Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2023] Khi công năng được khai mở, việc tu luyện trở nên không hề dễ dàng. Tôi có thể hội sâu sắc về điều này, vì vốn có thiên mục mở và có thể câu thông với các sinh mệnh ở các không gian khác.

Có rất nhiều sự việc tôi nhìn thấy nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân. Nếu không từ cơ điểm của Pháp liễu giải các sự việc, hoặc tâm tính chưa đạt đến tầng thứ đó, tôi sẽ dễ dàng đi sang tà ngộ và khởi tâm chấp trước. Nhiều đồng tu có công năng đã trải qua những vấn đề tương tự. Một số đã đi lệch Pháp và một số thậm chí còn đi sang phía đối lập.

Tôi hiểu rằng con đường tu luyện của mình được an bài theo cách này. Cho dù tôi không thể hiểu một số điều nhìn thấy, tôi vẫn phải đi trên con đường của mình một cách kiên định và vững vàng. Đôi khi tâm tôi run rẩy như bước đi trên một lớp băng mỏng. Tôi liên tục bán tín bán nghi, thấy mọi thứ thật không thật giả không giả, không biết nên bài trừ hay nên khẳng định.

Nếu có những điều mà tôi không thể tìm thấy cơ sở trong Pháp của Sư phụ, thì tôi không dám chia sẻ với ai vì lo lắng rằng mình sẽ đem lại phiền toái cho họ. Tôi cũng lo sẽ bị cựu thế lực thao túng để làm những điều xấu chống lại Đại Pháp. Khi áp lực lên tôi quá lớn, tôi thường suy sụp và khóc, cảm thấy mọi thứ đều không thật.

Tôi muốn tu luyện Đại Pháp. Tôi muốn học cách giữ vững tâm tính trước những gì nhìn thấy và tiếp xúc từ chiều không gian khác. Không có bất kỳ tài liệu nào để tham khảo, cũng không có bất cứ ai để nói chuyện, tôi phải tự mình đối diện.

Trong một thời gian, tôi đã bối rối về tình trạng này. Tôi mong nhận được sự giúp đỡ từ các học viên khác có hoàn cảnh tương tự. Tôi hy vọng rằng họ hoặc Sư phụ có thể cho tôi biết mình nên làm gì. Nhưng rồi tôi biết điều đó là không thể. Nếu muốn vững bước trên con đường tu luyện, thì chỉ có thể học Pháp và dĩ Pháp vi Sư.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian tĩnh tâm học Pháp, cuối cùng tôi đã vượt qua. Tôi liên tục được Pháp nhắc nhở và khích lệ để hướng nội tìm ở bản thân và đột phá những quan niệm của bản thân. Cuối cùng, tôi không còn bối rối hoang mang trước những điều khó hiểu nữa.

Các đồng tu đề nghị tôi chia sẻ trải nghiệm của mình để giúp đỡ những đồng tu đang trong hoàn cảnh tương tự, để chúng ta có thể cùng nhau đề cao.

Tĩnh tâm học Pháp, dĩ Pháp vi Sư

Có thể học Pháp với tâm thuần tịnh là một phần của tu luyện chân chính. Tôi đã mất nhiều năm tu luyện để có thể tĩnh tâm ngay khi cầm cuốn sách lên. Theo thời gian, chúng ta có thể dần dần loại bỏ những tạp niệm trong tâm, và sẽ có thể đạt được trạng thái này. Chúng ta cần dụng tâm học Pháp mỗi ngày, học Pháp một cách chất lượng chứ không chạy theo số lượng.

Khi một người tu luyện với thiên mục mở, điều đặc biệt quan trọng là phải học Pháp cho tốt. Nếu không, rất dễ nhìn sự việc bằng quan niệm người thường và đi lệch Pháp. Chỉ khi chúng ta học Pháp hàng ngày và mang theo năng lượng của Pháp, chúng ta mới có thể bước đi vững chắc trên con đường tu luyện. Điều này là then chốt, có nhấn mạnh thế nào cũng không đủ. Tôi có thể tiến bước ngần ấy năm mà không mắc bất kỳ sai lầm lớn nào, tất cả là nhờ học Pháp.

Tu tâm tính là then chốt nhất

Học viên chúng ta phải luôn đặt việc tu luyện tâm tính lên hàng đầu, đặc biệt là những người có công năng. Tôi từng nghe có người bình luận: “Hãy nhìn xem người kia, vì có bản sự, có thể nhìn thấy và câu thông với các sinh mệnh ở các không gian khác, mà đã bị hủy hoại!”

Tôi ngộ rằng nói như vậy là không đúng. Đó không phải là vì công năng của người đó hủy hoại họ, mà là do tâm tính không tốt nên mới có vấn đề.

Nếu một người cảm thấy rằng mình siêu thường và tốt hơn những người khác bởi vì họ đã nhìn thấy điều gì đó, thì chính suy nghĩ đó có vấn đề. Thông thường, Sư phụ sẽ điểm hóa cho chúng ta về chấp trước. Nhưng nếu một người cứ chấp mê bất ngộ, thì theo thời gian, người đó có thể đi lệch Pháp và bị hủy hoại. Vì vậy, xét cho cùng, đề cao tâm tính là yếu tố then chốt.

Một số đồng tu đo lường mức độ tu luyện của họ bằng những gì nhìn thấy. Họ nghĩ rằng nhìn thấy những điều tuyệt vời ở các không gian khác có nghĩa là họ đã tu luyện tốt. Nhưng Pháp đã dạy chúng ta rằng tâm tính là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tầng thứ của một người tu luyện, điều này là tuyệt đối.

