vào ngày 27 tháng 12 năm 2000, ông Trương chồng bà đã trốn thoát nhưng sau đó lại bị bắt giữ. Trong khi bị giam giữ, ông nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 để chạy trốn nhưng bị gãy chân và bị bắt lại. Một bác sỹ cho biết có rất ít cơ hội để ông hồi phục. Ông Trương kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công sau khi được xuất viện và có thể đi lại sau 3 tuần. Ông đã hoàn toàn bình phục sau 1 tháng.

Con gái của họ mới 10 tuổi khi cha mẹ cô bị bắt lần đầu tiên vào năm 1999. Thời điểm họ bị bắt lại vào tháng 6 năm 2000, cảnh sát thậm chí còn yêu cầu trường học của xúi những đứa trẻ khác cô lập cô bé. Vì quá sức chịu đựng nên cô đành phải bỏ học. Ngay cả bây giờ khi đã trưởng thành, cô vẫn luôn phải khóa tất cả các cánh cửa vì cảm thấy bất an ngay cả khi ở trong chính ngôi nhà của mình.

Cuối năm 2002, khi cảnh sát quyết định kết án lao động cưỡng bức lần 2 đối với bà Lưu, họ đã lừa cha mẹ bà rằng bà sẽ sớm được thả, nhưng chỉ mấy ngày sau lại lật lọng nói rằng bà sẽ bị giam giữ thêm 3 năm nữa.

Khi biết tin, cha của bà Lưu đau buồn đến nỗi ông mắc bệnh tim và qua đời sau đó không lâu. Trước yêu cầu mạnh mẽ của gia đình bà, trại lao động đã cho bà Lưu về nhà 3 ngày để lo cho tang lễ của cha mình.

Mẹ bà Lưu bị nằm liệt giường vào năm 2010 và cần phải dựa vào sự chăm sóc của bà trong 8 năm tiếp theo, cho đến khi bà Lưu buộc phải rời nhà đi trốn để tránh bị bắt giữ. Sau đó bà cụ qua đời mà không được gặp con gái lần cuối.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Liu Shuping and Husband Zhang Guangfu Repeatedly Persecuted

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/27/462394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/28/210089.html

Đăng ngày 19-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share