Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2023] Bài kinh văn mới của Sư phụ “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” được đăng trên trang web Minh Huệ vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. Với sự tôn kính và mong đợi, tôi đã đọc bài kinh văn mới. Tôi cảm thấy rằng sự từ bi của Sư phụ một lần nữa lại tẩy tịnh tâm tôi. Sự oán hận của tôi đối với những người bức hại chúng tôi đã biến mất. Điều còn lại chỉ là sự cảm ân vô hạn đối với Sư phụ.

Gần đây, Bí thư của Ủy ban chính trị và pháp luật (PLAC) địa phương đã ký một văn bản với hướng dẫn cụ thể về việc đàn áp đệ tử Đại Pháp. Khi biết tin này, chúng tôi lập tức viết thư cho ông ấy và những cán bộ ở các làng khác để hối thúc họ ngừng việc đàn áp.

Chúng tôi cố gắng hết sức trong việc viết và gửi thư đi. Tuy nhiên, hai tuần sau, PLAC lại công bố một văn bản khác với những chi tiết cụ thể hơn về việc đàn áp, và có ba người ký văn bản đó: Bí thư Đảng ủy cấp xã, Bí thư PLAC, và Giám đốc công an sở. Chúng tôi rất bất ngờ và phân vân không biết chúng tôi đã làm sai điều gì.

Vài ngày sau, cảnh sát bắt đầu sách nhiễu các học viên bằng các cuộc gọi điện thoại. Chúng tôi đã viết một bài viết ngắn dự định phơi bày việc Trưởng Phòng An ninh Nội địa tham gia vào cuộc đàn áp. Nhưng các đồng tu cảm thấy giọng văn của bài viết đó quá nghiêm trọng và không đủ thiện để cảm động Trưởng công an, vì vậy chúng tôi từ bỏ kế hoạch phân phát bài viết đó trong các địa phương.

Sau khi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ, tâm oán hận trong tôi đã biến mất. Tâm tôi lập tức nhẹ nhàng hơn, và cùng lúc đó tôi cảm thấy vật chất sợ hãi ở tầng sâu hơn trong cơ thể tôi đã được gột rửa. Đắm mình trong sự từ bi của Sư phụ, tôi cảm thấy nuối tiếc vì tu luyện không đủ và muốn khóc.

Sư phụ giảng:

“Sáng Thế Chủ vì sao muốn cứu độ chúng sinh! Là vì Ngài yêu thương chúng sinh! Vì sinh mệnh của chúng sinh đều do Ngài ban cho.” “Khi Thiên thể trong thành-trụ-hoại-diệt đã tới mạt hậu3, Sáng Thế Chủ dùng thời gian 200 triệu năm mà tạo ra Tam giới, an bài cho chúng sinh các loại hình thức và cơ duyên để được cứu, đồng thời đã đặt định ra văn hóa và tư tưởng hành vi của người. Ngài còn dùng thần thể của bản thân để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh! Vì cứu độ chúng sinh mà Ngài đã phó xuất hết thảy những gì của mình.“ (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)

Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi xem lại thái độ của mình đối với chúng sinh và tìm xem bản thân còn thiếu sót ở đâu trong tu luyện.

Tôi biết rằng tất cả các chúng sinh gồm cả những kẻ ác đều đã từng là người thân của Sư phụ, nhưng đôi khi tâm người thường vẫn thắng thế. Tuy tôi biết rằng các học viên không nên oán hận nhưng tôi vẫn muốn những kẻ hành ác bị trừng phạt và phải đối mặt với khó nạn.

Hôm nay, Sư phụ lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng Ngài yêu thương tất cả mọi người trên thế giới, gồm cả những người mà đã đàn áp chúng ta. Để cứu họ, Sư phụ đã phó xuất hết thảy những gì Ngài có.

Là các đệ tử, chúng ta chỉ có thể làm theo điều Sư phụ muốn là cứu người và chúng ta không nên thù ghét họ. Chúng ta không cứu được họ là bởi vì chúng ta chưa đạt được tiêu chuẩn trong tu luyện. Chúng ta nên yêu thương những người mà Sư phụ yêu thương và cố gắng hết sức để cứu họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/3/208353.html

Đăng ngày 06-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share