Bài viết của người nhà đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 21-05-2023] Vợ tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là người nhà của đệ tử Đại Pháp. Mặc dù tôi không tu luyện, nhưng tôi đã được thọ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Tập đoàn lưu manh của Trung Cộng và Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, gia đình của tôi cũng từng trải qua rất nhiều ma nạn. Sau khi đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Đại Pháp, tôi đã thông suốt những điều bất công mà mình gặp phải trước đây, tôi đã xem nhẹ và tâm thái cũng trở nên bình hòa.

Kiên cường đứng về phía thiện lương chính nghĩa

Tôi là một công nhân bình thường, vợ tôi là một cô giáo, chúng tôi vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc. Bởi vì ác ma Trung Cộng và tập đoàn Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, cho nên gia đình của tôi đã nếm trải vô số ma nạn. Do vợ tôi kiên trì với tín ngưỡng của mình, nên bà đã từng nhiều lần bị bắt giữ và kết án phi pháp, bị đuổi việc, cũng từng bị ép ly hôn (về sau chúng tôi mới tái hôn). Gia đình tôi bị bức hại đến mức tan vỡ, gần như đã đến bờ vực tan nát chia lìa.

Đứng trước áp lực đủ mọi phương diện, tôi cũng thả trôi theo dòng, trợ Trụ vi ngược, và đã làm rất nhiều việc sai lầm. Tôi đã từng phá hủy Pháp tượng của Sư phụ Đại Pháp, hủy sách Đại Pháp, cũng từng phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp. Tại đây, tôi gửi lời xin lỗi đến Sư phụ Đại Pháp (tôi đã gửi “nghiêm chính thanh minh” cho Minh Huệ Net), để thanh minh xóa bỏ toàn bộ những lời nói hành động gây bất lợi cho Đại Pháp mà tôi đã làm trước đây.

Tôi đã cản trở vợ tu luyện, mang đến cho bà rất nhiều ma nạn. Đặc biệt là sau khi bà vừa ra khỏi nhà ngục, tôi đã không cho bà đọc sách Đại Pháp, không cho bà luyện công, không cho bà tiếp xúc với đồng tu, không để bà ra khỏi nhà, hạn chế tự do thân thể của bà. Vợ tôi cảm thấy như bị chuyển từ nhà ngục lớn sang nhà ngục nhỏ. Tôi đã nhiều lần khuyên vợ: “Trứng không thể chọi với đá. Chúng ta là dân thường, an phận với cuộc sống của mình là được rồi, em có thể thay đổi được hiện thực sao?” Vợ tôi không hề bị dẫn động, bà nói: “Pháp Luân Công là công pháp Phật gia thượng thừa, đây là tu luyện Chính Pháp! Trừ bệnh khỏe thân có công hiệu thần kỳ, tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn không có gì sai! Làm người tốt không có gì sai!”

Tôi thấy vợ cố chấp không nghe khuyên can, chịu thiệt thòi lớn nhường ấy, đâm phải bức tường mà cũng không quay đầu. Vợ tôi đã bị đuổi việc, gia đình cũng tan nát, lợi ích trong người thường đều mất sạch, nhưng bà vẫn cố chấp như vậy, thực sự khiến người ta khó mà hiểu được. Hàng ngày, tôi đều làm mặt khó coi, cố ý làm khó vợ, châm biếm mỉa mai bà. Đôi khi tôi còn đánh mắng vợ, bức ép bà từ bỏ tu luyện. Vợ tôi ra khỏi tù một tháng, bà đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà, phải lang bạt khắp nơi.

Khi vợ rời đi, bà đã viết cho tôi một phong thư, nói về vẻ đẹp và sự trân quý của Đại Pháp, khuyên tôi chớ tin nghe lời dối trá của kênh truyền thông Trung Cộng phỉ báng Đại Pháp, để rồi hủy hoại bản thân. Khoảng thời gian đó, mặc dù tôi đối đãi tệ bạc, chỗ nào cũng làm khó vợ, nhưng bà không hề oán hận tôi, bà vẫn quan tâm chăm sóc cho tôi thật chu đáo, lời nói hành động của vợ đã khiến tôi nhìn lại chính mình. Sau khi vợ đi khỏi nhà, tôi đã vô cùng chán nản.

