[MINH HUỆ 17-01-2023] Tôi là một giáo viên tiểu học. Các học sinh mười tuổi trong lớp của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2021. Tháng 4 năm ngoái, các em được yêu cầu viết về điều mà các em cho là quý giá nhất trên đời. Một số em viết về tình mẫu tử trong khi những em khác viết về nước hoặc không khí. Tuy nhiên, nhiều em đã viết một bài luận ngắn về Đại Pháp và niềm hy vọng cho thế giới. Tôi xin chia sẻ một số bài văn tâm đắc của học sinh.

Tiểu Tuyền (hóa danh): Em nghĩ điều quý giá nhất trên thế giới là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bất cứ khi nào thấy người khó chịu, em đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và sau đó liền khỏe lại. Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy rằng nếu không có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ hỗn loạn và con người sẽ làm điều xấu. Em nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là quý giá nhất bởi vì em học được rất nhiều tiêu chuẩn đạo đức giúp em bình tĩnh hơn. Em nhẩm thơ Hồng Ngâm bất cứ khi nào gặp xung đột. Nhờ vậy em giải tỏa được căng thẳng và trở nên bình tĩnh hơn. Em nghĩ mỗi người đều có quan điểm khác nhau về điều quý giá nhất trên đời. Đối với em, điều quý giá nhất trên thế giới là Chân-Thiện-Nhẫn.

Tiểu Huân (hóa danh): Em nghĩ điều quý giá nhất là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn đạo đức làm người. “Chân” có nghĩa là luôn luôn nói sự thật. “Từ bi” có nghĩa là luôn giữ lòng từ bi trong tim. “Nhẫn” có nghĩa là nhẫn chịu bất cứ khi nào bị người khác đánh hoặc chửi mắng. Đây là những nguyên lý mà Sư phụ đã dạy. Nếu mọi người chiểu theo những nguyên lý này và có thể dễ dàng dung thứ hơn, thế giới sẽ trở nên hòa bình. Những cửa hàng sẽ không cần phải khóa và không ai là kẻ trộm. Vì vậy, em nghĩ rằng điều quý giá nhất trên thế giới này là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tiểu Thừa (hóa danh): Bạn cảm thấy điều quý giá nhất trên thế giới này là gì? Tôi nghĩ rằng đức hạnh là điều quý giá nhất. Với đức hạnh, người ta có thể lên thiên đường. Để tích đức, một người cần chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, trở thành một người tốt hơn và giúp đỡ người khác. Mọi người cần trở thành một người tốt bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta cũng có thể chịu đau ở chân trong lúc ngồi thiền để nhập định. Chúng ta không nên làm điều sai trái vì như vậy sẽ tạo nhiều nghiệp. Tôi nghĩ rằng điều quý giá nhất trên thế giới là đức. Tôi ước rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ sẽ mất hết đức của mình cho những học viên đang bị bức hại, và ĐCSTQ sẽ phải trả giá cho những gì nó đã làm. Tôi hy vọng mọi người có thể trở thành người tốt và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tiểu Giai (hóa danh): Em nghĩ thứ quý giá nhất trên thế giới này là cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân tỏa ra ánh sáng vàng kim và dạy mọi người về lòng từ bi. Mỗi ký tự tiếng Trung trong cuốn sách trông đều đẹp, và dường như em không thể đặt cuốn sách xuống. Em cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn nếu em không đọc Chuyển Pháp Luân nhiều. Có rất nhiều thứ quý giá trên thế giới, nhưng em nghĩ cuốn sách Chuyển Pháp Luân là linh thiêng nhất trong số đó. Mặc dù cuốn sách quý nhìn bên ngoài khá bình thường, nhưng nhiều chúng sinh từ các tầng thứ khác nhau đều đang đọc. Nhiều người có thể được cứu và trở về cội nguồn của mình nhờ cuốn sách. Vì vậy, cuốn sách này rất thiêng liêng. Chuyển Pháp Luân không phải là cuốn sách bình thường và ý nghĩa đằng sau cuốn sách vượt xa ngôn ngữ của con người. Em hy vọng mọi người có cơ hội đọc cuốn sách quý giá này, Chuyển Pháp Luân.

