Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2023]

Tên: Lý Tú Mai (李秀梅)
Giới tính: Nữ
Tuổi:Khoảng 72 tuổi
Thành phố:Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 8 tháng 10 năm 2022
Ngày bắt giữ gần nhất:Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Nơi giam giữ gần nhất:Trung tâm Tẩy não Quận Hoàng Pha

Bà Lý Tú Mai bị tống giam trong trung tâm tẩy não 2 lần trong 2 tháng từ cuối năm 2021 tới đầu năm 2022 và bị giam giữ ở đó hơn 6 tuần. Bà bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà đã qua đời vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, chưa đầy 7 tháng sau khi được trả tự do lần cuối cùng.

Bà Lý (khoảng 72 tuổi) là cư dân của quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bà đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Những khó khăn trong cuộc sống đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà, nhưng bà đã trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công hồi những năm 1990.

Nhiều năm bị bức hại

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu cảm thấy cần phải vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ và để công chúng biết rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện tốt như thế nào. Thế nhưng hành động đơn giản là để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này của bà lại khiến bà đã bị chính quyền sách nhiễu, bắt giữ và cầm tù.

Ngày 10 tháng 11 năm 2005, cấp trên của bà tại Nhà máy 288 ở quận Hoàng Pha đã lừa bà tới Trung tâm Tẩy não Đà Lạc Khẩu ở quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán. Trong 24 ngày giam giữ tại đây, bà đã bị ép phải xem video bôi nhọ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập Pháp Luân Công mỗi ngày.

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2014, khi bà Lý đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công thì ai đó đã báo bà với cảnh sát. Viên cảnh sát đó bắt giữ bà và toan đưa bà tới trại tạm giam, nhưng sau khi bà được chẩn đoán bị cao huyết áp, anh ta đã để bà đi.

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, bà Lý đã tới Khu Công nghiệp Giai Hải để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Một cảnh sát tuần tra đã bắt giữ bà và đưa bà tới Trại tạm giữ Đông Tây Hồ và giam bà 13 ngày, sau đó chuyển bà tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán.

Bà Lý bị kết án 1,5 năm sau 15 tháng ở trong trại tạm giam. Trong thời gian này gia đình bà không được phép vào thăm bà. Bởi nhà tù địa phương từ chối tiếp nhận bà Lý do huyết áp cao, tòa đã yêu cầu bà thụ án tại Bệnh viện An Khang.

Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Lý tại nhà riêng sau khi bà được trả tự do. Họ còn để Cung Lương Hán (một cựu học viên Pháp Luân Công đã từ bỏ tu luyện dưới áp lực) “làm việc” với bà hòng cố ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Vụ bắt và giam giữ trong trung tâm tẩy não gần đây nhất

Vào khoảng hơn 7 giờ tối ngày 18 tháng 12 năm 2021, có một chiếc xe buýt đỗ ở bên ngoài nhà bà Lý. Khoảng 7 cảnh sát mặc thường phục nhảy ra và bắt giữ bà. Họ đưa bà thẳng tới Trung tâm Tẩy não Quận Hoàng Pha (còn được biết với cái tên trên tấm biển gắn ở bên ngoài là Nhà Chăm sóc Quận Hoàng Pha), một tòa nhà ba tầng ở vùng nông thôn mà xung quanh không có ngôi nhà nào nằm trong tầm mắt.

Vào thời điểm bà Lý được trả tự do vào tháng 1 năm 2022, bà đã trở nên rất yếu và không thể duỗi thẳng lưng. Bà cũng bị vấn đề về tim mạch và khó thở khi đi bộ.

Tối ngày 18 tháng 2 năm 2022, năm cảnh sát nam và hai cảnh sát nữ đã tới gõ cửa nhà bà Lý. Một nam cảnh sát nói rằng bà Lý có dính líu tới một “vụ án nghiêm trọng” và phải bị bắt giam. Anh ta yêu cầu bà gói thuốc của bà lại. Bà nói mình quá yêu để đi lại và viên cảnh sát nói anh ta có thể cõng bà trên lưng. Bởi bà từ chối đi với họ, nên họ đã kéo bà vào trong xe cảnh sát.

Bà Lý đã cố gắng gọi điện cho con trai, nhưng đã bị cảnh sát giật điện thoại của bà. Con trai bà cảnh cáo cảnh sát rằng mẹ mình đang bị ốm và họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có bất trắc gì xảy ra với bà.

Có thông tin cho biết rằng Tiêu Nghi Bình, chủ nhiệm ủy ban khu phố địa phương cũng tham gia vào vụ bắt giữ bà Lý.

Bà Lý lại bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Quận Hoàng Pha. Bà bị nhốt trong một phòng ở tầng hai được thiết kế phòng tắm riêng và ba chiếc giường ngủ. Họ yêu cầu bà Lý dùng chiếc giường ở giữa, trong khi đó có ba người được sắp xếp để giám sát bà cả ngày lẫn đêm. Họ thay phiên nhau ngủ ở hai giường bên cạnh vào ban đêm.

Bà Lý phải dùng bữa ở trong phòng. Bà không có sự riêng tư và mọi hành động của bà kể cả sử dụng nhà vệ sinh, tắm giặt cũng bị ba người kia giam sát.

Camera giám sát được lắp ở khắp mọi nơi và nhiều lính canh nam được bố trí bên ngoài phòng và ở hành lang.

Bà Lý đã bị đưa xuống tầng dưới vào mỗi buổi sáng và buổi chiều để xem video phỉ báng Pháp Luân Công và phải học tập tài liệu vu khống Pháp Luân Công do Vu Trường Thanh (một cựu học viên Pháp Luân Công đã từ bỏ tu luyện dưới áp lực từ phía chính quyền) viết. Một cựu học viên khác là Tác Hán Hoa cũng được gọi đến để “làm việc” với bà Lý. Sau đó, họ yêu cầu bà viết nhiều tuyên bố chỉ trích và cắt đứt quan hệ với Pháp Luân Công.

Tiêu Nghi Bình và Tạ Quỳnh, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban khu phố địa phương, đã tới trung tâm tẩy não đón bà Lý và đưa bà về nhà vào ngày 21 tháng 3 năm 2022. Bà không thể hồi phục từ những thương tích của hai lần giam giữ trong trung tâm tẩy não và đã qua đời vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 10 năm 2022.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/461561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/5/209741.html

Đăng ngày 28-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share