Trải qua thời gian một năm, nhờ tôi và con khuyên nhủ, vợ tôi lại trở về nhà. Sau khi về nhà, thái độ của tôi đối với vợ cũng thay đổi rất nhiều, không còn ngăn cản vợ học Pháp và luyện công nữa. Vợ đã hướng dẫn tôi lên mạng, chỉ cho tôi xem những video chính diện, đọc những bài viết nói về sự thật, nghe những câu chuyện văn hóa truyền thống. Tôi đã mở mang tầm mắt, cũng cởi mở hơn nhiều, thế giới quan của tôi đã có chuyển biến. Trước đây, tôi là một người nhát gan, ngại việc, cũng có suy nghĩ giống như nhiều người khác, chỉ muốn tự mình an phận, lo quản việc mình, không quản việc người khác.

Kể từ sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp, tôi đã vứt bỏ rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, đứng về phía thiện lương chính nghĩa, nhìn rõ bản chất tà ác của tà đảng Trung Cộng. Một người nhát gan như tôi đã kiên cường đứng lên, cũng có năng lượng tích cực, có thể phân rõ thiện-ác và đúng-sai, và dám nói lên sự thật. Con cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã dạy bảo các đệ tử tài đức vẹn toàn. Cũng xin cảm ơn các đệ tử Đại Pháp đã vô tư giảng chân tướng, để tôi nhận được thọ ích. Tôi đã hiểu Pháp Luân Công đối với quốc gia, xã hội và gia đình chỉ có lợi mà không có hại. Tôi thực sự vô cùng may mắn khi trở thành người nhà của đệ tử Đại Pháp.

Vợ tôi thường xuyên nghe băng thu âm Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, nghe nội dung chia sẻ thể ngộ, bài chia sẻ ở Pháp hội, các bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác, câu chuyện lịch sử thiện ác hữu báo trên Minh Huệ Net, và tôi cũng nghe theo vợ. Hàng ngày, tôi còn xem chương trình của đài truyền hình NTD, tôi thích xem kênh truyền thông tự phát của đệ tử Đại Pháp, đọc các bài viết trên mạng Động Thái v.v. Những điều này đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn, khiến tôi thức tỉnh từ trong mê mờ và cám dỗ, đồng thời phá trừ lớp vỏ vô thần luận và tiến hóa luận, tiến thêm một bước nhìn rõ bản chất tà ác của Trung Cộng. Quan niệm suy nghĩ của tôi đã phát sinh biến hóa trời long đất lở, nhân sinh quan của tôi cũng có chuyển biến.

Những năm mà vợ tôi bị giam trong ngục, tôi thường xuyên uống rượu giải sầu, khi no khi đói. Tôi đã bị đau dạ dày, không thể ăn đồ lạnh, nóng, cay và chua. Tôi thích ăn bánh sủi cảo nhân hẹ, nhưng ăn vào lại cảm thấy lo, nên tôi không thể ăn được; tôi ăn cơm gạo trắng cũng thấy lo, ăn xong sợ đau dạ dày. Trước đây, tôi đã uống khá nhiều thuốc, và cũng thử hết mọi cách, nhưng chữa không khỏi. Hiện tại, tôi không uống một viên thuốc nào, nhưng đã hết đau dạ dày, đồ ăn nào cũng ăn được.

Bệnh tật trên thân thể tôi bất tri bất giác đã khỏi, nào là thoát vị địa đệm, sỏi thận, đau dạ dày, huyết khối tĩnh mạch, mất ngủ, cao huyết áp v.v. đều đã khỏi. Trước đây, tôi sợ lạnh, sợ mệt, thường xuyên bị đau lưng, nhức chân. Sau khi minh bạch chân tướng, các chứng bệnh này đều đã biến mất. Thân thể của tôi vô cùng khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn. Chị gái cũng nói nhìn tôi trẻ ra. Một số đồng nghiệp hỏi tôi: “Anh làm sao để giữ sức khỏe?” Minh bạch chân tướng đắc phúc báo, đó là thật chứ không phải giả! Từ trên thân thể của tôi đã chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã soi sáng nhà tôi, gia đình tan nát cũng trở lại hòa thuận ấm áp như xưa.

