Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 25-02-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hiện là sinh viên đã tốt nghiệp. Tôi muốn chia sẻ một chút với mọi người kinh nghiệm trưởng thành và học tập của tôi trong những năm qua, chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ.

Tôi sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, có thể nói là từ nhỏ đã được đắm mình trong ánh quang của Pháp, những năm này, mặc dù trạng thái học Pháp lúc tốt lúc không, nhưng Sư phụ luôn bảo hộ tôi. Từ nhỏ đến lớn, hầu như tôi không đi bệnh viện, khi thân thể khó chịu thì tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, và khỏe lại rất nhanh.

Khi tôi sáu, bảy tuổi, từng có một lần ngã từ phía yên sau của xe đạp, phần sau đầu đập xuống đất. Người đi đường đều quay lại nhìn tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy đau, chỉ bị xước nhẹ ở chân thôi, những chỗ khác không sao. Khi đang học cấp 3, tôi đột nhiên phát bệnh thủy đậu mà không biết từ đâu, toàn thân nổi bọc nước từ đầu đến chân, vừa đau vừa ngứa, tôi kiên trì học Pháp, luyện công, nghĩ rằng Sư phụ đang giúp tôi bài xuất độc tố, thanh lý thân thể, chưa tới một tuần, các bọc nước đều kết mài, lành lặn.

Ngoài sức khỏe thể chất, điều kỳ diệu hơn nữa là thành tích học tập của tôi. Tôi không phải là tuýp học sinh được gọi là “xuất sắc” trong người thường, lâu nay tôi chỉ là một học sinh trung bình trong lớp, nhưng kỳ thi vào cấp 3 và kỳ thi đại học của tôi đã tạo nên kỳ tích.

Khi tôi còn học cấp 2, bởi vì tôi ngày càng chú tâm hơn vào việc học, nên nhiều lúc tôi học Pháp như thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc đó trí nhớ rất tốt, có thể học thuộc thơ “Hồng Ngâm” nhanh chóng. Trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, tôi đã không phát huy tốt lắm, hai trường cấp 3 tốt nhất thành phố (gọi là trường A và trường B) số lượng tuyển sinh có hạn, còn có danh sách sắp xếp, có thể không đến lượt tôi, nhưng cuối cùng tôi đã được trường A nhận vào! Mãi sau này tôi mới biết, trường cấp 3 này khiến nhiều học sinh ngần ngại vì lấy điểm cao những năm trước, năm nay không tuyển sinh đủ, nên phải hạ điểm xuống và tuyển sinh tiếp; nhiều học sinh giỏi của trường chúng tôi đã đăng ký vào trường B vì họ đã được trường này gọi điện thoại thuyết phục trước; khi tôi điền vào mẫu đơn nguyện vọng chọn trường, lại đăng ký nhầm trường A, và kết quả đã được nhận.

Bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, nên đắc Pháp cũng trở thành điều tự nhiên. Tôi không trải qua quá trình khổ nhọc tìm kiếm Đại Pháp như các đồng tu, cũng rất ít suy nghĩ vì sao phải tu luyện Đại Pháp, không thể nhận thức được sự trân quý của Đại Pháp và sự cấp bách của thời gian. Nhưng vào năm cuối của cấp 3, tôi bắt đầu chủ động học Pháp và luyện công.

Lúc đó, dù học hành căng thẳng, bài vở nặng, nhưng điều hạnh phúc nhất trong ngày của tôi là tranh thủ học Pháp và luyện công vào thời gian nghỉ trưa, mặc dù thời gian ngủ trưa bị rút ngắn, nhưng kỳ diệu là tôi nằm xuống liền có thể chìm vào giấc ngủ, chỉ 10 phút ngắn ngủi mà dường như đã ngủ cả tiếng đồng hồ. Như vậy, tôi tiếp tục kiên trì học Pháp cho đến ngày thi đại học, và tôi cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng khi đọc sách mỗi ngày.

Vào thời điểm đó, điểm ngữ văn của tôi rất tốt, và tôi rất quan tâm đến lịch sử và văn hóa truyền thống. Ngoài việc học, tôi rất thích đọc bài chia sẻ của các đồng tu, cuối tuần, tôi xem các chương trình tin tức và lịch sử của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, vô tình đã tích lũy rất nhiều tư liệu để viết, dưỡng thành phương thức tư duy về mọi thứ. Trước đây, khi tôi viết văn, thường phải vắt óc suy nghĩ, luôn cảm thấy bắt đầu không được, nhưng sau đó tôi có thể phân tích sâu sắc chủ đề, suy nghĩ tuôn ra như suối nguồn, được giáo viên và bạn học khen ngợi.

