Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2023] Bà Tôn Diễm Hoàn (64 tuổi) ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang vốn đã được hoãn chấp hành bản án 4,5 năm tù vì sức khỏe yếu, nhưng bà đã bị bắt trở lại vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, sau khi các nhân viên chính quyền sửa đổi những ghi chép về sức khỏe của bà.

Bà Tôn Diễm Hoàn, đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang Ngày 30 tháng 3. Chỉ trong vài tháng, bà đã xuất hiện các cục máu tụ ở trong não và có các triệu chứng đột quỵ.

Bà Tôn bị bắt lần đầu vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Sau vài tháng bị giam giữ, bà bị đau rát ở ngực và sốt nhẹ.

Sau khi Tòa án Quận Đông Phong kết án 3 năm tù vào ngày 18 tháng 10 năm 2017, tình trạng của bà tiếp tục xấu đi. Đến ngày 27 tháng 11 năm 2017, trại tạm giam địa phương và Tòa án Trung cấp Giai Mộc Tư đã quyết định thay đổi án tù giam của bà thành án treo với thời hạn 5 năm.

Không lâu sau khi bà Tôn trở về nhà, bà bắt đầu bị liệt và phải phẫu thuật tim.

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, cảnh sát quay lại và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các bức tranh chủ đề về Pháp Luân Công. Họ cố gắng đưa bà trở lại trại giam, nhưng lại bị từ chối tiếp nhận vì bà vẫn còn rất yếu. Cảnh sát thả bà Tôn tại ngoại với thời hạn 1 năm và chỉ định em trai bà làm người bảo lãnh cho bà.

Trong khi đó, tòa án trung cấp đã hủy bỏ án treo của bà Tôn vào ngày 11 tháng 10 năm 2019 và khôi phục lại án tù giam 3 năm ban đầu của bà với thời gian chấp hành án từ ngày 11 tháng 10 năm 2019 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021.

Bà Tôn bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày tòa tuyên phán quyết, nhưng bị từ chối tiếp nhận do huyết áp cao.

Ngày 7 tháng 8 năm 2020, bà bị đưa tới Viện Kiểm sát Quận Tương Dương và được thông báo rằng cảnh sát đang bắt đầu một vụ án mới chống lại bà vì bà đã phạm một “tội” khác là tàng trữ sách Pháp Luân Công. Cảnh sát nói thêm rằng việc bà “không hợp tác” với chính quyền trong thời gian hưởng án treo cũng là một phần trong “tội mới” này của bà.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, bà Tôn đã bị Tòa án Quận Tương Dương xét xử. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà và bà Tôn cũng tự bào chữa cho mình.

Ngày 29 tháng 12, bà Tôn nhận được một cuộc gọi từ Thẩm phán Kỷ Trung, yêu cầu bà đến tòa án vào sáng hôm sau. Khi bà đến đó vào khoảng 8 giờ 20 sáng ngày 30 tháng 12, thẩm phán đưa cho bà bản án đã định mức án là 4,5 năm tù giam với khoản tiền phạt 15.000 Nhân dân tệ. Theo dự kiến, bà sẽ bị giam giữ từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 4 năm 2023, sau khi được trừ 14 tháng 26 ngày tạm giam tại trại tạm giam Giai Mộc Tư (từ năm 2016 đến năm 2017).

Chấp hành viên tòa án đưa bà Tôn đi xét nghiệm vi-rút corona và khám sức khỏe. Kết quả cho thấy bà bị cao huyết áp và có triệu chứng nhồi máu cơ tim. Bác sỹ bỏ qua phần khám ngực, nơi mà trước đó đã phát hiện là có vấn đề.

Cuối ngày hôm đó, sau khi nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe của bà, chấp hành viên lại đưa bà Tôn đến trại tạm giam Giai Mộc Tư. Tình cờ là chính người lính canh đã đưa bà Tôn đến bệnh viện trong thời gian bà bị giam giữ hồi năm 2017 cũng đang ở đó. Người lính canh này đã nói với bác sỹ của trại tạm giam về tình trạng của bà Tôn vào năm 2017. Sau khi bác sỹ xác nhận bà Tôn bị huyết áp cao, giám đốc trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà, nên bà đã được thả ra.

Bà Tôn đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư đã ban hành phán quyết giữ nguyên án tù của bà vào ngày 28 tháng 3 năm 2021.

Ngày 22 tháng 1 năm 2022, bà nhận được thông báo từ Tòa án Quận Tương Dương, cho biết bà sẽ bị bắt giam vào một thời điểm nào đó. Ngày 1 tháng 3 năm 2023, một nhân viên tòa án thu thập thông tin sinh trắc học của bà và đưa bà đến Bệnh viện Hoành Đại để khám sức khỏe sáng hôm sau.

Mặc dù sức khỏe của bà Tôn vẫn còn yếu, nhưng tòa án đã sửa đổi kết quả kiểm tra sức khỏe của bà, và bắt bà và đưa tới trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư vào chiều hôm đó.

Bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 30 tháng 3. Ở đó, bà bị cưỡng chế tham gia các phiên tẩy não bôi nhọ Pháp Luân Công. Được biết gần đây bà Tôn xuất hiện các cục máu đông và có triệu chứng đột quỵ.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của mình, tuy nhiên trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận do sức khỏe yếu

Một người phụ nữ trong tình trạng nguy kịch lại bị truy tố trước khi bản án cũ kết thúc

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/21/462207.html

Bàn tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/28/210090.html

Đăng ngày 23-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share