Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2023] Gần đây bà Khương Vĩnh Cần, một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Luật sư của bà Khương đã làm người đại diện cho bà kể từ khi bà bị bắt cách đây 1 năm đã bị các nhà chức trách gây trở ngại bằng cách tuyên bố rằng ông “không đủ điều kiện” sau bản cáo trạng của bà. Tòa án dọa chỉ định một luật sư để nhận tội cho bà nếu bà không thể sớm tìm được một luật sư mới.

Bà Khương (53 tuổi) bị cảnh sát tấn công tình dục và cũng là người đã bức thực bà bằng dầu wasabi thông qua lỗ mũi và nhét thuốc lá đang cháy vào lỗ mũi) sau khi bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. Bà bị giam trong trại tạm giam Thành phố Cát Lâm kể từ khi bị bắt.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Khương bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 năm 2009.

Bà Khương nhận được bằng cử nhân của Đại học Cát Lâm ở tỉnh Cát Lâm và bằng thạc sỹ của Đại học Lan Châu ở tỉnh Cam Túc. Sau khi tốt nghiệp, bà đã nhận công tác giảng dạy tại Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang ở tỉnh Chiết Giang. Sau đó, cấp trên của bà sa thải bà vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, dù bà từng là giảng viên có thành tích cao trong 9 năm giảng dạy ở trường (bà được trao nhiều giải thưởng và dẫn dắt cho sinh viên của mình giành được vị trí thứ 2 trong cuộc thi thiết kế quốc gia).

Bà Khương đã chuyển về thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm sau khi được trả tự do.

Các nhà chức trách cản trở luật sư xem xét hồ sơ vụ án, gặp thân chủ và đại diện cho thân chủ

Nhà chức trách đã ngăn cản gia đình và luật sư của bà Vương là ông Vương Thắng Sinh xem xét hồ sơ vụ án hay gặp bà kể từ sau khi bà bị bắt giữ lần gần đây nhất.

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, ông Vương đã thay bà đệ đơn kiện các cá nhân liên quan của Công an Tỉnh Cát Lâm và Công an Thành phố Cát Lâm vì đã bắt giữ, tra tấn và tấn công tình dục bà. Ông đã gửi đơn kiện tới Viện Kiểm sát Tỉnh Cát Lâm, Viện Kiểm sát Thành phố Cát Lâm, Ủy ban Giám sát tThành phố Cát Lâm, Đại hội đại biểu Nhân dân Thành phố Cát Lâm và Liên đoàn Phụ nữ Cát Lâm. Chỉ có liên đoàn phụ nữ nhận đơn và hứa sẽ chuyển nó lên cấp trên của họ.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, ông Vương cùng với chị gái bà Khương là bà Khương Vĩnh Hoa và vài luật sư nhân quyền khác (không đại diện cho bà Khương) là Vương Vũ, Vương Toàn Chương và Tùy Mục Thanh đã đệ đơn kiện chống lại các thủ phạm bức hại bà một lượt nữa.

Đơn kiện được gửi tới Viện Kiểm sát Tỉnh Cát Lâm, Viện Kiểm sát Thành phố Cát Lâm và Viện Kiểm sát Quận Long Đàm. Ông Vương tiếp tục yêu cầu được gặp bà Vương ở trong trại tạm giam.

Viện Kiểm sát Thành phố Cát Lâm đã không tiếp ông Vương và nói rằng họ phải họp cả ngày. Viện Kiểm sát Tỉnh Cát Lâm nói rằng trước đây họ đã nhận đơn kiện của luật sư và đã gửi lại đơn đó cho Viện Kiểm sát Thành phố Cát Lâm để xử lý, nhưng nói rằng họ không biết quyết định của người tiền nhiệm. Về Viện Kiểm sát Quận Long Đàm, đã có người của viện kiểm sát gặp ông Vương và hứa sẽ liên hệ lại với ông để trao đổi về đơn kiện và yêu cầu gặp thân chủ của ông. Nhưng đến nay, ông vẫn chưa hề nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cơ quan này.

Gần đây, sau khi bà Khương bị truy tố, cục tư pháp địa phương nói với ông Vương rằng giấy phép hành nghề luật của ông không đáp ứng yêu cầu của họ và do đó ông không đủ tư cách để làm đại diện cho bất kỳ thân chủ nào trước tòa. Ông Vương nghi ngờ họ đã thay đổi thông tin của ông trong cơ sở dữ liệu của họ mà ông không hay biết.

