Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 22-11-2022] Tôi đã tham gia hạng mục phát thanh Minh Huệ được ba năm và tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình khi làm việc trong hạng mục này.

Ba năm trước, tôi được một đồng tu giới thiệu tham gia hạng mục Minh Huệ vì hạng mục đang thiếu biên tập viên. Lúc đó nhân tâm của tôi khá nặng, tuy rằng tôi rất vui khi được làm việc cho Minh Huệ nhưng tôi lại không muốn trở thành biên tập viên. Tôi nói với người điều phối rằng tôi thích làm phát thanh viên, và thật ngạc nhiên là người điều phối đã đồng ý.

Các học viên trong nhóm Minh Huệ rất tốt bụng và thường xuyên động viên tôi bởi vì tôi là một thành viên mới, điều này khiến tôi rất vui và càng thích làm việc ở Minh Huệ hơn.

Thời gian trôi qua, tôi đảm nhận ngày càng nhiều công việc của phát thanh Minh Huệ, bao gồm cả mảng tin tức, tâm đắc thể hội và các chương trình như “Hồi ức về Sư phụ”. Vì tôi là một người mới nên thường một câu phải đọc lại nhiều lần, và cứ như vậy, để đọc hết một bài phải mất rất nhiều thời gian, kết quả là tôi đã không làm tốt phần việc của mình ở mảng truyền thông và nhận phải sự than phiền.

Lúc đó tôi mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng tôi đang làm mọi việc theo sở thích của bản thân, và khi làm việc Đại Pháp với nhân tâm mạnh mẽ thì tôi không thể hoàn thành tốt công việc được. Vào thời điểm đó tôi cảm thấy rất buồn và nhận thấy cách mình làm chưa đúng nên đã buông bỏ nhiều chương trình phát thanh và chỉ giữ lại một chuyên mục để làm.

Vào một ngày năm ngoái, tôi vô tình nghe được một trong những chương trình phát thanh đầu tiên của mình và đột nhiên đỏ mặt. Mặc dù tôi cũng chưa hài lòng với chương trình hiện tại mình đang làm, nhưng không ngờ trước đây chất lượng lại tệ đến như vậy. Tôi cũng rất biết ơn học viên điều phối đã cho tôi cơ hội được thu âm cho chương trình của Minh Huệ dù tôi là một người chưa có kinh nghiệm. Mặt khác, tôi cũng nhận thấy bản thân đã dần dần tiến bộ và quá trình này không hề dễ dàng đối với tôi.

Hồi mới tham gia thu âm, tôi cảm thấy giọng đọc của mình cộc lốc và lạnh lùng, tôi không được thoải mái và đọc kịch bản cũng không tự nhiên. Tôi ước mình có được giọng đọc hay như những phát thanh viên khác của Minh Huệ. Tôi đã quyết tâm thay đổi, ngoài việc học hỏi kinh nghiệm từ những học viên khác, tôi còn thử nhiều cách khác nhau và xem thêm các bài phát sóng trên kênh truyền hình của người thường. Nhưng giọng đọc của tôi vẫn không có chút cải thiện nào đáng kể.

Tôi ngưỡng mộ cách nói chuyện nhẹ nhàng của các học viên Đài Loan. Tôi đã từng cố gắng bắt chước ngữ khí của họ và xin ý kiến phản hồi từ các học viên xung quanh, nhưng không ngờ đồng tu lại nói giọng của tôi nghe giả tạo đến mức khiến họ nổi da gà.

Sau đó, tôi nhận ra rằng giọng nói chính là phản ánh nội tâm của một người, nếu tôi chỉ tập trung vào trau dồi kỹ năng mà không cải biến bản thân từ bên trong thì sẽ không đạt được kết quả tốt. Cách duy nhất để thực sự thay đổi nội tâm của con người là đề cao thông qua tu luyện. Tôi cũng nhận ra lý do giọng đọc của tôi rất khác so với giọng đọc của các học viên Đài Loan một phần là do văn hóa đảng hình thành trong tôi. Tôi nhất định phải tu khứ thứ văn hóa đảng này.

Sau này, tôi đã trưởng thành hơn trong tu luyện, tâm thái ngày càng bình ổn hơn. Thuận theo thời gian trôi qua, giọng đọc của tôi thực sự đã cải biến rất nhiều, sự lạnh lùng trong giọng nói gần như biến mất và ngữ khí của tôi trở nên ấm áp và tự nhiên hơn. Tôi biết đó là vì Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) thấy rằng tôi muốn thực hiện tốt nên đã giúp tôi loại bỏ những nhân tố xấu này.

