Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2023] Gần đây một cụ bà 84 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị Toà án quận Xương Ấp xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 22 tháng 1 năm 2022, khi bà Phùng Phượng Vân đang ăn tối tại nhà con trai thì 6 người của Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển Công nghệ cao và Đồn Công an đột nhiên xông vào.

Con trai bà, ông Lý Văn Quân, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu tất cả sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công của ông, bao gồm lịch, đĩa DVD, những tập sách nhỏ, mặt dây chuyền và tạp chí.

Cảnh sát đã bắt giữ ông Lý, mẹ ông, hai chị/em gái và một người anh/em rể của ông khi những người này đang dùng bữa tối cùng nhau. Cháu gái ông là người duy nhất có mặt ở đó mà không bị bắt giữ.

Năm người của gia đình bị thẩm vấn tại trung tâm phá án của Công an Khu Phát triển Công nghệ cao. Hai con gái và con rể của bà Phùng được thả sau 3 tiếng bị giữ ở đó. Con trai bà được thả sau khi bị giam 13 ngày vì lý do sức khoẻ.

Khoảng 4h chiều ngày 23 tháng 1, cảnh sát đưa bà Phùng đến Bệnh viện 465 Giang Nam để kiểm tra sức khoẻ. Sau đó họ đưa bà trở về trung tâm xử lý vụ án. Qua 8 giờ tối họ đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Cát Lâm nhưng ở đó không tiếp nhận bà vì sức khoẻ kém. Sau đó cảnh sát giam bà ở trung tâm xử lý vụ án cả đêm và lại đưa bà đến cùng bệnh viện trên để kiểm tra sức khoẻ một lần nữa vào ngày hôm sau. Bác sỹ vẫn phát hiện bà có vấn đề về sức khoẻ. Sau đó cảnh sát gọi cho các con gái của bà đến đón bà vào khoảng 6 giờ chiều ngày 24 tháng 1 năm 2022. Bà được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 5.000 nhân dân tệ.

Trong 2 ngày bị giam giữ, bà Phùng không được cung cấp bất kỳ đồ ăn nào.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Phùng từng bị viêm bể thận (nhiễm vi khuẩn gây viêm thận), chứng phì đại đột sống cổ (vôi hoá và cốt hoá dây chằng của cột sống cổ), tê tay, huyết áp cao, viêm xoang và các bệnh khác.

Chồng bà bị xơ cứng động mạch não, thường xuyên đau đầu, hạ huyết áp (huyết áp thấp bất thường), viêm xoang và các bệnh lý khác.

Hai vợ chồng đã tốn nhiều tiền cho việc nhập viện và điều trị thuốc men nhưng không hiệu quả. Do đó, họ lâm vào tình cảnh nghèo khó và sống cơ cực.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1996, mọi bệnh tật của họ đều biến mất và họ không còn phải lo lắng về chi phí y tế nữa. Con trai của họ ngạc nhiên bởi sự hồi phục kỳ diệu của bố mẹ và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vài tháng sau đó. Con trai họ đã trở thành một người tốt hơn nhờ theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin

Bà Phùng và con trai đã liên tục bị bắt và tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu 24 năm trước. Bà Phùng bị kết án cưỡng bức lao động 1 lần và con trai bà 3 lần. Họ đã suýt chết khi chấp hành các bản án lao động cưỡng bức.

Trước lần bắt giữ gần nhất này, hai mẹ con bà Phùng cũng từng bị bắt giữ trong cùng một ngày. Người của Đồn Công an Khu Phát triển Công nghệ cao đã xông vào nhà ông Lý vào ngày 29 tháng 5 năm 2012 và bắt giữ ông. Tối hôm đó khi bà Phùng (lúc đó đang sống cùng con trai) quay về nhà vào khoảng 8h30, cảnh sát cũng bắt giữ bà. Họ đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Hiểu Quang Thôn vào hôm sau. Ông Lý bị thẩm vấn tại đồn công an rồi bị chuyển đến một cơ sở giam giữ địa phương.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/25/462327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/1/210130.html

Đăng ngày 21-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share