Giờ đây, tôi ngày nào cũng xem chương trình trên đài truyền hình NTD, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi không muốn đọc báo ở Trung Quốc đại lục nữa, vì tôi biết đó đều là tin giả, lừa gạt người dân.

Vào ngày 20/1/2023, Sư phụ Đại Pháp công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, Ngài đã chỉ ra thiên cơ của vũ trụ và nhân loại cho chúng sinh trên toàn thế giới. Tôi đã đọc kinh văn hai lần, chép lại một lần, bài kinh văn này khiến tôi minh bạch rất nhiều Pháp lý. Tôi đã thông suốt những điều bất công mà mình gặp phải trước đây, tôi đã xem nhẹ và tâm thái cũng trở nên bình hòa. Làm một người tốt vị tha đã trở thành mục tiêu của cuộc đời tôi.

Nhặt tiền rơi trả lại cho khổ chủ, làm một người tốt

Mặc dù tôi chưa tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi vô cùng ủng hộ Đại Pháp. Dưới sự dẫn dắt của Pháp lý Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn cũng khiến tôi làm một người tốt. Trong công ty, tôi âm thầm làm tốt công việc, không tranh giành lợi ích; việc người khác không màng đến, tôi cũng có thể chủ động đi làm, chứ không so đo. Vợ tôi thường xuyên nói với tôi về đạo lý bất thất bất đắc và thiện ác hữu báo, và tôi cũng biết cách hành xử như thế nào.

Một buổi sáng nọ, tôi đã nhặt được số tiền hơn 400 nhân dân tệ trên đường đi làm, lúc đó ở xung quanh không có ai, trong lòng tôi hơi bối rối, không biết nên giữ lại hay mang đi giao nộp? Tôi đã nhớ đến Pháp lý “bất thất bất đắc” (Chuyển Pháp Luân) mà Sư phụ Đại Pháp giảng, nên tôi đã giao số tiền cho lãnh đạo ở công ty. Sau đó, mọi người đã tìm được khổ chủ, hóa ra là một đồng nghiệp đánh rơi tiền khỏi túi. Nếu như trước đây, thì tôi sẽ không chút do dự bỏ tiền vào túi của mình.

Một lần khác, tôi nhặt được ví tiền của một công nhân đi làm thuê, bên trong có hơn 1 nghìn nhân dân tệ, thẻ ngân hàng, căn cước công dân v.v. Tôi đã tìm được khổ chủ và trả lại ví cho anh. Khi ấy, anh vô cùng lo lắng tìm kiếm chiếc ví thất lạc, khi tôi trả lại ví cho anh, anh vô cùng cảm kích tôi, hơn nữa còn mua trái cây cảm ơn tôi, tôi cũng rất vui vì mình đã làm việc tốt. Sau khi về nhà, tôi kể cho vợ nghe, vợ đã khen ngợi tôi làm tốt.

Cũng có khi tôi nổi tâm tham. Một ngày cuối thu năm ngoái, tôi đã nói với vợ: “Hiện tại, đậu nành đã chín, anh muốn ăn đậu tương, anh muốn ra vườn hái chút đậu nành để nấu ăn.” Vợ bèn nói: “Anh muốn ăn thì ra chợ mua rồi tự nấu, anh không thể qua vườn nhà người ta hái được. Không phải đồ của mình thì không thể động vào, anh lấy đồ của người khác sẽ thất đức.” Tôi nói: “Anh chỉ lấy một ít thôi mà, đâu có thiệt hại gì.” Vợ nói: “Vậy cũng không được, lấy đồ của người khác, cần dùng đức để trao đổi, đức là thứ rất trân quý.” Tôi cảm thấy vợ nói có lý, nên đã vứt bỏ suy nghĩ đi hái đậu nành ở nhà người ta.

Pháp lý của Đại Pháp đã âm thầm lặng lẽ cải biến tôi, và tôi cũng yêu cầu bản thân làm một người tốt chân thành thiện lương.

