Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2023] Sau hơn 3 năm bị cầm tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, một người đàn ông 69 tuổi ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã ra tù và hiện đang gặp nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tiểu đường, mỡ máu cao và huyết áp cao.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, ông Chu Triệu Thủy từng là một người nghiện thuốc lá và rượu và thường xuyên ẩu đả. Tuy nhiên, cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn sau khi đi theo học pháp môn tu luyện cổ xưa này. Ông trở thành một người khác hoàn toàn và tận tâm chăm sóc người vợ lúc đó đang phải chịu đựng những biến chứng của cơn đột quỵ hơn một thập kỷ.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 do sự phổ biến của môn, ông Chu đã từng bị án lao động cưỡng bức hơn 1 năm vì không từ bỏ đức tin.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Chu xảy ra tại nhà riêng của ông vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Trong cuộc đột kích, cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông và tạm giữ xe tải của ông. Sau 1 đêm thẩm vấn tại Công an Thành phố Thư Lan, ông bị đưa đến Trại tạm giam Thư Lan. Ông bị tạm giam hơn 1 năm trước khi bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 6 tháng 11 năm 2020, khi ông Chu bị chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy ông bị huyết áp cao. Mặc dù vậy, ông vẫn bị tống giam và cưỡng chế dùng thuốc, khiến huyết áp của ông tăng cao đến mức nguy hiểm. Trong thời gian này, một tù nhân tên Mã Đào được phân công giám sát ông Chu và đảm bảo chắc chắn rằng ông có uống thuốc.

Ngoài ra, ông Chu và khoảng 10 học viên khác không được cung cấp đủ thức ăn ở trong tù, khiến bệnh cao huyết áp của ông càng trầm trọng hơn.

Ông Chu bị ép tham gia các phiên tẩy não, các tù nhân Lưu Đại Bằng và Phùng Khuê Văn được giao nhiệm vụ “chuyển hóa” ông. Cả 2 người này đều từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đã từ bỏ sau khi bị gây sức ép ở trong tù, rồi quay sang hợp tác với lính canh để tẩy não các học viên kiên định. Ông Chu kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng họ từ chối lắng nghe và báo cáo ông với lính canh, khiến ông bị phạt lao động khổ sai.

Một hôm, khi đại đội trưởng của nhà tù dẫn tù nhân đi bộ ra ngoài với tốc độ nhanh, ông Chu xin phép không tham gia vì cảm thấy không khỏe. Ông được đưa đến gặp bác sỹ nhà tù và được phát hiện huyết áp rất cao và bệnh tim. Ông nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Vài ngày sau, ông bị mất kiểm soát tay trái – một triệu chứng của hiện tượng nghẽn mạch máu (huyết khối).

Con gái của ông Chu gọi điện đến nhà tù để hỏi về tình trạng của cha mình. Lính canh Triệu Húc đã trả lời cuộc gọi, nhưng từ chối cung cấp thông tin và đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau 18 ngày điều trị trong bệnh viện, ông Chu được xuất viện và được ra tù trước 4 tháng. Tuy nhiên, lính canh Lý Khải tống tiền con rể ông 4.000 Nhân dân tệ như một điều kiện để giảm án cho ông.

Khi ông Chu về nhà, gia đình đưa ông đến bệnh viện để khám tổng thể và kết quả cho thấy ông mắc bệnh tiểu đường, mỡ máu cao và huyết áp cao. Ông khôi phục tu luyện Pháp Luân Công tại nhà và hiện đang dần hồi phục.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209837.html

Đăng ngày 01-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share