Ở Trung Quốc, các luật sư thường không cần cục tư pháp địa phương cho phép để đại diện cho thân chủ của họ, nhưng khi liên quan tới vụ án Pháp Luân Công, nhiều tòa án lại yêu cầu luật sư phải được cục tư pháp địa phương của họ chấp thuận trước khi có thể đại diện cho học viên Pháp Luân Công. Đồng thời, tòa án thường gây áp lực cho các cục tư pháp để các cơ quan này không cho phép luật sư trong phạm vi quản lý của họ được biện hộ cho học viên Pháp Luân Công.

Tòa án Thành phố Cát Lâm nói rằng gia đình bà Khương có thời hạn đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 để thuê một “luật sư đủ điều kiện”, bằng không họ sẽ chỉ định luật sư đại diện cho bà và thay bà nhận tội.

Tại thời điểm viết báo cáo này, không rõ liệu gia đình bà có thể thuê luật sư mới hay không.

Tấn công tình dục sau vụ bắt giữ

Khoảng 7:30 sáng ngày 12 tháng 6 năm 2022, một nhóm cảnh sát xông vào nhà bà Khương và bắt giữ bà. Họ tịch thu điện thoại di động và máy tính của bà. Người thân của bà cũng bị cảnh sát bắt và giam giữ trong thời gian ngắn.

Ban đầu bà Khương bị giam tại Đồn Công an Tân An. Sang ngày thứ 2 thì bà bị chuyển tới một khách sạn và bị cảnh sát giám sát cả ngày lẫn đêm. Trong thời gian này bà bị thẩm vấn 2 lần.

Chiều ngày 7 tháng 7 (hoặc 8 tháng 7) năm 2022, cảnh sát chụp lên đầu bà chiếc mũ trùm đầu màu đen, bịt tai bà lại và đưa bà tới một cơ sở bí mật.

Có 4 người đàn ông ở đó, gồm một chuyên gia tra tấn của Công an Tỉnh Cát Lâm, trợ lý họ Lý của ông ta và hai người đàn ông mang họ Đường và Liễu, thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Cát Lâm.

Bốn người trên đã còng tay bà Khương lại và yêu cầu được biết mật mã để truy cập vào ổ cứng của bà. Bà từ chối trả lời. Sau đó, cảnh sát bức thực nước wasabi vào mũi của bà và nhét thuốc lá đang cháy vào mũi của bà. Bởi khi họ nhét thuốc lá vào mũi thì nó bị gãy, nên họ đã để lại một nửa điếu thuốc trong khoang mũi của bà và cuối cùng bà đã ho bật nó ra.

Sau đợt tra tấn đầu tiên, cảnh sát bắt đầu tấn công tình dục bà. Họ vén áo của bà lên rồi chuyên gia tra tấn yêu cầu cảnh sát sờ vào ngực bà.

Sau khi cảnh sát làm việc đó, chuyên gia này sử dụng một chiếc máy mát-xa đặc biệt để kích thích vào ngực bà. Sau đó, chuyên gia này bắt bà phải Khương cởi quần ra. Khi quần bà bị kéo xuống một nửa, cảnh sát phát hiện ra rằng bà đang có kinh nguyệt. Chuyên gia này nói rằng tra tấn có tác dụng tốt nhất trong kỳ kinh nguyệt và yêu cầu cảnh sát tiếp tục. Bà Khương gần như suy sụp và vô cùng tuyệt vọng. Bà đã từ bỏ và buộc phải hợp tác với cảnh sát trong quá trình hỏi cung.

Trước khi chuyên gia tra tấn rời đi, ông ta đã đe dọa rằng nếu bà Khương không hợp tác với họ thì ông ta sẽ sử dụng các thứ trong “hộp dụng cụ tra tấn” của ông ta mỗi ngày, bao gồm tăm, các công cụ kỳ quái, các lọ thuốc, và dây điện. Ông ta nói thêm rằng ông ta thường dè dặt trong việc tra tấn các nghi phạm bình thường với “hộp dụng cụ” đó nhưng đối với các học viên Pháp Luân Công thì ông ta được tự do hành động.

Bài liên quan:

Cuộc chiến tìm kiếm công lý cho em gái đầy gian khổ của một người phụ nữ Cát Lâm

Một cựu giảng viên đại học bị một chuyên gia tra tấn tấn công tình dục

Cảnh sát dùng dụng cụ tra tấn tấn công tình dục một giảng viên vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, người thân tại Úc kêu gọi giải cứu bà

Không rõ tung tích giảng viên đại học Khương Vĩnh Cần sau lần bắt giữ thứ 3

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/1/461498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/12/209851.html

Đăng ngày 01-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share