Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại.”

Do tầng thứ tu luyện hữu hạn, nên lúc đầu tôi nghĩ kinh văn này Sư phụ nhắm trực tiếp vào con người thế gian mà giảng, đồng thời biểu thị Chính Pháp đã tiến sang giai đoạn mới.

Trong các buổi học Pháp chung của chúng tôi, tôi đã nhiều lần đề xuất rằng chúng tôi nên chia sẻ nhận thức của mình về kinh văn mới của Sư phụ, nhưng thấy rằng chúng tôi không có quá nhiều điều để nói. Tôi hướng nội và thấy nhận thức của mình còn hời hợt và thiếu hiểu biết thực sự về nội hàm.

Tôi nghĩ: “Làm sao mình có thể theo kịp tốc độ của Chính Pháp nếu mình không minh bạch về Chính Pháp?” Tôi quyết định học thuộc lòng kinh văn mới. Tôi bắt đầu từ các câu, rồi tới các đoạn và sau đó là toàn bộ kinh văn. Nhiều quan niệm người thường cố gắng cản trở nhận thức của tôi trong quá trình này. Khi học thuộc lòng, tôi phát hiện ra kinh văn của Sư phụ không chỉ dành cho con người nghe, mà còn dành cho các vị thần ở tầng thứ cao, và cho mặt tu tốt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đề cao, tôi nhận ra rằng tiêu chuẩn đối với các học viên Đại Pháp hẳn đã được nâng lên, vì chúng ta đã tu bản thân quá lâu và giờ đây ngay cả những người không phải học viên cũng có vinh dự được nghe bài giảng của Sư phụ. Chúng ta không thể nấn ná ở sự hiểu biết hời hợt về Pháp, mà phải suy ngẫm xem chúng ta đã đồng hóa với Pháp ở mức độ nào. Chúng ta không thể tự bằng lòng với việc vượt qua khảo nghiệm và khổ nạn của mình. Thay vào đó, chúng ta nên tự hỏi bản thân xem chúng ta đã giúp đỡ người khác, đóng vai trò tích cực trong công việc tập thể, tìm ra những chấp trước căn bản của mình và buông bỏ vị tư trong các mâu thuẫn chưa.

Tôi thấy rằng đã có những thay đổi lớn trong tâm mọi người sau khi kinh văn mới của Sư phụ được công bố. Một lượng lớn người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bằng tên thật của họ. Một số độc giả của chúng tôi đã gửi cho chúng tôi những thông điệp nói rằng: “Các vị đã làm việc chăm chỉ! Cả thế giới đang trông cậy vào các vị.” “Các vị là những người mang lại hy vọng cho nhân loại.” “Tôi nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi.”

Có rất nhiều điều xảy ra trong thế giới con người mỗi ngày, và Chính Pháp đang tiến tới quá nhanh, tôi ngộ ra rằng chỉ còn rất ít thời gian để chúng ta hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Hãy khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau trên chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình.

Tôi đã không thể ghi nhớ hoàn toàn kinh văn do công tác truyền thông bận rộn, nhưng tôi vẫn kiên trì mỗi ngày bất cứ khi nào có thời gian. Tôi đã có thêm nhiều nhận thức về kinh văn thông qua việc học thuộc lòng.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Tôi hy vọng sẽ thấy nhiều chia sẻ hơn về chủ đề này.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để cùng “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/2/458382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207971.html

Đăng ngày 02-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share