Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2023]

Cô Lưu Khải Hân, khoảng 31 tuổi, đã bị phát bệnh tim do bị ngược đãi trong khi phải thi hành án 3 năm vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, nhưng cô vẫn đang bị bắt lao động khổ sai không công.

Cô Lưu, quê ở quận Tùng Lĩnh, địa khu Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2021 khi đang làm công việc lặt vặt ở quận Gia Cách Đạt Kỳ, địa khu Đại Hưng An Lĩnh. Các cảnh sát bắt giữ cô đến từ đồn cảnh sát quận Tùng Lĩnh.

Tòa án quận Tùng Lĩnh đã kết án cô Lưu 3 năm tù và cô đã bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang (nằm ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân) vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Cô Lưu không phải là người đầu tiên trong gia đình cô trở thành mục tiêu bị bức hại vì tín ngưỡng chung của họ vào Pháp Luân Công. Cô đã mất 3 người thân vì cuộc bức hại trong vòng 5 năm. Ông ngoại cô đã mất ngày 15 tháng 7 năm 2007, cha cô mất năm 2008, bà nội cô mất ngày 21 tháng 3 năm 2012.

Bị ngược đãi trong tù

Để đạt được tỷ lệ “chuyển hóa” cao (tỷ lệ phần trăm những học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù bị buộc phải từ bỏ tín ngưỡng của mình), Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang đặc biệt chọn những tên tội phạm tàn nhẫn để bức hại các học viên.

Những tên tội phạm này được phong làm trưởng tù hoặc đội trưởng phụ trách sản xuất hoặc các việc khác. Họ được tự do ngược đãi các học viên Pháp Luân Công, và không có gì được coi là quá đáng miễn là họ có thể khiến các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình. Các lính canh thường nhắm mắt làm ngơ khi những tên tội phạm này tra tấn các học viên. Để đảm bảo việc tiếp tục bức hại các học viên, các lính canh đã treo nhiều loại thưởng khác nhau cho những tên tội phạm này, bao gồm cả đặc quyền đi lại trong các phòng giam khác nhau, giảm hạn tù, nhiều thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày hơn, và nhiều cuộc gọi điện thoại hơn cho gia đình họ.

Một số tên tội phạm thậm chí còn được phép đưa ra các phần thưởng và hình phạt cho các tù nhân không phải là học viên khác mà không cần xin phép lính canh. Mục đích của lính canh là để gia tăng lòng trung thành của các tên tội phạm đối với họ trong việc thực hiện bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Cô Lưu đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi trong tay của những tên tội phạm đó kể từ khi cô bị bỏ tù hơn 1 năm trước.

Trong vài tháng đầu tiên, cô bị giam trong đội của những người mới đến. Vương Mẫn, 60 tuổi, một cư dân ở Tề Tề Cáp Nhĩ, đang phải thi hành án 14 năm vì một tội ác nghiêm trọng, là tù nhân đứng đầu được giao việc tra tấn những học viên Pháp Luân Công kiên định.

Vương bắt cô Lưu ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, đồng thời bắt cô xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công.

Cô Lưu đã sớm phát bệnh tim. Không rõ là cô có được chăm sóc y tế hay không.

Vài tháng sau, cô Lưu bị chuyển đến một phòng giam ở Khu 8 trên tầng 5, nơi cô bị ngược đãi bởi trưởng tù Lưu Hồng, 60 tuổi, đang phải thi hành án 15 năm vì tội danh kinh tế.

Vào thời điểm viết bài này, cô Lưu bị giam trong một phòng giam ở Khu 8 trên tầng 6. Kẻ trưởng tù ở đó, Trần Dương, ngoài 30 tuổi, bị kết án chung thân vì buôn bán ma túy. Cô ta tiếp quản từ Tôn Tinh, người hiện đang phụ trách việc tổ chức các tù nhân lao động khổ sai.

Ngoài Vương, Lưu, Trần và Tôn, cô Lưu và những học viên bị bỏ tù khác cũng đã bị ngược đãi bởi một số tù nhân khác, bao gồm Cao Văn Đào và Nguyên Lại Phương. Các phương pháp tra tấn được sử dụng bao gồm đánh đập dã man, cấm ngủ và không cho sử dụng phòng vệ sinh. Một học viên đã từng bị tát vào mặt hơn 20 lần khi bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Các báo cáo liên quan:

Having Lost Three Loved Ones, Young Woman Becomes Latest Victim of Persecution of Falun Gong in Family

Hai cư dân Hắc Long Giang bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/6/462706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/10/210250.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share