Thiện tâm hóa giải bất hòa [với hàng xóm]

Sự thiện lương, khoan dung và nhẫn nhịn mà vợ tôi tu luyện xuất ra trong Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bà luôn nghĩ cho người khác khi gặp bất cứ việc gì, điều này cũng cảm hóa tôi. Chẳng hạn như, nhà hàng xóm ở lầu trên là một gia đình mới tái hôn, nữ chủ nhà không đi làm, lại có tính hay quên. Có vài lần, cô quên khóa vòi nước, khiến nước chảy đầy nhà, hơn nữa nước còn thấm xuống nhà tôi ở lầu dưới. Sàn nhà ở lầu trên sũng nước, còn trần nhà của chúng tôi ở dưới bị dột, vì chất lượng xây nhà hiện nay cũng không đủ tiêu chuẩn.

Một buổi trưa nọ, cô hàng xóm giặt quần áo bằng máy giặt, ống xả của máy giặt bị chảy nước, nhưng cô hàng xóm lại ngủ say. Trần nhà của phòng ngủ nhà tôi bị dột nước, vợ liền lấy chậu để hứng. Tôi lên lầu gõ cửa hàng xóm, tôi gọi thật lâu, cô mới mở cửa với tình trạng còn ngái ngủ, tôi hơi nóng nảy nói: “Nhà tôi dột rồi, còn nhà cô thì sao?”

Tôi đi vào trong xem thử, nhìn thấy ống xả của máy giặt phun nước ra ngoài, trên sàn nhà ướt sũng, cô hàng xóm thấy vậy, bèn vội đi dọn dẹp. Trần nhà ở phòng ngủ nhà tôi đã bị thấm ướt một mảng, tôi muốn tìm chồng cô để nói chuyện, nhưng hôm đó chồng cô đi làm không có ở nhà. Vợ tôi lại khuyên nhủ: “Anh chớ nói chuyện này với chồng của cô ấy, vì hai người họ mới lập gia đình chưa lâu, e rằng chuyện này sẽ khiến họ cãi nhau.” Tôi cảm thấy vợ nói có đạo lý, gặp chuyện thì nghĩ cho người khác trước.

Một buổi trưa nọ, phòng bếp nhà tôi bị dột, tiếng nước nhỏ giọt nghe rất lớn, đồ đạc ở trong tủ bếp đều bị ướt, vách tường cũng thấm nước. Tôi vội đi lên lầu gõ cửa nhà hàng xóm, chồng cô không có ở nhà, còn cô lại đang ngủ trưa. Vì tạm thời cúp nước, nên cô đã quên khóa vòi nước đang mở. Khi nước chảy trở lại, thì cô đã đi ngủ mất. Nước trong bồn đã tràn ra ngoài, tiếng nước chảy khá lớn, nhưng cô hàng xóm đang ngủ nên không nghe thấy. Cô vừa mở cửa, tôi nhìn thấy sàn nhà lai láng nước. Tôi thực sự vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết nói sao. Tôi đi qua xem thử, nhìn thấy đường ống nước và khu vực xung quanh bồn chứa không được bảo quản kỹ, xung quanh đường ống đều rò rỉ nước.

Nhiều đồ đạc trong tủ bếp của nhà tôi đều bị ướt, tôi phải lấy đồ ra ngoài, để trên sàn nhà, cũng không còn chỗ để đi nữa, nhà tôi cứ lộn xộn cả lên. Sau khi chồng của cô hàng xóm về nhà, cậu ấy đã sang nhà tôi xem thử, nhìn thấy đồ đạc nhà tôi bị ướt bày ra đầy nhà, tường bếp cũng bị thấm ướt, cậu liền cảm thấy xấu hổ. Tôi cho cậu xem vết thấm ở trên trần nhà của phòng ngủ, cậu ấy bèn nói: “Không phải nhà em chảy nước đâu.” Tôi nói: “Lần trước cậu không có ở nhà, vợ cậu giặt quần áo, ống xả của máy giặt bị bung ra ngoài, đây là vết thấm của lần đó. Vợ tôi sợ hai vợ chồng cậu cãi nhau, nên không cho tôi nói chuyện với cậu.” Cậu hàng xóm xấu hổ nói: “Nếu đổi lại là nhà của người khác, thì hẳn người ta đã không muốn [cư xử như vậy].” Vợ tôi liền nói: “Vợ cậu không cố ý, cậu cứ về đi, nhớ đừng cãi nhau với vợ.”

