Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2023] Một người phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị tra tấn đến bất tỉnh vào ngày thứ tư bị cầm tù. Bà Chu Nhã Phân đã hôn mê suốt 2 ngày. Thủ phạm bức hại bà không hề bị phạt bởi những lính canh đó nhận lệnh ngược đãi bà.

Cuối tháng 8 năm 2022, bà Chu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Trường Xuân trước khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm ở thành phố Trường Xuân vào ngày 29 tháng 4 năm 2023. Hiện chưa rõ về thời điểm bà bị kết án hoặc thời hạn bản án tù của bà.

Ngày đầu tiên ở trong tù: Bị hơn 20 tù nhân đánh đập

Ngay khi vừa đến nhà tù, bà Chu liền bị đưa vào buồng giam số 5 của Khu 8 ở tầng một. Lính canh chỉ định các tù nhân Vương Lệ Na và Tra Quang “làm việc với bà ấy” (chuyển hóa) và cho phép họ tùy ý tra tấn bà miễn là có thể khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Chu không từ bỏ đức tin nên bị Tra và Vương tra tấn bằng nhiều hình thức. Mỗi khi bà muốn đứng dậy, Tra với thân hình cao lớn liền đè bà xuống. Khi bà cố gắng lần nữa, Tra lại ấn bà xuống.

Tra và Vương còn lột đồ lót của bà Chu và bắt bà ngồi trên một ghế nhựa nhỏ. Sau đó, họ mở hai cửa sổ đối diện nhau để gió thổi thẳng vào người bà. Thời tiết tháng Tư ở Trường Xuân vẫn còn lạnh giá, thậm chí người ta mặc áo khoác mùa đông vẫn còn run lên vì lạnh, nên người bà Chu bị tê cóng lại vì lạnh.

Tra ra lệnh bà Chu ngồi ép hai chân vào nhau và đặt hai tay lên đùi. Hễ bà cử động, Tra sẽ đánh đập bà dã man. Bà Chu hét lên trong đau đớn và Tra và Vương liền bịt miệng bà lại.

Gần 10 giờ đêm của ngày đầu tiên, Tra và Vương không cho bà Chu ngủ hoặc đắp chăn. Bà Chu phản đối hành vi vô nhân đạo của họ đối với bà. Tra trả lời: “Bà chống lại việc ‘chuyển hóa’ nên dù có hành hạ bà đến chết thì chúng tôi cũng không bị kết tội. Lính canh nói với chúng tôi rằng có một tỷ lệ tử vong dành cho [học viên Pháp Luân Công] các bà“.

Sau đó, Tra chạy đến cửa buồng giam và hét: “Tutu!” (một mật mã mà tù nhân sử dụng để ám chỉ đến lúc tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ). Khoảng 20 tù nhân ra khỏi 9 buồng giam khác ở tầng một và đổ xô đến buồng giam số 5. Họ vây lấy bà Chu, đấm, véo đùi, túm cổ, tát vào mặt, và chửi bà bằng những lời tục tĩu. Trong họ có các tù nhân Tôn Tuyết, Hàn Đông Mai, và Hạ Vi.

Bà Chu bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi người bà bị vặn vẹo và đầy vết bầm tím. Đặc biệt, phần thân dưới của bà đã tím đen hết cả.

Ngày thứ hai ở trong tù: Bị cấm sử dụng nhà vệ sinh, sau đó bị dùng thuốc xổ

Trong 2 ngày đầu, Tra không cho phép bà Chu sử dụng nhà vệ sinh và bà đành phải đại tiểu tiện ra quần, khiến buồng giam đầy mùi hôi thối. Mặc dù vậy, Tra vẫn cấm bà sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Chu nhanh chóng bị táo bón và vô cùng khó chịu. Sau đó, Tra, Vương và tù nhân Cao Lệ Na đưa bà đến bệnh viện nhà tù để xổ ruột.

Khi vừa trở lại buồng giam, Tra liền đắc ý khoe với các tù nhân khác: “Chúng tôi đã xổ ruột cho bà ta hai lần liên tiếp và bà ta gào khóc vì đau đớn”. Không rõ họ có làm gì khác với bà Chu hay không, vì sau khi trở về, bà đại tiện nhiều lần và thường phải dùng tay tự đào phân ra ngoài.

Tra và Vương cùng với các lính canh còng tay bà vào giường trước khi lột quần áo lót của bà và mở cửa sổ để bà bị lạnh cóng.

Ngày thứ ba ở trong tù: Mất kiểm soát đại tiểu tiện và bị nhét bàn chải vệ sinh vào miệng

Vào ngày thứ ba ở trong bù, bà Chu mất kiểm soát đại tiểu tiện và đại tiện hơn 10 lần, khiến bà đau đớn đến mức bật khóc. Tù nhân trong buồng giam biết bà làm bẩn quần của mình khi họ ngửi thấy mùi hôi thối. Sau đó, Tra và Vương tụt quần bà và mắng mỏ, đánh đập bà.

Tra còng hai tay bà Chu vào giường và bịt miệng bà bằng giẻ. Sau đó, Tra chọc một chiếc bàn chải vệ sinh bọc trong miếng băng gạc vào miệng bà. Tra cố tình vặn cán bàn chải để gây đau hơn cho bà, khiến miệng bà Chu chảy rất nhiều máu. Giường và sàn nhà nhuốm đầy máu tươi của bà. Sau đó, Tra nói dối với lính canh rằng bà Chu bị chảy máu vì tự cắn vào miệng.

Ngày thứ tư ở trong tù: Hôn mê bất tỉnh

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày thứ tư bà Chu ở trong tù, tù nhân trực nhận thấy hai mắt bà Chu trợn lên trắng dã và thở không ra hơi, bà đã rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ lúc này Tra và Vương mới thông báo cho đội trưởng Cao đưa bà đến bệnh viện nhà tù. Họ truyền tĩnh mạch cho bà, nhưng 2 ngày sau bà mới tỉnh lại. Sau đó bà tuyệt thực để phản kháng. Hiện bà đang bị giam trong Khu 10, nơi dành cho người già và bệnh tật.

Nhà tù dùng tội phạm hình sự để tra tấn các học viên

Tra là người thành phố Bạch Thành, tỉnh Liêu Ninh và cô ta bị ngồi tù vì tội lừa đảo. Lính canh lợi dụng cô ta và các tội phạm khác (bao gồm cả những kẻ giết người và cướp của) để tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Các phương pháp tra tấn mà họ áp dụng đối với bà Chu cũng được dùng với nhiều học viên khác, trong đó có bà Phó Yến Phi, một giáo viên đang thụ án 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tra từng nhổ lông mu của bà Phó, tát vào mặt bà và bắt bà phải đứng suốt một thời gian dài. Bà Phó giờ chỉ còn da bọc xương và bị rối loạn tâm thần. Bà thường xuyên nôn mửa và mất kiểm soát đại tiểu tiện.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/461570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/10/209812.html

Đăng ngày 29-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share