Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2020] Bà Lã Hậu Phân 63 tuổi là một học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân. Ngày 28 tháng 12 năm 2017, bà đã bị Cục an ninh khu vực Nam Khai và đồn cảnh sát Quảng Khai gài bẫy và bắt cóc tại nhà riêng. Ngày 23 tháng 1 năm 2019, sau phiên toà thẩm vấn phi pháp, bà đã mất tích.

Trong tháng 12 năm 2019, khi con trai bà Lã Hậu Phân đến trại tạm giam để nộp tiền phạt cho bà thì nhận được thông báo bà đã không còn ở trong trại giam từ tháng 9. Trong khi đó, gia đình cùng luật sư của bà chưa từng nhận được thông báo nào từ toà án. Hiện tại, gia đình không biết bà đang bị giam giữ ở đâu. Người mẹ 96 tuổi của bà ngày ngày ngóng trông cô, mong bà nhanh chóng trở về nhà.

Đồng nghiệp, hàng xóm, và những người từng tiếp xúc với bà Lã Hậu Phân đều nhận định bà là một người tốt. Năm 1996, bà Lã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thu được nhiều lợi ích về sức khoẻ và tâm tính. Bà vốn dĩ là một người ốm yếu, nhiều bệnh tật; bà đã từng mắc bệnh: bạch hầu, đau dạ dày, đã từng làm phẫu thuật amidan, viêm tá tràng, các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá, v.v. Tính khí của bà thay đổi thất thường. Kể từ khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khoẻ của bà đã biến đổi một cách thần kỳ. Bà không cần phải chi trả một chút chi phí thuốc men nào. Trong cuộc sống thường nhật và trong công việc, bà thời thời khắc khắc chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Đại Pháp. Bất luận là có mâu thuẫn với ai thì trước tiên bà cũng hướng nội tìm xem bản thân có điểm nào chưa tốt, luôn nghĩ cho người khác trước. Thông qua tu luyện, tâm tính của bà Lã ngày một ôn hoà hơn.

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2009, khi bà Lã giảng chân tướng về Pháp Luân Công với mọi người, bà đã bị công an bắt cóc và bị bắt giam phi pháp trong 15 tháng. Sự việc này đã gây tổn hại lớn đến bản thân bà, đến gia đình và người thân.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2017, khi bà Lã vừa mới bước ra khỏi cửa nhà thì bị 4-5 cảnh sát bắt cóc. Cảnh sát đã giật túi xách của bà đồng thời bắt cóc bà đến đồn công an Quảng Khai thuộc khu vực Nam Khai. Sau đó, họ tiếp tục cưỡng chế bắt giam phi pháp bà tại trại tạm giam khu vực Nam Khai. Đồng thời, mười mấy cảnh sát đã lục soát nhà bà, và cướp đi những tài sản cá nhân vốn dĩ được pháp luật bảo hộ.

Theo báo cáo cho biết, buổi sáng ngày bà Lã bị bắt cóc là ngày Sở công an thành phố Thiên Tân đã điều động lượng lớn cảnh sát từ tất cả các phân cục công an, các đồn cảnh sát từ các khu vực trên toàn thành phố để tiến hành kế hoạch bắt cóc các học viên Pháp Luân Công. Hơn một năm trước, theo số liệu thống kê chưa được hoàn tất thì lần bắt cóc trên diện rộng này đã sách nhiễu, bức hại rất nhiều học viên Pháp Luân Công; con số lên đến 42 người. Trong đó có 37 người bị bắt cóc, 5 người bị sách nhiễu, khủng bố. Hầu hết các học viên bị bức hại đều bị lục soát nhà phi pháp, có ít nhất 15 người bị bắt giữ phi pháp, 10 người bị toà án thẩm vấn phi pháp.

Ngày 23 tháng 1 năm 2019, bà Lã Hậu Phân bị toà án khu vực Nam Khai thẩm vấn phi pháp. Trước đó, luật sư của bà Lã đã đệ trình lên toà án toàn bộ giấy tờ liên quan đến vụ án và chiểu theo những điều lệ của pháp luật đệ đơn đề nghị hoãn xét xử. Trước yêu cầu đó của luật sư, lúc đầu toà án và kiểm soát viên hy vọng luật sư đại diện của bà Lã sẽ thu hồi đơn nhưng luật sư đã không đồng ý và vẫn kiên trì giữ nguyên đơn đề nghị hoãn phiên toà. Sau hơn 30 phút, toà án tăng cường cưỡng chế thi hành thẩm vấn rồi tuyên bố với luật sư rằng: Hội đồng xét xử thông qua quá trình nghị án đã quyết định bác bỏ đề nghị hoãn phiên toà.

Trong quá trình kiểm soát viên xét hỏi tại toà, trước mỗi câu hỏi bà Lã Hậu Phân đều chứng tỏ rằng đây là quyền tự do tín ngưỡng cá nhân, và việc bà bị thanh tra, tịch thu tài sản cá nhân là hành vi phi pháp. Bà phản vấn lại kiểm soát viên: “Cô nói tôi phạm pháp, vậy xin vui lòng đưa ra cơ sở pháp lý để chứng minh điều này”.

Luật sư đại diện nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào chứng minh rằng bà Lã Hậu Phân có hành vi phạm tội. Đồng thời chỉ ra toàn bộ quá trình giám định vụ án là phi pháp.

Sau phiên toà, bà Lã Hậu Phân đã bị giam giữ bất hợp pháp tại trại tạm giam khu vực Nam Khai. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái khi gia đình bà đến trại tạm giam để nộp tiền phạt cho bà thì nhận được thông báo bà Lã đã không còn ở trại tạm giam từ tháng 9. Tin tức này đã khiến cả đại gia đình bà Lã rất lo lắng và đau buồn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400800.html

Bản Tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183187.html

Đăng ngày 17-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share