Một đồng tu, sau khi cô ấy ký tên giả vào bản tuyên bố từ bỏ Đại Pháp trong một chiến dịch sách nhiễu, đã nói với tôi rằng cô ấy đã nhìn thấy bản thân nhanh chóng phi thăng. Cô coi những gì mình nhìn được như là Pháp đã xác nhận rằng cô làm đúng. Chúng ta nên cảnh giác về ý nghĩa thực sự của những gì bản thân nhìn thấy.

Tôi đã từng có một chấp trước tương tự. Mặc dù tôi đã không tu luyện vững chắc trong một thời gian dài, do có tâm sợ hãi, nhưng tôi lại nghĩ rằng mình đã làm tương đối tốt vì tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt vời ở không gian khác. Chỉ sau khi vượt qua tâm sợ hãi, tôi mới nhận ra vấn đề của mình. Nếu tôi buông bỏ được tâm sợ hãi sớm hơn thì đã không lãng phí thời gian của những năm tu luyện quý báu đó.

Đó là một bài học quan trọng mà tôi đã trải nghiệm. Tôi chân thành hy vọng các đồng tu sẽ chú ý đến vấn đề này và không mắc phải những sai lầm tương tự.

công năng không tương quan với tầng thứ tu luyện của chúng ta

Khi tôi chia sẻ về những vấn đề mình gặp phải với một số đồng tu, họ nói rằng không ngờ tôi lại gặp khó khăn như vậy và họ còn nghĩ chắc tôi phải tu luyện tốt mới có thể trải nghiệm những điều kỳ diệu đến thế. Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Học viên chúng ta ai cũng đều có thệ ước với Sư phụ là trợ Sư Chính Pháp. Ngài đã ban cho chúng ta khả năng và trách nhiệm khác nhau, trong đó có những người phải tu xuất công năng, có những người thì không cần.

Có một số đồng tu, sau khi biết họ từng là ai trong lịch sử, liền nghĩ rằng mình có bản sự và giỏi hơn những người khác. Sau khi đến Tam giới, chúng ta đầu tiên phát nguyện xem cách mà mình sẽ trải qua hành trình nơi đây. Có người với chấp trước vào danh thì phát nguyện được lưu danh sử sách, người chấp vào lợi thì phát nguyện trở nên giàu có trong thiên hạ. Các thần quan trong Tam giới sẽ căn cứ theo sở nguyện của chúng ta mà an bài chuyển sinh. Vì vậy, khi chúng ta biết mình từng là danh nhân nào đó trong lịch sử, thì nên nhìn ngược lại và xem xét kỹ liệu bản thân có chấp trước gì về phương diện này không? Và đó cũng là chuyện xa xưa và có thể không có liên quan gì đến bản sự hay tầng thứ tu luyện của chúng ta trong đời này. Bất kể trước kia chúng ta từng là ai hay đã thành công và có bản sự thế nào, thì trong đời này chúng ta vẫn phải tu luyện bản thân một cách kiên định để đạt được viên mãn.

Tu khẩu

Chúng ta nên tránh bình luận ngẫu nhiên về các đồng tu dựa trên những gì chúng ta nhìn thấy bằng thiên mục. Hoàn cảnh mỗi người khác nhau, gốc gác khác nhau và trạng thái tu luyện cũng khác nhau. Bất cứ điều gì chúng ta nhìn thấy về người khác đều bị giới hạn trong tầng thứ tu luyện của chúng ta. Ngay cả khi những gì chúng ta nhìn thấy là đúng, thì nó cũng không phản ánh toàn bộ hình ảnh của học viên đó, vì chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ sự việc ở mọi tầng thứ. Bình luận tùy tiện về các đồng tu có thể gây hại cho họ.

Sư phụ giảng:

“Ngay từ đầu tôi đã giảng rằng tiêu chuẩn đo lường người ta chính là tâm tính của đệ tử, hơn nữa tôi tuyệt đối không cho bất kể ai chưa khai ngộ, chưa viên mãn nhìn rõ tình huống tu luyện chân thực của đệ tử của tôi. Người có thể nhìn được kia là ở tầng thứ rất thấp mà nhìn thấy được những gì hiển hiện ra cho họ ở tầng thứ ấy, ở cao hơn thì họ không thấy được.” (Lại luận về tiêu chuẩn đo lường, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cũng muốn chia sẻ vài lời với các đồng tu chưa khai mở công năng.

Nhiều học viên bị khóa công năng thích nghe những người có công năng mở kể về những điều họ nhìn thấy ở các không gian khác. Họ ngưỡng mộ và nghĩ rằng những học viên như vậy tu luyện tốt. Mặc dù những gì nhìn thấy bằng thiên mục có thể hữu ích cho các đồng tu và nâng cao tín tâm của họ vào Đại Pháp, nhưng để đánh giá mọi sự việc vẫn cần dựa trên Pháp và không được tu theo những gì các đồng tu nhìn thấy. Những gì nhìn thấy bằng thiên mục không chỉ là khảo nghiệm cho các đồng tu có thiên mục mở, mà còn là khảo nghiệm cho cả các học viên chưa khai mở thiên mục.

Nếu các đồng tu có thiên mục đóng cảm thấy bị kích động bởi sự tò mò và hứng thú với những điều mới lạ, thì họ cần nhanh chóng hướng nội tìm chấp trước ở bản thân. Chỉ khi đó họ mới có thể tránh đi đường vòng trong tu luyện.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/1/457269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/15/207674.html

Đăng ngày 19-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share