Tiểu Tịnh (hóa danh): Bạn nghĩ điều quý giá nhất trên thế giới là gì? Tôi nghĩ điều quý giá nhất trên thế giới này là đức, một thứ chất trắng hay chính là đức hạnh. Đức giúp tôi vượt qua khổ nạn và điều đó khiến tôi quan tâm mọi người và từ bi hơn. Đức cũng có thể giúp tôi trở về gia viên chân chính và tươi đẹp của mình. Một người được lợi rất nhiều khi có nhiều đức. Ví dụ, mọi việc suôn sẻ, khỏe mạnh và thậm chí có cơ hội lên thiên đàng. Tuy nhiên, nếu một người không có Đức, người đó sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, điều quý giá nhất trên thế giới là đức.

Tiểu Lượng (hóa danh): Điều quý giá nhất đối với em là thứ khảo nghiệm tâm tính của em. Bạn có đoán được đúng không? Đó là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, một người cần đề cao tâm tính của mình, và thông qua thiền định, người ta có thể tìm thấy sự bình yên trong nội tâm. Nếu những nguyên lý này không tồn tại, thế giới sẽ rất đáng sợ. Nếu bạn có thể đồng hóa với những nguyên lý đó, bạn sẽ thăng thiên. Vì vậy, mọi người nên chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, luyện nhiều bài công pháp tĩnh công hơn, mắc ít lỗi hơn và trở thành một người tốt hơn. Bỏ đi những suy nghĩ xấu xa hay ý định trả thù. Điều này chỉ gây hại cho bản thân về lâu dài. Em hy vọng tất cả mọi người trên thế giới có thể giữ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm. Em cũng mong rằng người dân Trung Quốc có thể thức tỉnh khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ.

Tiểu Quân (hóa danh): Em nghĩ có rất nhiều thứ quý giá trên thế giới như nước và tình yêu. Tuy nhiên, điều quý giá nhất là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Không nhiều người thực sự có thể chiểu theo những nguyên lý này bởi vì con người ngày nay tranh đấu và giành giật vì lợi ích cá nhân. Nếu không có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và mọi người đều giả tạo, xấu xa và tranh đấu, thì chiến tranh sẽ nổ ra trên thế giới. Thế giới sẽ trở thành một nơi hòa bình hơn rất nhiều, sẽ không có chiến tranh nếu tất cả mọi người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn từ tận đáy lòng. Mặc dù em không thể tự mình thay đổi thế giới, nhưng nếu mọi người chiểu theo những nguyên lý này, chúng ta có thể đi đến một nơi tươi đẹp.

Tiểu Quân (hóa danh): Mọi người thường nghĩ rằng tiền và nước là những thứ quý giá nhất trên thế giới. Em nghĩ điều quý giá nhất trên đời này là đức hạnh. Dù người ta có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được đức. Chỉ bằng cách làm việc thiện, chúng ta mới có thể tích đức; làm việc xấu sẽ bị nghiệp báo. Có rất nhiều ví dụ về cách chúng ta có thể làm việc thiện. Ví dụ, giúp bạn cùng lớp đổ rác và hỗ trợ các bạn làm bài tập ở trường. Ví dụ về hành động xấu là không giúp đỡ bạn cùng lớp, hoặc đánh lại bạn cùng lớp hai lần khi bạn đó đánh bạn một lần. Nếu em có đức, các bạn cùng lớp sẽ tôn trọng em. Nếu em không có đức, các bạn cùng lớp sẽ không tôn trọng em. Vì vậy, em nên làm nhiều điều tốt hơn và ít làm điều xấu đi. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau thường xuyên để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Tiểu Chân (hóa danh): Em nghĩ điều quan trọng nhất trên thế giới là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi vì nguyên lý này dạy mọi người trở nên tốt hơn bằng cách nói sự thật và làm những điều chân chính và từ bi. Chiểu theo những nguyên lý này có thể đưa một người trở về cội nguồn của mình. Vì vậy, em nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng. Nếu con người không tiêu nghiệp và tích đức, thì sẽ có nhiều chiến tranh hơn trên thế giới và con người sẽ đau khổ. Nếu mọi người tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, sẽ không có chiến tranh và thế giới sẽ hòa bình. Em hy vọng mọi người có thể chiểu theo nguyên lý này để thế giới được hòa bình. Em nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất trên thế giới.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ kết tập các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/17/448030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/11/207283.html

Đăng ngày 29-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share