Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2023] Một người phụ nữ 77 tuổi ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bản án của bà Viên Văn Cách bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà ngày 4 tháng 12 năm 2020, khi bà đang nói với người dân về Pháp Luân Công tại một hội chợ. Sau khi Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang từ chối tiếp nhận bà vì bà bị huyết áp cao, cảnh sát đã để bà tại ngoại. (Huyện Thâm Trạch thuộc sự quản lý của Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc).

Một năm sau, vào ngày 23 tháng 12 năm 2021, cảnh sát trưởng Thái Hóa Lôi của Đồn Công an xã Bạch Trang và hai cảnh sát khác đã bắt bà Viên tại nhà. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Hồ sơ vụ án của bà được chuyển đến Tòa án thành phố Tấn Châu vào ngày 13 tháng 4 năm 2022. (Tấn Châu cũng thuộc sự quản lý của Thạch Gia Trang).

Gia đình bà Viên đã yêu cầu được tham dự phiên tòa xét xử bà từ sớm, nhưng tòa án chưa bao giờ cho họ câu trả lời chắc chắn. Vào ngày xét xử 28 tháng 3 năm 2023, người thân của bà Viên đã gọi điện cho chủ tọa phiên tòa là Lý Song Lợi, nhưng Lý liền cúp máy mà không nói gì với họ. Sau đó, họ gọi cho thư ký của Lý là Kịch Lệ Thiền để yêu cầu được tham dự phiên tòa. Kịch nói họ hãy đợi cô ta gọi lại, nhưng cô ta chưa bao bao giờ làm như vậy.

Gia đình bà Viên đã đợi ở bên ngoài tòa án trong suốt phiên xét xử. Đến ngày 11 tháng 6, họ mới hay bà Viên đã bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ.

Bức hại trong quá khứ

Bà Viên là một nông dân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Kể từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã nhiều lần bị giam giữ, một lần bị giam trong trại tẩy não và bị tống tiền tổng cộng 1.900 Nhân dân tệ. Bà cũng bị sách nhiễu và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Bà Viên bị bắt lần đầu vào tháng 7 năm 1999 khi đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam trong một tầng hầm đầy nước và phân, đồng thời còn bị bỏ đói trong 2 ngày. Cảnh sát tống tiền bà 200 Nhân dân tệ trước khi thả bà. Họ còn tống tiền bà thêm 500 Nhân dân tệ sau khi lừa bà đến đồn công an vào tháng 10 năm 1999.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Viên xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2000. Bà bị giam 20 ngày và bị tống tiền 200 Nhân dân tệ. Sau khi được tự do, bà quay trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt và giam 1,5 năm ở trong Trại tạm giam huyện Thâm Trạch. Trong thời gian đó, bà thường xuyên bị đánh đập và lăng mạ.

Ngoài ra, bà còn bị cưỡng chế tham gia một khóa tẩy não kéo dài 1 tháng tại Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang trước khi được trả tự do. Bà cũng phải nộp phạt 1.000 Nhân dân tệ.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, 4 cảnh sát (trong đó 3 người mặc thường phục) đã đến sách nhiễu bà Viên tại nhà. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan của bà. Bà đã cố gắng ngăn cản họ, nhưng vô ích. Ngày hôm sau, khi bà tới đồn công an để yêu cầu cảnh sát trả lại sách của mình, cảnh sát đón tiếp bà nói rằng có rất nhiều cảnh sát làm việc trong đồn nên họ không thể biết là ai đã lấy sách của bà.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 76 tuổi bị giam giữ hơn một tuần và bị buộc tội vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/23/462263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/30/210112.html

Đăng ngày 20-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share