Sự thiện lương của vợ tôi đã cảm động cậu hàng xóm. Hai ngày sau, cậu ấy đã tặng nhà tôi một túi dưa chuột khô, nói là ở nhà tự trồng. Vợ tôi nói ở nhà đã có dưa chuột, nên từ chối không nhận, và cảm ơn lòng tốt của cậu hàng xóm.

Nhà tôi mấy lần thấm nước đều là do nhà hàng xóm ở lầu trên gây ra, khi đó tôi vô cùng tức giận và muốn nói lý lẽ với người ta. Tôi cũng oán trách hàng xóm, hơn nữa còn muốn họ sơn lại tường cho mình, nhưng vợ tôi thiện ý khuyên nhủ nên mọi việc đã được hóa giải, tránh khỏi bất hòa với hàng xóm, bây giờ hai nhà chúng tôi rất thân với nhau. Và tôi đã tự sơn lại tường nhà của mình.

Hữu kinh vô hiểm khi gặp tai nạn xe

Vào một ngày tháng 11 năm 2022, vì mấy hôm tuyết tan thành nước rồi lại đóng thành băng, khiến cho mặt đường rất trơn. Hơn 5 giờ sáng, tôi khoác ba lô ra khỏi nhà, đón xe đi làm. Giữa đường đi đến một đoạn quành nhỏ, vì đường trơn, chiếc xe chở tôi và đồng nghiệp đột nhiên trượt xuống một con dốc ở bên dưới, sau đó xe lộn hai vòng, rơi xuống mương sâu, kính xe vỡ nát, chiếc xe cũng bị hỏng.

Tôi ngồi ở chính giữa phía sau xe, sau lưng còn có nhiều đồ nghề khác nữa. Chiếc xe bị lật, đồng nghiệp ngồi bên trái và bên phải đều đè lên người tôi, hơn nữa còn có đồ nghề, chiếc nón của tôi cũng bị rơi mất. Trên đầu tôi có mấy chỗ trầy xước, rỉ máu, cũng không biết là do đụng xe hay bị đồ nghề đâm trúng. Khắp người tôi toàn là đất, chiếc ba lô cũng dính đầy đất, tôi tìm thấy chiếc nón bằng bông dính đất còn nhiều hơn nữa. Khi đó, tôi không có cảm giác gì, cũng không thấy đau, nói chung chỉ bị trầy xước ngoài da. Hai đồng nghiệp của tôi bị gãy xương sườn, một người bị nặng hơn, một người bị nhẹ hơn. Những người còn lại không bị sao. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy sợ.

Tai nạn nghiêm trọng nhường ấy, mà tôi chỉ bị trầy xước một chút, con cảm ơn Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ. Một đồng nghiệp đã minh bạch chân tướng bèn nói: “Tất cả mọi người trong xe đều nhờ ánh quang của anh đấy.” Con xin cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Niệm chín chữ chân ngôn đắc phúc báo

Ba năm sau đợt phong tỏa “thanh linh” của Trung Cộng, vào đầu năm 2023, dưới thời tiết mùa đông khắc nghiệt, khi hệ miễn dịch của người ta yếu nhất thì Trung Cộng đột nhiên dỡ bỏ phong tỏa, sau đó dịch bệnh đã càn quét toàn bộ Trung Quốc đại lục. Vợ tôi không tiêm vắc-xin, cũng chưa từng làm xét nghiệm. Vợ tôi kiên định tin rằng hệ miễn dịch của người tu luyện rất mạnh, không cần tiêm phòng và xét nghiệm. Về phương diện này, tôi cũng ủng hộ vợ, cho nên tôi đã giúp vợ từ chối điện thoại quấy nhiễu kêu gọi tiêm phòng và xét nghiệm. Hai vợ chồng tôi rất khỏe, chúng tôi cũng không trữ thuốc ở nhà. Theo tôi nhớ thì vợ tôi chưa bao giờ uống thuốc và tiêm thuốc, ngay cả khi vợ mắc chút bệnh, thì cũng rất mau khỏi.