Khi thi tuyển sinh đại học, tôi không hề cảm thấy lo lắng, tâm tĩnh như nước, suy nghĩ thông suốt. Năm đó, có một bài toán lớn với góc nhìn mới lạ, khiến nhiều người lúng túng. Sau khi có kết quả, cả gia đình chúng tôi đều cảm thấy không thể tin được, vì nó cao hơn gần 80 điểm so với điểm thường ngày của tôi! Kỳ thực, đây là số điểm lý tưởng trong tâm tôi, thực sự không khỏi cảm thán trước sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Sau khi lên đại học, môi trường đột nhiên trở nên thoải mái hơn, thời gian tự do nhiều hơn, nhưng vì xa rời môi trường học Pháp, dần dần tôi cũng lẫn lộn với người thường, chỉ khi về nhà trong những kỳ nghỉ, tôi mới có thể tĩnh tâm học Pháp và luyện công.

Vào học kỳ hai của năm ba, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Do vẫn còn nhiều thời gian, nên mỗi ngày khi nghĩ đến việc học thì học một chút, dành phần lớn thời gian để ngủ và chơi điện thoại di động, lãng phí thời gian, trải qua những ngày lười biếng uể oải, học Pháp cũng không dụng tâm. Tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học của các bạn trong lớp đều nhanh hơn tôi, nhưng tôi cứ chìm đắm trong vui chơi và an dật. Bất tri bất giác, một tháng trước kỳ thi, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình nên nhanh lên. Vì còn quá nhiều thứ chưa học, nên tôi bắt đầu học từ sáng đến tối, mỗi đêm khi tôi nghĩ về những kế hoạch và nhiệm vụ chưa hoàn thành trong ngày, tôi cảm thấy phiền muộn, tâm trạng lên xuống thất thường, lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, căng thẳng, và đủ loại cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy tôi. Tôi lại bước sang một cực đoan khác, mắc kẹt trong đó và vật lộn như người thường, dường như đánh mất bản thân, thậm chí còn chấp trước hơn người thường.

Đồng tu mẹ chia sẻ với tôi, bảo tôi sắp xếp chính lại cơ điểm, bình tĩnh tâm thái, Sư phụ từng giảng:

“Là học sinh, hiện giờ chúng tôi chỉ có thể bảo chư vị cần học cho tốt, vì chư vị là học sinh cho nên cần học cho tốt.” (Pháp Luân Đại Pháp • Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Tôi nên nỗ lực học tập, nhưng đối với kết quả cần tùy kỳ tự nhiên. Tôi cũng minh bạch rằng truy cầu danh lợi và thành tựu trong người thường không phải là mục đích nhân sinh, huống chi mọi thứ đều đã được an bài, nếu không phải của bản thân thì cưỡng cầu cũng không có được.

Vì vậy, tôi bắt đầu điều chỉnh trạng thái, học Pháp mỗi ngày, hiệu quả học tập cũng tăng lên, đối với môn đọc tiếng Anh, trong hai ngày ngắn ngủi, từ mỗi lần đọc sai hai lỗi, thành chỉ sai hai lỗi trong bốn lần đọc, chưa đến một tháng, tôi đã học xong và ôn tập kiến thức trong phạm vi kiểm tra từng môn học. Trong phòng thi, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng tượng trước đó và tôi cũng đạt được kết quả tốt ngoài mong đợi.

Bạn bè từng cảm thán nói: “Bạn chưa bao giờ mất đi sợi dây liên kết tại những sự kiện lớn trong đời.” Đúng rồi, nhìn lại chặng đường trưởng thành và học tập thuận lợi của tôi trong những năm này, tôi cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng, tất cả những điều này đều là Sư phụ an bài cho tôi.

Đôi khi, tôi cũng không thể sắp xếp chính được mối quan hệ giữa học Pháp và học tập, kỳ thực trình độ học vấn, danh lợi, muốn nổi bật trong người thường đều không phải là mục tiêu truy cầu của người tu luyện, đời này gặp được Đại Pháp là may mắn lớn nhất rồi, đắc Pháp hồi thiên mới là ý nghĩa nhân sinh! Nghiện Internet, đắm mình trong an dật (an nhàn) là vòng xoáy hủy hoại con người, muôn hình vạn trạng trong xã hội người thường sẽ khiến người ta đánh mất chính mình, không chỉ khiến người ta không thể chuyên tâm học tập và làm việc mà còn ngày càng rời xa con đường của Thần.

Bây giờ, tôi đã nỗ lực để loại bỏ chấp trước vào điện thoại di động và Internet, cũng nhắc nhở bản thân rằng bất kể môi trường như thế nào, thì vẫn phải học Pháp. Do tâm sợ hãi can nhiễu, tôi vẫn không dám đi giảng chân tướng trực diện cứu người, cuối cùng năm nay đã đột phá bản thân và dám đi ra ngoài phát tài liệu, tôi biết bản thân còn nhiều chỗ chưa làm tốt, còn kém rất xa các đồng tu.

Từ bây giờ, tôi phải tranh thủ thời gian hơn nữa, tu tốt bản thân, mới có thể chính niệm đầy đủ, và cứu chúng sinh tốt hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/25/青年同修-在大法中成長-456883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/8/207997.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share