Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12-04-2023] Trong một lần giao lưu với một đồng tu, đồng tu đã chia sẻ thể ngộ của cô ấy về việc không có chuyện nhỏ trong tu luyện, điều này đã dẫn khởi cho tôi có thêm một số thể ngộ về vấn đề này.

Tại sao nói trong tu luyện không có chuyện nhỏ, mà rất nhiều đồng tu vẫn vấp ngã bởi chính những “chuyện nhỏ” này? Đó là bởi chúng ta đã coi những cơ hội tu luyện vốn quan trọng ấy là “chuyện nhỏ”, thậm chí xem là “không thành vấn đề” mà đối đãi.

Hiện giờ, tôi hiểu rằng chỉ một lần tức giận với đồng tu hay với người thân trong sinh hoạt thường ngày, hay việc nào đó làm sai mà chưa quy chính và thành khẩn xin lỗi người khác đều không thể xem nhẹ, hay như một câu bình luận phụ diện nào đó sau lưng đồng tu, nảy sinh một chút hảo cảm với người khác phái hay một lần nhân tâm bản thân biểu hiện ra thì cũng không thể xem không đáng là gì …

Gần đây khi đọc Pháp, tôi minh bạch được rằng trong tu luyện “nợ” thì nhất định cần phải hoàn trả, Sư phụ giảng:

“cái nợ này sẽ mãi buộc vào người ta, đời đời kiếp kiếp cũng không thoát được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999]).

Tôi càng minh bạch rằng cựu thế lực dù có lấy đi sinh mệnh của học viên thì cũng nhất định phải khiến họ hoàn trả nợ nghiệp trong lịch sử.

Bất kỳ vật chất nào ở không gian khác cũng đều là sinh mệnh. Là người tu luyện, chúng ta cần thiện đãi với hết thảy với mọi người, cũng như mọi sự mọi vật xung quanh chúng ta. Chúng ta đều biết cần thiện đãi người khác như thế nào, dùng tâm khiêm nhường đối xử với mọi người, hơn nữa ngay cả trong ý niệm cũng không thể động một chút bất thiện, càng không thể dấy động quan niệm, niệm đầu phụ diện hay ác niệm được. Chúng ta cũng có thể minh bạch rằng cần phải tiết chế, dùng vật cũng phải tiết kiệm, trân quý mọi vật như sinh mệnh vậy, thiện đãi “sự việc” chính là khi một sự việc xảy đến, có thể là hảo sự, có thể là vượt quan, cũng có thể là khó nạn và thống khổ, nhưng bất kể biểu hiện ra là tốt hay xấu đều cần dùng tâm thái bình hòa và vui vẻ tiếp nhận, thuận theo tự nhiên, không đối chọi, không ngoan cố, không oán hận, không sợ sự việc sẽ mang đến bất tiện và phiền toái. Hết thảy cơ điểm đều cần Thiện.

Tôi lý giải rằng, cựu vũ trụ đã trói buộc trên thân chúng ta nhiều sợi dây và nút thắt, điều đó có thể thể hiện ở chấp trước vào tình, quan niệm về đồng tu hay truy cầu danh lợi, bảo vệ tự ngã, ham muốn và phục tùng quyền lực, … còn rất nhiều nữa. Sau khi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã giải khai cho chúng ta từ căn bản ở các tầng thứ khác nhau, nhưng còn một bộ phận mà bản thân chúng ta tất phải chủ động giải khai ở tầng diện con người này. Quá trình tu luyện cũng là quá trình cởi bỏ những nút thắt đó, mỗi nút thắt đều là để khiến chúng ta tu không thành, thập chí là “quả bom” hủy diệt, làm sao chúng ta còn có thể để chúng đeo bám trên thân mình đây? Hãy viên dung những gì Sư phụ muốn, thiện giải hết thảy ân oán, thiện đãi với hết thảy mọi thứ xung quanh, câu thông và thiện giải với hết thảy mọi sự mọi vật, với tất cả mọi người, bao gồm cả các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Do đó, bất kể là chư vị làm gì, hay chư vị [có công tác] gì, thì chư vị chỉ cần gặp tôi, tôi liền khiến chư vị dấy động Thiện niệm, chỉ cần chư vị gặp tôi, tôi liền có thể từ trong Thiện niệm của chư vị mà tiêu trừ tội của chư vị, tiêu trừ nghiệp của chư vị. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi II)

Đoạn thời gian trước, khi đồng tu chia sẻ nhận thức về đoạn Pháp này, đã dẫn khởi cho tôi ngộ ra nhiều điều.

Chỉ cần dấy động thiện niệm là có thể tiêu trừ tội nghiệp, vậy nên chúng ta nhất định phải dùng thiện niệm đối đãi với mọi người, nhìn vào điểm tốt của người khác. Khi thấy đồng tu biểu hiện trạng thái không tốt hoặc không ở trong Pháp, cũng cần bảo trì một niệm đối phương nhất định có thể đề cao, trong tâm chân thành chúc phúc và gia trì cho đồng tu. Khi thấy ngôn hành của đồng tu mang theo quan niệm đối với bản thân hay đối với người khác cần không ngừng hướng nội tìm, dùng chính niệm đối đãi với đồng tu, như vậy đối với bản thân hay đối với người khác đều có chỗ tốt.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/455929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/28/208254.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share