Khoảng tháng Giêng năm nay, nhiều người trong công ty tôi đều bị “dương tính” với virus, tôi cũng bị lây nhiễm ở công ty. Mới đầu, tôi có những triệu chứng như sốt, cả người không có sức, đổ mồ hôi, đau cục bộ v.v., sau đó là ho. Tôi khuyên vợ giữ khoảng cách với mình, tránh để bị lây, nhưng vợ tôi lại nói: “Em không sợ, em là người luyện công, hệ miễn dịch rất mạnh.” Khi tôi bị sốt, ở nhà không có thuốc hạ sốt, lúc đó đi mua cũng không có, nên chỉ có thể dùng khăn ướt để hạ sốt. Vợ kêu tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và tôi đã niệm. Nhưng có lẽ tôi không đủ thành tâm, sau một đêm, cơn sốt không lên cũng không hạ, thân nhiệt khi đó khoảng 38 độ, tôi cảm thấy cả người rất khó chịu.

Đến buổi sáng, vợ nói tôi phải thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn thì mới có tác dụng. Trong tâm tôi mặc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Vào buổi chiều, cơn sốt đã hạ, tôi cảm thấy đói bụng, nên đã ngồi dậy kiếm đồ ăn. Từ lúc tôi bị sốt cho đến hết sốt chỉ mất thời gian khoảng một ngày.

Di chứng sau khị bị “dương tính” là không muốn ăn cơm, mất vị giác, ăn gì cũng không có mùi vị, nên tôi muốn ăn thanh đạm. Vợ tôi đã mua lá đại hoàng, quả đào và quả lê tươi đông lạnh, sau đó nấu và đóng chai cho tôi. Nhờ vợ chăm sóc cẩn thận, tôi đã mau chóng phục hồi trở lại bình thường.

Tôi nghĩ mặc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã khởi tác dụng to lớn, tôi thực sự nương nhờ ánh hào quang của Đại Pháp, con xin cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!

Đa số họ hàng của tôi đều bị “dương tính” với virus. Tôi phát hiện rằng những người minh bạch chân tướng và đã làm tam thoái thì triệu chứng nhẹ, cũng có người không bị “dương tính”; còn những người không chịu làm tam thoái thì triệu chứng nặng, cụ thể là đã có hai người thân của tôi qua đời, một người trong đó là bậc trưởng bối đã ngoài 80 tuổi, một người còn lại là hậu bối vẫn còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi. Hiện nay đa số đều là con trai một, con cái qua đời, để lại cho cha mẹ và gia đình nỗi thống khổ vô biên, đây cũng là hậu quả từ chính sách “kế hoạch hóa gia đình” tà ác của tà đảng Trung Cộng.

Đối diện với sự thật tàn khốc, người thân của tôi còn chưa thanh tỉnh, vẫn đang oán hận Mỹ quốc và ca ngợi tà đảng Trung Cộng. Tôi thực sự cảm thấy đau lòng thay cho họ, sao lại không phân rõ đúng-sai và thiện-ác đến vậy?! Có bao nhiêu người dân giống như vậy khi sống dưới sự tẩy não dối trá của Trung Cộng! Tôi rất may mắn đã thoát khỏi cạm bẫy đó, không bị lời dối trá của Trung Cộng lừa gạt nữa. Con cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, cảm ơn các đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng. Tôi rất may mắn vì có vợ là đệ tử Đại Pháp. Thân tâm của tôi thực sự thọ ích, nhận được ân trạch của Đại Pháp, con xin cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Con cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24, cả nhà con xin khấu tạ Sư phụ Đại Pháp từ bi cứu độ! Cung chúc Sư phụ Đại Pháp sinh nhật vui vẻ!

(Bài chia sẻ nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/【5.13徵文】妻子修煉大法-我受益很多-460185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209536.html

Đăng ngày 11-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share