Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-02-2023]

“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Khi học đoạn Pháp này của Sư phụ, kết hợp cùng trải nghiệm của bản thân, tôi cảm thấy vô cùng cảm khái!

1. Giải thể hình phạt “cấm ngủ” trong trại giam

Trong khi chịu tù oan, tôi vẫn cần phải chứng thực Pháp và chính niệm kiên định vững như bàn thạch, tà ác biết rõ không thể lay động, lúc nào cũng nghĩ các kiểu biện pháp mạnh. Khu giam giữ mấy lần điều tôi đến các tiểu đội khác nhau, để tiểu đội trưởng ra tay về “nghiệp vụ”. Việc tôi không tham gia lao động như cái gai trong mắt và khiến họ mất mặt nhất. Tôi kiên định một niệm: “Đại Pháp dạy con người Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đệ tử Đại Pháp là vô tội!”

Tiểu đội mới được điều đến mấy hôm, đội trưởng đã triệu tập họp các phạm nhân trực ca đêm trông phạm nhân bị bệnh, sau đó có người nói riêng với tôi: “Tối nay, không cho cô ngủ nữa đấy.” Tôi cười một cái, cũng không nghĩ nhiều.

Quả nhiên, buổi tối, đến giờ ngủ, người phụ trách phân ca trông tôi vào phòng nói: “Đội trưởng bảo tôi trông coi không cho cô ngủ.” Tôi không đáp lại, nằm được vài phút, tôi đứng dậy ra trước đầu giường của phạm nhân đội trưởng (ở cùng phòng tôi), nói: “Nhờ cô nói với họ, tối nay, ai cũng không được gọi tôi. Việc đội trưởng bố trí (không cho tôi ngủ) thì để đội trưởng đích thân tới nói với tôi!”

Sáng sớm hôm sau, đội trưởng nổi giận đùng đùng xông vào xưởng, gào lên với tôi: “Sao cô không làm việc!” Tôi nghiêm nghị nói lý lẽ: “Tại sao phải làm việc? Các người bắt lao động không công sao?” Đội trưởng hổn hển gằn giọng: “Tối nay cô phải đi học tập!” (Cái gọi là “học tập” trong tù chính là biến tướng của hình phạt trường kỳ về thân thể). Tôi đối chất lại: “Bắt tôi học tập sao? Đội trưởng học cùng tôi chứ!”

Cần phải biết rằng, nếu đặt mấy thứ gọi là tài liệu đen bôi nhọ Pháp Luân Công của tà đảng lên bàn mà phân tích thì chúng đều không chịu nổi một kích, như “Vụ tự thiêu trên Thiên An Môn” nhằm vu khống Pháp Luân Công, người có tư duy bình thường đều có thể nhìn ra cả trăm lỗ hổng, trước những thứ đặt điều giả dối của chính phủ, xem xem ai mới là kẻ đang phạm tội!

Tôi lại lớn tiếng chất vấn: “Không cho tôi ngủ là mệnh lệnh của ai? Trại giam có biết không? Tôi nhất định phải xác minh được đây là mệnh lệnh của ai, tôi phải làm sáng tỏ rốt cuộc là ai đang hành ác!” Lúc đó, các phạm nhân khác tới đẩy tôi ngồi xuống, đội trưởng tức tối rời đi. Sau đó, tôi được biết đội trưởng triệu tập phạm nhân ngụy tạo chứng cứ là tôi “gây rối trong xưởng”, rồi làm đơn đề nghị khu giam giữ biệt giam tôi vào “xà lim nhỏ”.

Trước lúc hết giờ làm việc, đội trưởng gọi tôi đến văn phòng và vu khống tôi hô khẩu hiệu Đại Pháp ở xưởng. Tôi bình tĩnh, thản nhiên chỉ ra lời giả dối của cô ta, tôi yêu cầu được gặp trưởng khu giam giữ, để xác minh xem ai là người không cho tôi ngủ. Lúc đó, trong văn phòng còn có một cảnh sát khác nghe thấy.

Kết quả, buổi tối, sau khi về phòng giam, tôi được chuyển sang phòng khác, cái “không cho tôi ngủ” cũng biến mất tăm.

2. Giải thể hình phạt “học tập” phi pháp trong trại giam

Trong một tiểu đội khác, một hôm đội trưởng triệu tập các học viên Đại Pháp và nhóm tù nhân hành động tới văn phòng, cao giọng chất vấn: “Các cô (chỉ vào các học viên Pháp Luân Công chúng tôi) có làm báo cáo không?” (Báo cáo ở đây chỉ thời điểm khi phạm nhân thấy đội trưởng của chính phủ nói thì phải quỳ một gối, là tư thế hạ thấp nhân cách phạm nhân.) Đội trưởng vừa dứt lời, tôi liền lớn tiếng đáp: “Tôi không làm.” Đội trưởng lại hỏi: “Còn ai nữa?” Mấy người bước lên theo, còn lại không ai nói gì. Đội trưởng sững lại giây lát, rồi thảy ra một câu: “Tối về, tất cả phải đi học tập.” “Học tập” là phạm nhân tổ hành động giám sát học viên Pháp Luân Công bằng những hình phạt vô nhân tính gây tàn phá thân tâm như không cho đánh răng rửa mặt, không cho đi vệ sinh, phạt đứng hoặc ngồi xổm trong thời gian dài, hình phạt thể xác đến nửa đêm, không có ngày nghỉ.

Sau khi ra khỏi văn phòng, tôi cảm thấy ngọn lửa tà ác như mây đen ập xuống đầu, ý tôi đã quyết, đi tìm trưởng khu giam giữ. Tôi đi phăm phăm đến gõ cửa văn phòng trưởng khu giam giữ, nhìn thẳng vào cô ấy, rồi nói: “Đội trưởng phạt nhóm hành động tối nay phải học tập, còn tôi tuyệt đối không cho phép chúng sinh chỗ tôi đây phạm tội!” (bởi vì họ sẽ nói những lời không tốt về Đại Pháp.)

Tôi nói quả quyết như chém đinh chặt sắt: “Không cần biết là cảnh sát hay phạm nhân, trong mắt tôi, chúng ta đều có duyên với nhau, tôi là người quý tiếc duyên phận. Thế mà tôi lại bị giam vào “xà lim nhỏ”, đây là tôi nói về hành vi của chính phủ, bộ máy quốc gia, tôi bị bắt giam phi pháp, phải chịu đủ thứ bức hại. Đợi đến khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ vạch trần tất cả!”

Tôi biểu đạt sự quả quyết và chân thành, trong tâm chỉ nghĩ đến trách nhiệm với chúng sinh. Từ lúc nói đến duyên phận, trưởng khu giam giữ, vốn là người lý tính, đang mặc cảnh phục, nói: “Chị đi về đi.”

Kết quả, tối về phòng giam, chẳng xảy ra chuyện gì cả, cái “học tập” tà ác đó đã như khói tan mây tản.

Quay đầu nhìn lại hơn 20 năm mưa gió, cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ con suốt chặng đường. Con xin bái lạy Sư ân!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/1/455387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/17/207700.html

Đăng ngày 24-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share