Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2023]

Một người phụ nữ 75 tuổi ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã liên tục bị chính quyền sách nhiễu kể từ khi bà được trả tự do vào ngày 9 tháng 5 năm 2023 sau khi bị kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế.

Bà Lưu Ngọc Mẫn trở thành mục tiêu bị bức hại vì tín ngưỡng của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Phòng Tư pháp huyện Lai Thủy đã thành lập một đội đặc nhiệm cải huấn cộng đồng vào ngày 30 tháng 5 năm 2023 để đặc biệt “xử lý” bà Lưu. Lực lượng đặc nhiệm do Tá Thừa (Giám đốc Sở tư pháp) đứng đầu, với các thành viên bao gồm các quan chức Hồ Phượng Lan và Vương Bảo Quân của làng Đông Quan ở huyện Lai Thủy. Mục đích là để ép bà Lưu từ bỏ Pháp Luân Công.

Lực lượng đặc nhiệm đã ra lệnh cho bà Lưu trình diện với họ thường xuyên và tham gia “các buổi học tập” theo lịch trình. Nếu bà không thể trình diện trực tiếp với họ thì bà phải gửi ảnh của mình ở nhà.

Vì bà Lưu vẫn đang hồi phục sau khi bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ, bà đã từ chối tuân theo yêu cầu. Lực lượng đặc nhiệm sau đó đã đe dọa sẽ đưa bà trở lại trại giam.

Bà Lưu và những người thân của bà bị ra lệnh phải bật điện thoại 24/7 để sẵn sàng trả lời các cuộc gọi của lực lượng đặc nhiệm. Họ cũng bị chỉ đạo phải tải xuống một ứng dụng có chức năng theo dõi vị trí của bà và giám sát các hoạt động của bà.

Bà Lưu cũng bị cấm ra khỏi thị trấn.

Ban đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi bà được trả tự do, gia đình bà Lưu hiện đang cảm thấy áp lực rất lớn do bị sách nhiễu không ngừng.

Bị bắt và kết án

Bà Lưu, trước kia là giáo viên tiểu học, đã bị bắt tại nhà con trai bà vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Trường hợp của bà sau đó đã được trình lên Viện kiểm sát thành phố Trác Châu, họ đã truy tố bà và chuyển trường hợp của bà sang Tòa án thành phố Trác Châu.

Ban đầu, tòa án đã lên lịch xét xử vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, nhưng đã hủy bỏ lịch sau khi chủ tọa phiên tòa, Tạ Văn Hải, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Phiên xử được lên lịch lại đã được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, thông qua một cuộc gọi video.

Theo gia đình bà Lưu, sức khỏe của bà Lưu trông rất kém. Bà đã bị rụng nhiều tóc. Do huyết áp cao, bà bị chóng mặt và đau ở chân. Bà chỉ có thể đi lại với sự hỗ trợ của hai người.

Tòa án đã tổ chức phiên xử thứ 2 vào ngày 7 tháng 3 năm 2023. Hai luật sư đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà Lưu. Họ lập luận rằng không có luật nào từng kết tội Pháp Luân Công ở Trung Quốc và rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công với người khác.

Ba người trong gia đình bà Lưu đã tham dự phiên xử. Họ được phép gặp bà sau phiên tòa. Họ rất vui khi biết rằng bệnh cao huyết áp của bà đã giảm một chút kể từ phiên xử gần đây nhất vào 2 tháng trước.

Thẩm phán đã tổ chức phiên xử thứ 3 vào ngày 24 tháng 3, trước khi kết án bà Lưu vào ngày 9 tháng 5 và ra lệnh cho gia đình bà đến đón bà tại trại tạm giam cùng ngày hôm đó. Trước khi thả bà, ban quản lý trại tạm giam đã ra lệnh cho bà Lưu ký vào một lá thư, trong đó tuyên bố rằng trại giam không chịu trách nhiệm về tình trạng của bà.

Một tuần sau khi bà Lưu trở về nhà, bà vẫn khó ngủ vào ban đêm và rất nhạy cảm với bất kỳ âm thanh nào.

Trong 24 năm bức hại qua, bà Lưu đã bị trường tiểu học nơi bà làm việc sa thải vì bà không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bà cũng phải đối mặt với những vụ bắt giữ, lục soát nhà và sách nhiễu thường xuyên. Khi bà bị giam giữ, các cảnh sát đã đánh đập bà, treo bà lên bằng còng tay, bức thực bà và đốt bà bằng thuốc lá.

Chồng bà, ông Ngô Ngạn Thủy, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2001 do bị ngược đãi trong khi bị giam giữ.

Các báo cáo liên quan:

Người phụ nữ ốm yếu 75 tuổi trở về nhà sau khi bị lĩnh án treo

Trở thành góa phụ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người phụ nữ lớn tuổi đối mặt án tù sau hai phiên xét xử

Người phụ nữ 75 tuổi bị tàn phế bị xét xử vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Một góa phụ 76 tuổi đang tuyệt thực 20 ngày và đang đối mặt với cáo buộc phạm tội vì kiên định đức tin

Bà Lưu Ngọc Mẫn một giáo viên trường tiểu học bị bức hại không ngừng vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp; Chồng bà cũng bị tra tấn đến chết

Bức hại cả gia đình: Người chồng bị tra tấn đến chết, người vợ tha hương và bị bắt giữ, con cái họ cũng bị sách nhiễu

Ông Ngô Ngạn Thủy bị cảnh sát tra tấn đến chết trong trại tạm giam địa phương

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/6/462704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/10/210252.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share