Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2023] Đến cuối năm 2022, nhiều người đã tử vong trong đại dịch. Một thôn lân cận, chỉ cách khoảng một cây số, có hàng chục người qua đời, trong khi đó người dân trong thôn chúng tôi đều được an toàn.

Tôi sinh ra tại một thôn nhỏ ở Hà Bắc. Hầu hết những người trong thôn đều chất phác và thiện lương. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm và ở lại thành phố lập nghiệp. Vào năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và giới thiệu cho họ hàng và bạn bè ở quê hương tôi về Đại Pháp. Tôi mua sách Đại Pháp và băng các bài giảng của Sư phụ cho họ.

Nhiều người trong thôn của tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Cô Triệu là một phụ đạo viên vô cùng tận tụy. Cô thường phát video các bài giảng của Sư phụ tại nhà của mình. Nhiều người đến nhà cô và hỏi: “Tôi có thể học Đại Pháp này không? Tôi có đủ điều kiện không?“ Cô phấn khởi nói với họ: “Được, được mà, ai cũng có thể học.”

Bác Sen năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bác từng nằm liệt giường trong nhiều năm, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, bác đã hoàn toàn bình phục. Bác lấy lại sức khỏe và làm việc như thời còn trai tráng. Bác có thể dễ dàng bê một bao phân bón nặng rảo bước trên cánh đồng. Câu chuyện của bác đồn đại khắp thôn. Người trong thôn đều ấn tượng, nhiều người cũng bước vào tu luyện.

Khi tôi về thăm quê và tham gia luyện công buổi tối, tôi rất xúc động khi thấy có khoảng một trăm người luyện công, gồm cả những cụ già ở độ tuổi 70, 80 và những em nhỏ chỉ mới vài ba tuổi.

Một lần, chiếc đài luyện công bị hỏng. Cô Triệu mang nó đến cửa hàng sửa chữa thiết bị trong thôn. Sau khi sửa xong, chủ tiệm không thu tiền của cô. Họ nói với cô Triệu rằng cô sử dụng chiếc đài để phục vụ dân làng, và họ cũng muốn làm điều tốt cho mọi người, nên không thể thu tiền của cô.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, thôn của tôi bị chính quyền huyện đưa vào mục tiêu bức hại chính. Chính quyền huyện muốn bổ nhiệm một người trong thôn làm giám đốc Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Người được chỉ định thẳng thừng nói: “Tôi chắc chắn sẽ không đảm nhận. Tôi sẽ không làm hại người khác. Điều đó chẳng những hại người mà còn trái với Thiên lý.”

Không một bí thư hay trưởng thôn nào của thôn chúng tôi bức hại các học viên Đại Pháp. Bất cứ khi nào các quan chức huyện và thị trấn đến sách nhiễu các học viên Đại Pháp, họ sẽ thông báo trước cho các học viên hoặc tìm cách cản trở các quan chức đó. Nhiều thôn dân và cán bộ thôn cũng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Trong dịp Tết Cổ truyền, bác Sen phân phát kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ cho người dân trong thôn. Ai cũng đều vui vẻ nhận bài viết, vì họ biết Đại Pháp đã che chở cả thôn trong đại dịch.

Tôi muốn kết thúc bài viết của mình bằng một bài thơ:

“Phật quang phổ chiếu tiểu thôn trang
Chúng sinh đắc cứu bả pháp dương
Quảng truyền Đại Pháp kết thiện quả
Nhân tâm hướng thiện, nhân an khang”

Dịch nghĩa:

Phật quang chiếu sáng nơi thôn nhỏ
Pháp truyền chúng sinh được cứu độ
Hồng truyền Đại Pháp kết duyên lành
Nhân tâm hướng thiện người bình an

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/19/461024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/8/209785.html

Đăng ngày 20-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share