Bây giờ khi đọc các bài viết trên Minh Huệ, tôi không còn mệt mỏi như trước và hiếm khi bị mắc lỗi, điều này giúp các học viên hậu kỳ tiết kiệm được thời gian chỉnh sửa và hiệu suất làm việc của cả nhóm được nâng cao đáng kể. Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho con.

Tôi chủ yếu thu âm các bài tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ. Nhiều lần tôi được truyền cảm hứng từ các bài chia sẻ về vượt quan tâm tính bởi vì tôi cũng đang có vấn đề tâm tính tương tự và muốn tự mình đột phá quan này. Đôi khi có những bài chia sẻ khiến tôi cảm động đến nghẹn ngào rơi nước mắt và phải dừng đọc cho đến khi bình tĩnh trở lại.

Một số đồng nghiệp nói rằng tôi đọc các bài tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ tốt hơn là đọc các bài về tin tức. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi đồng cảm với các tình huống trong bài chia sẻ của các đồng tu. Đồng thời, tôi nhận ra bản thân cũng cần phải cải thiện phần đọc các bài tin tức.

Có một thời gian vào năm ngoái, tôi rất bận rộn với công tác và chịu đựng nhiều áp lực. Tôi đã có ý định từ bỏ hạng mục phát thanh Minh Huệ và hỏi ý kiến của một điều phối viên địa phương. Cô ấy nói: “Tôi thường nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, bạn đã làm rất tốt, đừng bỏ cuộc. Gia đình tôi ở Trung Quốc cũng thường nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, và họ ngưỡng mộ vì tôi quen biết một phát thanh viên Minh Huệ. Công việc của bạn rất quan trọng”.

Tôi đã không nhận ra rằng chương trình phát thanh Minh Huệ của chúng tôi lại có trọng lượng đến như vậy trong tâm các đồng tu. May mắn thay, thời gian tôi đặc biệt bận rộn với công việc kéo dài không lâu, và tôi lại có thể tiếp tục công việc thu âm các bài tâm đắc thể hội của mình.

Sau khi trở thành phát thanh viên Minh Huệ, tôi cũng dần dần trừ bỏ được tâm hiển thị và tâm hoan hỉ. Là một phát thanh viên Minh Huệ thì cần phải khiêm tốn, nhưng khi ai đó nói rằng họ nhận ra giọng đọc của tôi trên chương trình phát thanh Minh Huệ thì tôi lại thấy mừng thầm.

Có lần người điều phối nhóm học Pháp của chúng tôi yêu cầu tôi thay mặt tác giả đọc một bài chia sẻ trước một nhóm lớn. Tôi do dự và từ chối vì không muốn người khác nhận ra giọng đọc của mình. Nếu là trước đây, tôi sẽ hoan hỉ với những sự tình loại này, khẳng định là sẽ không do dự mà đồng ý vì tôi thích những lời khen ngợi, chẳng hạn như “giọng của bạn thật hay” và “bạn đọc thật là tốt”. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được người khác khen ngợi và công nhận.

Hiện tại tôi đã ý thức được đó là tâm cầu danh và tâm hiển thị mạnh mẽ, tuy lần này tôi đã từ chối nhưng trong tâm vẫn thấy có chút luyến tiếc. Thật xấu hổ vì điều đó cho thấy tôi vẫn chưa hoàn toàn tu khứ những tâm này cho đến mức can tịnh.

Tôi còn có tâm ỷ lại vào người khác, tôi thường có xu hướng trì hoãn việc hoàn thành công tác Minh Huệ mỗi khi thấy mệt mỏi hay bận rộn với những việc khác. Đến khi các học viên làm hậu kỳ nhắc nhở tôi rằng bài chia sẻ này rất cấp thiết thì tôi mới vội vàng nhanh chóng hoàn thành. Tôi nói với các đồng tu của mình đừng ngần ngại thúc giục tôi. Nhưng kỳ thực, đáng lẽ tôi nên hoàn thành phần việc được giao càng sớm càng tốt mà không cần chờ ai đó nhắc nhở.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tham gia vào hạng mục phát thanh Minh Huệ. Tôi sẽ nỗ lực tu khứ các tâm chấp trước và hoàn thành thật tốt công tác phát thanh này.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/22/451837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205020.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share