Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2023] Tết năm nay thật đặc biệt đối với gia đình tôi. Nhiều người thân nhận thấy tôi đã có sự cải biến to lớn. Hai vợ chồng em họ của tôi đã tới chúc Tết bà ngoại, tại đó chúng tôi đã gặp nhau. Mẹ của em họ và mẹ của tôi là hai chị em ruột, tôi gọi mẹ cậu ấy là dì. Sau đó, dì nói lại với mẹ tôi rằng vợ của em họ lần này gặp lại tôi, cảm thấy khác biệt rất lớn, diện mạo nhìn tốt hơn rất nhiều. Trước đây cô ấy thấy tôi là người dữ dằn, dường như không muốn nói chuyện cùng cô ấy.

Mẹ tôi cũng tận mắt chứng kiến sự thay đổi này. Năm nay, tôi mang về nhà rất nhiều tiền, đây là điều trước đây tôi chưa bao giờ làm được. Vào ngày nghỉ, tôi rửa bát, lau nhà, đổ rác, v.v. Tính tình tôi dễ chịu hơn trước và không còn nổi cáu nữa. Nhìn chung, gia đình tôi đã được tận hưởng một năm mới vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Tất cả những điều này đều có được sau khi tôi may mắn đắc được Đại Pháp, minh bạch được ý nghĩa của nhân sinh, minh bạch rằng thế nào là tu luyện. Bản thân tôi đã có những cải biến toàn diện, cả về thân và tâm.

Nghiện chơi điện tử trực tuyến

Trước đây, giống như nhiều thanh niên khác, tôi luôn theo đuổi và đấu tranh vì lợi ích cá nhân. Tôi lớn lên trong một xã hội vô thần và luôn tìm kiếm cơ hội để đạt được điều mình muốn bằng mọi giá. Tôi đã rớt xuống tới đáy và bắt đầu nghiện chơi trò chơi điện tử trên mạng, đọc tiểu thuyết trực tuyến và xem các nội dung khiêu dâm. Tôi không thể kiểm soát được bản thân và chơi trò chơi điện tử cả ngày lẫn đêm. Nhìn tôi yếu ớt, bất an và trở thành một người bụng dạ hẹp hòi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ và chán nản.

Tôi đã nghe nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 10 năm trước và đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Cách đây chỉ vài tháng, tôi mới quyết tâm bước vào tu luyện. Nhờ vậy, tôi đã nhận ra lý do khiến bản thân nghiện ngập, đây là điều mà trước nay tôi không hề biết. Tôi đã kiên trì và thoát khỏi những cám dỗ này. Sức mạnh của Đại Pháp thật kỳ diệu! Giờ đây nghĩ lại, tôi biết nhất định Sư phụ đã loại bỏ những vật chất bại hoại đó ra khỏi tôi.

Cuộc đời tôi đã thay đổi nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi tu luyện, tôi đã nghĩ rằng tu luyện chỉ có trong chuyện thần thoại, bởi vì người dân ở Trung Quốc Đại Lục bị ĐCSTQ truyền bá và áp đặt chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa từ khi còn học tiểu học.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin vào việc tìm kiếm các khí công sư có khả năng siêu nhiên. Tôi cũng đã nghe nói về họ ở quê hương của tôi. Ở các nước không theo chủ nghĩa cộng sản, người dân thường có một đức tin nào đó. Có đức tin không hề gây hại cho xã hội hay có tác động tiêu cực đến sự phát triển của đất nước, trái lại còn thúc đẩy mọi người tôn trọng lẫn nhau.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể. Tôi đã từng thức suốt đêm để lướt Internet và luôn cảm thấy mệt mỏi mặc dù đã ngủ đủ giấc vào ngày hôm sau. Giờ đây, tôi có thể ngủ rất ít nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Ví dụ, tôi đã xem buổi phát trực tiếp các tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Lúc đó đã gần 3 giờ sáng. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả. Chỉ có thể nói tôi luyện công đến mức khắp người nhẹ nhõm, một đêm không ngủ tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ, khắp người có [sức] lực. Cả ngày làm việc dường như không có chuyện gì cả, có phải vậy không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998).

Tôi quyết định luyện công sau khi xem Shen Yun, nên tôi đã ngủ rất muộn. Tuy nhiên, sáng hôm sau tôi thức dậy với một cảm giác tuyệt vời và tinh thần đầy phấn chấn. Mẹ tôi nói rằng khi nói chuyện với tôi bà nghe thấy tiếng vo ve và có cảm giác chấn động.

Kết luận

Nhiều học viên đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp. Một số người vốn mắc bệnh nan y nhưng đã có biến chuyển tốt hoặc hồi phục hoàn toàn, họ đã đăng những bức ảnh trước và sau khi tu luyện làm bằng chứng. Nhiều người vẫn an toàn khi gặp các tình huống nguy hiểm. Những trường hợp như vậy có rất nhiều, không thể đếm hết.

Con người ngày nay luôn bận rộn với cuộc sống hàng ngày mà không hay biết rằng Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế gian. Thời xa xưa, Trung Quốc được mệnh danh là mảnh đất Thần châu, và đã có rất nhiều câu chuyện về những người tu luyện tu tới các tầng thứ cao hơn. Nhân sinh vốn ngắn ngủi. Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội để tu luyện Đại Pháp. Nhân thân nan đắc. Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hối tiếc nếu bỏ lỡ mất cơ duyên tu luyện trong đời này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/27/457200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/11/208025.html

Đăng ngày 29-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share