Bài viết của Liên Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2023] Tôi không có những kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu. Bố tôi bị chứng đau nửa đầu khủng khiếp. Mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm và bệnh tim. Chúng tôi có rất nhiều thuốc trong nhà. Bố mẹ tôi cãi lộn nhau không ngừng. Do cuộc chiến tranh lạnh của họ, mà tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ tôi vui vẻ bầu bạn với nhau.

Mọi thứ đã thay đổi sau khi bố mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Các vấn đề về sức khỏe của họ biến mất và họ không cần dùng thuốc nữa. Bình yên và tiếng cười tràn ngập ngôi nhà của chúng tôi. Tôi rất vui khi thấy họ bước vào tu luyện.

Tôi cũng được học hỏi và giáo dục qua kinh nghiệm tu luyện của họ. Họ dậy sớm mỗi sáng để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trừ thời gian bố tôi bị cầm tù do bức hại. Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của họ. Bất chấp vu khống và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cha mẹ tôi vẫn kiên định đức tin của mình. Họ không bao giờ lay động trước áp lực. Tôi rất tự hào về sự can đảm của họ.

Họ không bao giờ quên giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người khác, ngay cả khi họ đang bị bức hại. Những nỗ lực của họ đã mang lại tương lai tươi sáng cho nhiều người. Tôi thật may mắn khi được sống cùng hai người tu luyện từ bi!

Cả gia đình chúng tôi được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Bố mẹ tôi sống cùng chúng tôi sau khi tôi kết hôn. Mẹ đã chăm sóc chúng tôi và hai đứa cháu trai. Nhờ tu luyện, bà có sức khỏe tốt và từ bi. Bố tôi đã vô tư giúp đỡ chúng tôi về mặt tài chính. Chồng tôi và tôi không thể có sự nghiệp thành công nếu không có bố mẹ tôi.

Các con trai của tôi lớn lên và cùng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp), đọc tuần báo Minh Huệ. Con trai lớn của tôi hiện đang học trung học. Cháu khỏe mạnh từ khi còn bé và không phải uống bất kỳ loại thuốc nào. Mỗi khi cháu có chút khó chịu, chúng tôi sẽ phát chính niệm cho cháu, và cháu lại phục hồi bình thường. Mẹ tôi bắt đầu dạy cháu đọc sách Chuyển Pháp Luân khi cháu lên bốn. Mặc dù việc học ở trường bận rộn hơn khi cháu lớn lên, nhưng cháu vẫn học Pháp hàng ngày. Mọi người gặp cháu đều nói rằng cháu lịch sự và rất biết ước thúc bản thân. Đôi khi tôi thảo luận về các khảo nghiệm tu luyện của mình với con trai lớn vì cháu có nhận thức tốt về Pháp và biết đặt lợi ích của người khác lên trước.

Mặc dù tôi đã lớn tuổi khi mang thai cháu thứ hai nhưng tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Tôi nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ trong lúc chuyển dạ đau đớn, và đứa con trai nhỏ của tôi đã chào đời suôn sẻ. Tôi không lo lắng mặc dù bị chảy máu nhiều sau đó, vì tôi biết mình sẽ ổn. Con trai nhỏ của tôi khỏe mạnh, vui vẻ và thông minh. Cháu bắt chước bà và biểu đạt sự tôn kính với Sư phụ.

Sư phụ chăm lo cho chúng tôi

Sư phụ bắt đầu chăm sóc tôi từ trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, tôi thỉnh thoảng đọc sách Chuyển Pháp Luân và nghe các bài giảng của Ngài. Tôi học cách không tranh giành danh lợi. Mặc dù điểm của tôi trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia đủ cao để tôi có thể vào một trong những trường đại học đứng đầu, nhưng cuối cùng tôi lại vào một trường đại học ở quê hương mình. Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho tôi ở lại quê hương để tôi không bị cuốn theo bầu không khí thoái hóa trong xã hội.

Mọi thứ sau khi tôi tốt nghiệp, bao gồm tìm việc làm, thăng chức, kết hôn và mua một căn hộ, đều diễn ra suôn sẻ như thể chúng đã được sắp đặt trước. Mẹ chồng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ chồng tôi lúc đó vẫn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng hai gia đình chúng tôi có chung tín ngưỡng và đã đặt nền móng vững chắc cho chúng tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã từ bi chăm lo cho chúng tôi để chúng tôi không bị lạc lối trong việc theo đuổi những thứ thế gian.

Không có ngôn ngữ nào có thể mô tả vẻ đẹp của tu luyện mà tôi đã trải nghiệm. Trước đây tôi luôn không thỏa hiệp mỗi khi tranh cãi với chồng. Tu luyện giúp tôi nhìn ra vấn đề của mình, và tôi trở nên ân cần, biết ơn. Cuộc sống gia đình của chúng tôi tràn ngập ánh nắng tươi sáng.

Chồng tôi cũng đã lớn lên dưới ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy là một nhân viên tuyệt vời trong công việc và là một công dân có trách nhiệm trong xã hội. Công việc của anh ấy liên quan đến kiểm soát các tài khoản tài chính nhưng anh có lương tâm cao và không bao giờ ra bất kỳ quyết định nào dựa trên lợi ích cá nhân của mình. Anh ấy đã dũng cảm ngăn chặn các nhà chức trách của cộng đồng dân cư của chúng tôi sách nhiễu chúng tôi tại nhà. Anh ấy tin tưởng mạnh mẽ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi có một tính cách nổi loạn khi còn nhỏ. Sau khi tôi và mẹ cãi nhau, cuối cùng cả hai chúng tôi đều khóc. Sau khi bắt đầu tu luyện bản thân, tôi hối hận vì đã làm tổn thương mẹ. Tôi từng phàn nàn rằng cách nuôi dạy con cái của bà quá ép buộc. Giờ tôi mới nhận ra mình đã ích kỷ và không hiểu bà đã hy sinh cho tôi nhiều như thế nào. Chúng tôi không cãi nhau nữa và cùng xem xét tình huống từ quan điểm của đối phương khi có ý kiến khác nhau.

Cha tôi đã bị bỏ tù hai lần do bị bức hại. Tôi phàn nàn rằng ông đã không lý trí. Khi ông bị cầm tù lần thứ hai, tôi nhận ra ông đã không làm điều gì sai trái. Ông chỉ đơn giản nói cho mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào để họ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và có thể lựa chọn một tương lai tươi sáng cho mình. Đó là tâm từ bi vĩ đại của ông. Khi tôi thảo luận điều đó với họ hàng, họ nhớ đến nhiều việc tốt mà cha tôi đã làm cho gia đình chúng tôi và đã thay đổi quan điểm tiêu cực của họ.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho đại gia đình của tôi

Các chú và dì của tôi nói chuyện với mẹ tôi khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Mẹ tôi luôn khuyên họ hãy thành tâm nhẩm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Mọi thứ đã chuyển hướng chính diện một cách kinh ngạc.

Mẹ chồng dì tôi từng được chẩn đoán mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Bác sĩ nói với bà ấy rằng bà ấy cần thực hiện hai ca đại phẫu thuật, nhưng bà ấy sợ đau. Mẹ tôi đã đến thăm và bảo bà hãy niệm chín chữ chân ngôn. Bà ấy đã làm theo lời khuyên của mẹ tôi và thậm chí còn nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Chứng hoại tử xương của bà đã biến mất sau đó. Bà vẫn ổn mà không cần phẫu thuật.

Chú tôi là người cứng đầu. Ông từng tin vào ĐCSTQ và từ chối thoái xuất khỏi bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ mà ông từng tham gia. Sau đó, ông được chẩn đoán mắc bệnh tim. Bác sĩ nói rằng ông cần đặt ống đỡ động mạch, nhưng ông không đủ khả năng chi trả cho ca phẫu thuật. Mẹ tôi đã nói chuyện với chú trong một buổi họp mặt gia đình. Cuối cùng chú sẵn sàng lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Sau khi liên tục nhẩm hai câu này, chú đã phục hồi nhanh chóng và không cần phẫu thuật. Lần tiếp theo khi gặp mẹ tôi, chú đã xin bà một lá bùa hộ mệnh.

Như Sư phụ đã giảng:

“Đại Pháp đồ thị Thần đích sứ giả
Tại đính trước bách hại cấp nhĩ hy vọng”
(Ngã bả chân tướng truyền xướng, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

Tôi hát lên truyền chân tướng
“Đồ đệ Đại Pháp là sứ giả của Thần
Đang chống chọi bức hại [vẫn] đưa cho bạn hy vọng”

Hàng trăm triệu người đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi môn tu luyện được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn biết đến Đại Pháp và biết về nhóm người tuyệt vời này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/15/447675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207756.html

Đăng ngày 08-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share